Soi học

Tặng ông con hoang, bức tranh thêu quý nhất

Trong bài kỳ trước, chúng ta đã biết: con hoang William thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Để chúc mừng chiến thắng, ai đó đã làm tặng vua William một bức tranh thêu to vật vã. Nói “ai đó” là vì đến giờ chưa nhà nghiên cứu nào biết […]

Ý kiến - Thảo luận

14:46 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  admin

@anhtho: Bài này là hết rồi bạn. Trước đó có một bài thì link ngay bên dưới (mình mới thêm vào :-))

Chùm bài về lịch sử Hoàng gia Anh do Pha Lê viết. Bạn vào phần tìm kiếm, gõ Pha Lê ở phần tác giả là ra rất nhiều bài. Bạn chọ các bài về Hoàng gia Anh để đọc nhé.

Bọn mình sẽ làm lại chùm bài liên quan cho các chủ đề, thời gian qua bị mất.

14:35 Friday,20.7.2018

Đăng bởi:  anhtho

SOI ơi, mình muốn theo dõi 1 chuỗi bài viết thì làm thế nào, ví dụ như bài tiếp theo của bài này

14:32 Thursday,2.6.2016

Đăng bởi:  admin

Giọt nước Việt: Soi chia việc ra cho từng người, Pha Lê thì sẽ chuyên về thế giới. Phần Sử của Việt Nam đã giao một bạn khác nhưng bạn này bảo khó quá, ít hình ảnh quá, tư liệu cũng ít và bất nhất, nên mãi vẫn chưa nộp được bài nào :-) Hy vọng sẽ sớm có bài về Sử Việt phục vụ các bạn. Thân mến.

13:54 Thursday,2.6.2016

Đăng bởi:  Giọt nước việt

Xin chào Pha Lê,

Mình rất thích cách miêu tả lịch sử thế giới của bạn.
Rất muốn bạn dành thời gian đó viết về lịch sử Việt Nam. Để làm sao thu hút giới trẻ Việt nhìn về lịch sử Việt hấp dẫn như của Anh vậy.

Chân thành cảm ơn trí tuệ mà bạn đang có và mang lại cho mọi người nhiều bổ ích. Rất mong đọc tiếp những tác phẩm sau của bạn.

Thân ái,

Giọt nước Việt

9:24 Thursday,17.10.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Hồi xưa đọc Aivanhô mình nhớ có 2 nhân vật thường nhắc đến trận Hasting. Một là ngài quý tộc Xắc xông Xidric (không biết viết đúng không?) thường kể về nó với ký ức đau buồn. Và một là tay xạ thủ có câu cửa miệng "Năm xưa ông nội tôi là tay xạ thủ cự phách trong trận Hasting...".
Trận Hasting quân Normandy không chiến thắng một cách dễ dàng. Thực tế là bộ binh của Harold đã lập trận địa phòng thủ rất vững chắc, đẩy lui các đợt tấn công của quân William. Chỉ đến khi William dùng mưu giả thua bỏ chạy, khiến quân Harold ào lên tấn công mà bị vỡ trận nên mới đại bại. Nghe không khác mấy một trận bóng đá. Thắng thua có khi chỉ do một quyết định trong tích tắc mà thôi.
 

18:08 Sunday,13.10.2013

Đăng bởi:  phale

@Mai Ngoc: Tây có tranh thêu từ rất lâu rồi bạn, cũng vì Tây... lạnh quá đó. Treo tranh thêu to trong lâu đài vừa để trang trí vừa để giữ nhiệt, phòng sẽ ấm hơn. Thời đó tranh thêu đắt hơn tranh vẽ gấp mấy chục lần (thời nay ngược lại), ông vua Pháp Francis I từng xây lâu đài khủng để khoe với vua Anh Henry VIII, thế là ông Henry VIII khoe lại 4 bức tranh thêu to tướng có chỉ vàng.


Nhớ lại dạo đi thăm lâu đài, ông hướng dẫn viên nói rằng bây giờ nhà giàu mua đội bóng đá, thời xưa nhà giàu mua tranh thêu ^^

16:19 Sunday,13.10.2013

Đăng bởi:  mai ngoc

Bao nhiêu thế kỷ trôi qua mà vải không bị bục, chỉ không bị đứt nhỉ. Hóa ra tây cũng có tranh thêu từ thời nào rồi. Nhìn tranh thì thấy giá trị hiện thực của nó, qua trang phục, đồ dùng, sinh hoạt, vũ khí (có một ông cầm cái gì như súng cao su, nhưng to hơn). Bao nhiêu là ngựa, chó sói, vịt..
Cùng thời này ở ta có vua Lý lên ngôi, xây Văn Miếu đấy. Thế mà các cụ chả vẽ tranh hay thêu tranh để con cháu thời nay ngắm, tiếc quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả