Ăn uống

Bánh su: ngon tuyệt cú mèo nhưng đáng ghét

Mấy ngày nay trời mưa vẫn hoàn mưa, khách đến nhà chơi toàn bị kẹt lại. Lúc ngóng chờ, ai cũng nhìn qua căn nhà đối diện nhà tôi, ở đấy có rao bán bánh su kem tự làm. Bạn bè tôi hay hỏi: Ngon không mày?Tôi trả lời: Không Rồi chúng nó hỏi tiếp: […]

Ý kiến - Thảo luận

20:53 Friday,23.6.2017

Đăng bởi:  Dâu Phi

Bài viết của bạn PhaLe hay lắm. Mình thích bánh su nhưng chưa bao giờ biết nhiều về bánh su. Nhờ bài viết của bạn mà thêm phần ngưỡng mộ món bánh này. Rất mong được đọc tiếp phần nhân của bánh từ các bài viết của bạn.

23:23 Friday,3.1.2014

Đăng bởi:  phale

@Hiền Vương, sorry nhé mấy hôm nay quên béng trả lời bạn. Nếu bạn hỏi mình có biết làm bánh su không thì mình có biết, mình bốc phải đề bánh su hồi thi sơ cấp, được đâu 82 điểm 


 

9:20 Friday,27.12.2013

Đăng bởi:  Hiền Vương

hì mình gõ thiếu chữ "m" mún hỏi PhaLe biết làm không đó mà :D

18:11 Monday,23.12.2013

Đăng bởi:  Hương Thủy

Mình đoán Hiền Vương đã dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt vì "chou"nghĩa là bắp cải, hihi. 

21:15 Thursday,19.12.2013

Đăng bởi:  phale

Cái bắp cải ngọt nào vậy bạn? Bánh su thì đâu có bắp cải nhỉ?


21:09 Thursday,19.12.2013

Đăng bởi:  Hiền Vương

Thanks PhaLe. Bài hay, mà PhaLe có biết là cái bắp cải ngọt này không?

22:19 Sunday,20.10.2013

Đăng bởi:  phale

@Nina: Cảm ơn bạn nhé, mình nhầm! Đã nhờ SOI sửa lại rồi 

14:31 Sunday,20.10.2013

Đăng bởi:  Nina

Lại một bài viết hay của bạn Pha Lê. Mình rất thích, nhưng có chi tiết này có lẽ nên sửa cho chính xác. Vì nếu là bà Catherine de Medici thì năm 1533 bà ấy kết hôn với vua Henry II tương lai, chứ không phải Henry XI.
Mình đang chờ phần sau bài viết này, vì mình đồ rằng kem cũng chiếm vai trò rất quan trọng đối với bánh su.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả