Nghệ sĩ Việt Nam

Bùi Thế Phương - Câu chuyện kể bằng thơ tự kỷ

Chuyện kể rằng có thầy họa sỹ 6x nọ, già thì chưa hẳn, trẻ vừa hết đát… thế mà vẫn cơm thầy bu nuôi, chẳng bao giờ có khái niệm “đi làm” hay “kiếm tiền”. Thầy suốt ngày ở nhà vẽ tranh sơn dầu, duyên giời 1 vợ 3 con sòn sòn đẻ giỏi được […]

Ý kiến - Thảo luận

9:39 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Thanks Linh Cao. ơ, thế hóa ra LC cũng có mèo à? Nhà mình cũng có một con tên là Quạ (thế chỗ cho một anh chàng nổi tiếng trước đó đã ra đi mãi mãi không lý do, cũng không để lại dù chỉ một dòng nhắn gửi. Nhưng chắc không phải do hàng xóm "yêu" quá đâu).
 
À, một người nổi tiếng muốn thu mình lại, cúi đầu thấp để không bị thò cổ ra khỏi khuôn khổ (?). Thế cũng khổ nhỉ. Còn những người sắp nổi thì phải phồng ra thật to, cổ dài ra để mọi người còn nhìn thấy chứ.
Không biết mèo nhà bạn thế nào? Mình bị mắng là không biết dạy mèo và cũng không có phương pháp sư phạm, chỉ có tình yêu mù quáng nên chúng nó rất hư, vừa cào rách cả cái loa rồi.

8:47 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Dear maingoc
Tạng tranh này không chính diện  mà cũng chẳng phản diện đâu ạ. Đó là hình ảnh ngôi sao của công chúng khi đối diện với con người thật xoắn vặn mệt mỏi và cô đơn của đời sống riêng tư. Cụ thể những đường thẳng tạo  thành cái hộp kín vây chặt lấy figure là ý tượng cho cái chật chội bức xúc cần sáng tạo và phát triển hơn nữa. Biểu tượng của tranh vì thế không sa vào bi lụy, mà rất nhân bản.  Thôi mình cho mèo ăn đã, nó xinh quá nên vừa bị bạn  nào hàng xóm bắt giam 2 ngày, cắn dây chạy về cổ vẫn còn cái chun buộc to tướng.  Đấy , nổi tiếng khổ thế đấy...
.

7:56 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Cái tranh Người nổi tiếng ấy, treo trong văn phòng thì hợp quá. Trên đời này ít nhất có hai loại nổi tiếng, một loại mang tính "chính diện", loại kia mang tính "phản diện". Không hiểu Người nổi tiếng ở đây là chính diện hay phản diện nhỉ? Ai rõ làm ơn bình luận giùm.

12:50 Tuesday,15.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Dạ vâng em sẽ thay mầu khung xem sao

11:53 Tuesday,15.10.2013

Đăng bởi:  Him

Anh đang muốn cất hết tranh đi, treo riêng "Người nổi tiếng" thôi. Nhưng em dùng khung màu kem nhạt quá so với tranh Phương, phải là màu đen em ạ.

8:49 Tuesday,15.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Dạ báo cáo bác ,  tương ngộ hay tương phùng thì bức tranh Khi ta vui nó cũng mách em điạ chỉ văn phòng bác rồi.  Cảm ơn bác đã rất quý mến hoạ sỹ. Cho em từ giờ đến hết ngày 16 tháng Mười này, em sẽ trả lời ạ. 
Tiện đây em cũng xin có tí ý kiến! Là mong bác treo Khi ta vui cùng bức tranh của hoạ sỹ Nga nào mà vẽ biển xanh tung sóng trắng muốt, đang treo trên két bạc ấy- mới hợp cạ, hi. Chứ bác treo thằng cu nhảy lò cò cạnh cái Sơn Thủy mênh mông đại danh trung hoa ấy,     trông chóng mặt lắm. Thế là bác biết camera của em dấu ở góc nào rồi , hu

22:22 Monday,14.10.2013

Đăng bởi:  Him

Gửi bạn Linh, tôi chính là người đã mua bức "Khi ta vui" của anh Phương. Tôi đã đến gallery khi bạn đang đi Tuần Châu. Giờ xem bài viết này, tôi muốn mua thêm bức Ngừời nổi tiếng. Nếu bạn đồng ý bán thì ngày mai có nhân viên bên tôi sang gặp bạn nhé? Mong bạn có câu trả lời trên mạng này và chúng ta có thể sẽ gặp nhau qua Soi.
Him

0:32 Thursday,10.10.2013

Đăng bởi:  Phong Linh

Tranh đẹp nhưng không mới? Họa sỹ vô trách nhiệm hay người viết đang "Tán"? Đó là những hoài nghi mấy hôm nay cho đến hôm nay mình mới rụt rè comment.

17:41 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  lien

Chẳng hiểu các bác thấy thế nào, chứ em thấy tranh thế này thì có gì đâu mà bác Linh Cao tán ghê thế. Nhìn đơn giản quá chẳng hiểu tác giả muốn gửi gắm cái gì trong đấy. Bố cục đơn giản, màu sắc cũng đơn giản, đối tượng cũng đơn giản nốt, dĩ nhiên ý tưởng cũng không có gì là phức tạp. Trông giống các bức tranh tranh vẽ trên đá trong các hang động thời xưa;  Nhất lá bức tranh "kẻ mệt mỏi", trông đơn giản đến không ngờ, từ màu sắc cho đến đường nét...

16:40 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: đưa bản mới lên rồi bạn nhé

16:31 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Sửa hết cỡ rồi và không dùng được Linh Cao nhé. Post lên làm ảnh hưởng đến họa sĩ, thật đấy. Khi nào chụp lại được tốt hơn thì gửi về, bọn mình đưa lên cho.

15:54 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Soi cố gắng sửa ảnh và post lên giup mình , mới hoàn chỉnh bài.  Mình đang bận chuong trình giao hưởng của tụi trẻ , tối nay. Phải có rất nhiều kênh kiếm xiền mới ra gì và có tranh cho bà con xem đấy

15:00 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Linh Cao: chụp rung quá hình không lên Linh Cao ạ.

14:57 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  linh cao

Nhờ Soi thêm bức Tự hoạ vào cuối bài này giúp mình
many thanks

12:17 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  Tân

Tranh không xấu, chỉ là không kỳ bí quá như lời văn vẻ của người giới thiệu . Thế mới biết đôi khi hoạ sỹ bị mang tiếng này nọ, là do lỗi của người khác . 

10:05 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Họa sĩ này ở nhà mà vẽ được tranh trộn được cả Lê Thiết Cương, Công Quốc Hà, Hồng Việt Dũng vào làm một thì cũng là dạng có tiên thiên chân khí đấy!

9:21 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Hay thật, mình thấy mình trong tranh người khác.

9:01 Tuesday,8.10.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Hay lắm Linh Cao. Lâu lắm mới được nhìn thấy những bức tranh thực sự thuyết phục của họa sỹ VN. Mong Linh Cao thỉnh thoảng giới thiệu cho anh em mở mang.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả