Nhiếp ảnh

Không chịu chụp thì 30 năm sau không có quà

Theo gương Đỗ Phước Tiến, tôi cũng xin kể một chuyện. Tháng 6 hay 7, 1982 tôi ở Lebanon để thực hiện một bộ phim tài liệu. Quốc gia này đang trải qua 1 cuộc nội chiến từ 1975 ( và kết thúc vào 1992), nhưng xập xình khi bắn khi ngưng, phần lớn là […]

Ý kiến - Thảo luận

11:09 Sunday,20.10.2013

Đăng bởi:  Candid

Phim trix cũng là món khoái khẩu của em. Pentax MX cũng là một cái máy em thích vì độ nhỏ gọn của nó. So với dòng LX danh tiếng thì MX cũng rất nổi tiếng. Ống 20 của CZ J thi tiếc là em chưa thử vì em chủ yếu Trung thành với 35 hoặc 50 mm.

Qua bài này em hiểu rõ hơn một số bài viết cũ của bác, có sự quan sát của người cầm máy.

0:48 Sunday,20.10.2013

Đăng bởi:  SA

@Candid, ghi chú ảnh (thời đó chưa có EXIF data): phim 135 Tri X hay T Max 400, tự tráng (nên có thể lơ đãng tráng tồi) máy tất nhiên cơ Pentax MX, đầu kính Zeiss Jena 20mm. 20 năm sau scan lại và cũng không được scan tốt. Khuôn hình cắt như bạn nhận xét.

Dịp đó, bạn quay phim sang lúc đã có biến, đến Cyprus vì mang thông hành Bolivia nên bị đuổi ra không cho vào (lúc biến, phi trường Lebanon đóng cửa, phải đến Cyprus tìm tàu biển chở hàng để sang Lebanon hay là Syria). Bạn này sang London du lịch vậy và trong thời gian đó ở Lebanon tôi phải cầm máy quay nên không thể vừa quay vừa chụp. Tôi không chuyên, nên hình rung kể cả những lúc không có đì đoàng. Đã thế, lại chỉ có 1 máy, máy kia theo quay phim thăm Picadilly Soho. Và 1 bận, từ hầm 'bệnh viện dã chiến' chui lên, 1 thương binh đã què chân chống nặng còn nhanh nhẹn cầm máy lên giúp, anh làm máy rơi xuống đất lăn mấy thước nhưng may mà sau đó máy vẫn chạy!

Chuyện vui (tác nghiệp) thôi mà, nói như anh Đặng Tiến.

14:49 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Candid

Chắc do type bằng điện thoại nó cứ nhảy loạn lên do chức năng đoán từ. Smartphone mà rất stupid nên còm nhiều khi ngớ ngẩn. :D

14:47 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Candid

Ngoài lề chút em thấy khổ phim hơi lạ không biết là do cắt cúp hay do sử dụng khổ như 6x17.

14:47 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Có gì Candid vào FB của Hà Nguyễn (có link ở cmt dưới) và thảo luận với bạn ấy nhé. Các bạn khác cũng vậy nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.

14:44 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Chung Phúc

Candid ơi: Ông check lại giùm: "phải thấy người chết mới thấy chiến tranh" hay "không cần phải thấy người chết mới thấy chiến tranh"?
Tranh bác Sáng Ánh tôi thấy không có người chết nào nhưng đang có chiến tranh đấy chứ.

14:43 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Candid

Không hiểu bạn Hà Nguyễn xác định thế nào là chân chính với chuyên nghiệp?

13:59 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Candid

30 năm sau thì giờ phim mầu vẫn đắt nhất là positive. :D ảnh của bác cho thấy phải thấy người chết mới thấy chiến tranh.

13:55 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Hà Nguyễn

Thể theo yêu cầu của Admin, xin đăng lại comment không được hiển thị trên Soi.com.vn trên FB của Hà Nguyễn : https://www.facebook.com/mha.nguyen 
(Thực ra tôi không có ý định dấn sâu thêm vào cuộc bàn luận trên Soi, song có lẽ cũng nên làm rõ vài điểm trước khi chấm dứt )

13:44 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Hà Nguyễn: Soi không đưa cmt của bạn lên vì quá mệt mỏi với sự quy chụp và khinh mạn của bạn đối với những người cùng thảo luận. Hà Nguyễn nên post cmt của bạn ở FB riêng. Hà Nguyễn có thể gửi link FB lên đây để Soi post link, bạn nào muốn đọc và thảo luận tiếp với Hà Nguyễn thì lên đó tiếp tục.

Nói thêm: nếu bước vào Soi, rồi thảo luận, rồi kết luận là toàn phải nói chuyện với những người không chuyên thì Hà Nguyễn nên sang những diễn đàn mà bạn cho là chuyên để đọc, để nói nhé, đừng thi bóng bàn với vận động viên bơi lội, và đừng thi lội với vận động viên bóng bàn. Mất công lắm.

Rất thất vọng.

13:03 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  SA

Vâng Candid, và cám ơn lời khen nhé. Đen trắng là vì 30 năm trước phim màu đắt lắm :-)

12:04 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Candid

Bác KH. cho em hỏi ảnh minh họa là ảnh của bác ạ? Không ngờ bác viết hay mà chụp đen trắng có nghề quá.

10:56 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Đỗ Phước Tiến: anh yên tâm nhé, còn nhiều chuột đồng, nhưng là chuột đồng xịn, không phải loại chuột đồng mà giả danh chuột nhà để phá. Việc lọc là việc các bạn đọc của Soi nhắc nhiều rồi...

10:40 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Đỗ Phước Tiến

Cám ơn Soi đã tự xử cái ngượng đấy mà không đợi tôi ra tay. Mà sao phải nặng nề? Cửa nhà Soi chật quá, con chuột đồng nào lọt qua một thời gian thành chuột nhà thì thịt hết thơm ngon đi.

Tôi biết mình ăn nói vụng về, hay làm người khác ngượng, nên mấy chuyện rối rắm "ngoài chuyên môn" như vụ này tôi cẩn thận núp sau chị Phượng.

Tôi cũng không nhanh tay lẹ chân ở các diễn đàn đâu. Đó mới chính là lý do tôi chọn Soi để trình bày ý kiến của mình. 

9:38 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Đỗ Phước Tiến: Công nhận Soi ngu thật, đọc lại cmt của anh mới biết là anh đùa, anh đang khen bài của Sáng Ánh là "theo gương" mà hay hơn bài anh (cái gương) :-). Cái "bẫy chuột" mà anh nói cũng không phải là các cmt!

Xin lỗi anh Tiến vì đã hiểu lầm nhé. Ngượng quá. Nhưng cũng nhờ hiểu lầm mà Soi nói được điều muốn nói (về tình trạng các cmt) với anh và nhiều người viết khác nữa. Thân mến.

9:33 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Sáng Ánh: cũng chỉ có vài người nghiến răng thôi anh ạ :-).

9:27 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Sáng Ánh

Mệt nhỉ, và cũng vui nhỉ, đúng là mình viết gì thì viết, còn người ta đọc gì thì người ta đọc, mỗi người một kiểu!

Sao lại có chuyện buồn vì không được giải ở đây :-) mà không được giải thì 30 năm rồi cũng phải bớt buồn đi chứ!

Các bạn ta sao thiếu hu-mua đến thế, đọc không bao giờ biết mỉm cười mà chỉ biết nghiến chặt răng, xắn tay áo. Hóa ra muốn mua vui cho thiên hạ mà cũng khó thế!

9:04 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

Ngoài ra Soi đề nghị các bạn khi cmt nên tôn trọng người viết một chút, ít nhất là họ cũng đã viết ra thứ cho bạn đọc, không nên viết kiểu mỉa mai, mát mẻ khi bình về tác giả, phong cách đó vừa lỗi thời rồi mà dễ gây khó chịu cho người đọc, người viết. Những cmt mang phong cách ấy, từ nay Soi cũng không đưa lên đâu nhé. Các bạn tập trung vào nội dung thôi. Cảm ơn các bạn.

8:57 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Mai Ngoc: Soi không đưa cmt của bạn lên vì như đã dặn từ đầu, các bạn đừng bàn về vấn đề xô đẩy ở đây. Không hiểu sao nhiều bạn khi cmt cứ quay quắt mãi vụ anh Sơn và lặp đi lặp lại trong mọi cmt, trong khi chủ đề đã đi xa sang nơi khác. Nói chung các bạn nên đọc kỹ bài viết, đừng đọc lướt lướt chỉ để cmt, và cố gắng nếu có thảo luận thì thảo luận vào cái bài đang đọc nhé. Thân mến.

8:02 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bài của bác Sáng Ánh hay quá. Tự nhiên làm em nhớ đến mấy câu trong bài hát của Green Day:
"...So take the photographs, and still frames in your mind
Hang it on a shelf in good health and good time
Tattoos of memories and dead skin on trial
For what it's worth it was worth all the while
It's something unpredictable, but in the end it's right
I hope you had the time of your life"
 
 

7:32 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Đỗ Phước Tiến: Nói Soi đẩy anh vào "bẫy chuột" là rất oan cho Soi. Mà thôi, Soi biết nhiều người có bài post trên Soi có cùng cảm giác ấy mỗi khi gặp cmt trái chiều, móc máy, và khiến mình phải mất thì giờ - điều mà người gửi bài/cmt đến Soi không lường tới.

Một vài người cmt không thiện chí không là gì cả so với hàng ngàn người đọc bài anh Tiến ạ. Soi cũng có thể làm như nhiều tờ khác (như báo lề phải chẳng hạn), bỏ hẳn các cmt có thể làm mất lòng tác giả đi, nhưng như thế thì có khác gì "dọn dẹp một hiện trường"? Soi chỉ có một giải pháp không triệt để: lọc một số cmt cố tình khiêu khích, phá diễn đàn, tục tĩu... Còn lại, Soi tin (mà muốn) độc giả hiểu, đó chính là hình ảnh xã hội ngày nay, khi những tiếng nói bắt đầu được cất lên, và người ta lộ rõ ra là có nhiều loại người: loại cân nhắc và có trách nhiệm với tiếng nói của bản thân, loại vung vãi và vô trách nhiệm nên cái gì cũng nói và nói mà không suy nghĩ.

Mong anh Tiến cũng hiểu là như thế. Soi không bao giờ cố tình tạo ra tranh cãi để câu khách. Có được một lượng bạn đọc gắn bó và bền bỉ là Soi thấy "ấm cúng" lắm rồi. Trong cái căn nhà này cùng nhau học một chút, bàn tán một chút, có cãi nhau một chút, rồi dần dần chúng ta vững vàng hơn để cùng khai phá những thứ vui hơn, rộng hơn.

Thân mến,

7:20 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Hà Nguyễn à, rất buồn là lần đầu tiên, nhân Hà Nguyễn, mà Soi lại phải đề ra một luật lệ nữa: những cmt nào mà dốt quá (hoặc giải vờ dốt quá), đọc bài mà không hiểu gì cả, chỉ bám vào mặt chữ để bắt bẻ, thì Soi sẽ không đưa lên.

Hà Nguyễn đầu tiên làm Soi thất vọng, nghĩ "không lẽ bạn này dốt thật vậy sao, đọc bài mà không hiểu gì hết sao?". Sau đó Soi tỉnh ra (Soi dốt mà), nhận ra Hà Nguyễn đang cố tình phá cái diễn đàn này, làm cho mọi người sẽ phải tốn thì giờ đánh nhau, tranh luận với những thứ không đáng phải cãi nhau; mà khổ cái, nếu không nói lại thì bạn sẽ đeo bám và coi như đó là một biểu hiện của việc người ta "thua", như với Đỗ Phước Tiến.

Soi vẫn để cmt của bạn vừa rồi cho bài này lên, để mọi người biết được vì sao Soi sẽ phải dừng các cmt từ nay về sau của Hà Nguyễn lại. Đầu tiên là Soi không muốn mất thì giờ cho bạn nữa, kế tới là Soi muốn bảo vệ thì giờ của các bạn đọc Soi. Người ta cần dành thời gian quý báu của đời cho các việc thông minh hơn.

Hà Nguyễn có FB riêng của bạn, bạn muốn đùa cợt, chọc ngoáy gì trên đó thì cứ làm nhé. Buồn là chỉ vì cay cú mà bạn trở nên xấu xí quá. Điều gì cần nói thì Đỗ Phước Tiến đã nói với bạn trong cmt trước rồi, Soi không lặp lại nữa.

Tạm biệt bạn.

1:17 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Hà Nguyễn

Tóm lại là  vì "khuôn hình tôi cầm máy có rất nhiều chỗ bị rung", và "bộ phim bị người xem phê bình gay gắt là “Sao không thấy người vô tội chết, sao không thấy thảm sát, sao không thấy tội ác chiến tranh?” nên "không có quà", phim không được giải gì ở Liên hoan phim ? Phải không ạ ? ^^

Ngoài ra còn lý do nào khác nữa không ? Ví dụ như phim bản thân nó rất dở, xem rất chán chẳng hạn ? Những-lý-do-thật-sự của sự thất bại thì thường không dễ chịu lắm để nói ra ;)) Vì người ta thường khó đối diện với những điểm yếu của chính mình (nên nhiều khi phải mượn một câu chuyện khác để làm-quà, để tự biện minh). 

Vì không thiếu phim tài liệu làm về hòa bình trong thời gian chiến tranh mà vẫn rất hay, tuyệt hay. Người ta đánh giá cao chúng mà không hề thắc mắc tại sao không có đổ máu, không có chết chóc.

(Trong lúc chờ phản hồi của nhà văn Tiến, ghé qua đây còm chút chơi) 

1:16 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  Đỗ Phước Tiến

Theo gương mà kể chuyện hay hơn cái gương. Soi cho tôi vào bẫy chuột rồi để đấy cho tôi hí hửng múa may hổm rày vậy sao ? 

0:19 Saturday,19.10.2013

Đăng bởi:  tui

có một sự like bài này

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả