Đi & Ở

Đi “thăm” Frida Kahlo và bảo tàng Arken, lại nghĩ đến "ta"...

Arken là bảo tàng mỹ thuật đương đại nằm bên rìa thành phố Copenhagen – thủ đô đất nước Đan Mạch. Tôi đến bảo tàng để được tiếp cận gần hơn nữa người nữ họa sỹ có ria mép và đôi lông mày giao nhau người Mexico Frida Kahlo. Những tác phẩm của bà vừa […]

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  Tran Trong Linh

Đi thăm bảo tàng lớn cấp quốc gia được cái rất hay là thông thường người ta trưng bày những tác phẩm của những bậc "thước mét". Khi xem thì ít phải động não nhiều vì người ta đã chon trước cái hay nhất cho mình rồi chỉ việc chiêm ngưỡng thôi. Không biết các bác thế nào chứ em thì thích sục vô những cái Resident của các nghệ sỹ hay Biennale dành cho các nghệ sỹ trẻ .Ở những nơi này em thường gọi là "mét tiềm năng". Vì các bậc "thước mét" dường như đã khẳng định được vị trí đứng còn cái loại "êke" hay"thước kẻ" thì đang trong quá trình tìm tòi nên nó mở ra những thử nghệm mới trong sáng tác cực thú vị. Ngược lại cũng cực nhiều "rác". Đến những nơi này không gian khá cởi mở, anh em có thể gặp được nghệ sỹ để chia sẻ, trao đổi hay cãi nhau cực dân chủ. Em có biết một vài địa chỉ kiểu như vậy. Chị Uyên Ly hay bác nào lang thang qua bên này bỏ tiền đổ xăng xe máy cho em, em sẽ đưa đi khám phá cùng. Linh.

13:09 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  Hoàng Luận

Phạm Huy Thông: Hôm qua khi viết cmt tôi đã định so sánh bài của Uyên Ly với bài của Thông, song lại nghĩ không nên làm thế, kẻo ảnh hưởng tới công việc của Thông với Quỹ Đan Mạch :-).

Nay Thông đã cmt, tôi xin viết ra luôn:

Tôi vẫn theo dõi các bài "nghệ trại", "đi hội chợ" của Thông, và thú thực lần nào tôi cũng rất thích, vì đấy mới đúng là tinh thần của một người muốn anh em cùng mở mang với mình. Ngay với những nghệ sĩ nước ngoài, Thông cũng có một thái độ rất khiêm nhường và trọng tài, không như Uyên Ly, bình luận mà lúc nào cũng như có một cái cười nửa miệng, dù rằng những lời bình luận rất hời hợt.

Đi về và viết, tốt quá chứ. Ai cũng khư khư kinh nghiệm thì có gì hay. Nhưng viết ra thế nào, để người đọc thấy cái mình muốn họ thấy, hay là viết để khoe bản thân, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều quan điểm khác nhau trước bài viết của Uyên Ly, và tôi xin phép không tranh luận nữa.

Mong trong tương lai được đọc thêm nhiều bài viết của bạn Thông.

12:51 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nghe bạn Hoàng Luận phê mà giật hết cả mình. Vì tớ rất hay viết kiểu "hời hợt" giống chị Uyên Ly. Lại cũng rất hay khoe "tôi" đi nơi này, "tôi" đi nơi nọ. Cơ mà đi thì mới có cái để viết chứ, chả nhẽ ngồi ru rú ở nhà thì viết sao? Thế mới biết miệng lưỡi thiên hạ thật khó chiều.
Tớ thích bài này của chị Uyên Ly. Nhiều lúc muốn đọc những ghi chép chia sẻ gọn gàng kiểu này, chứ lúc nào cũng phải nhồi cho nhau những tiểu luận, những tuyên ngôn thì mệt lắm. Chúc chị Uyên Ly đi được thật nhiều nơi, ghi chép được thật nhiều thứ nhé.

10:20 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  linh cao

Tới Hoàng Luận:
Uyên Ly viết và chụp ảnh trong giới hạn một bài điểm tin tham khảo như này là quá chuẩn, đầy đủ thông tin và có trải nghiệm, có tự tôn dân tộc. Đi xem đi hưởng thụ mà vẫn canh cánh mong quê nhà có và sẽ có cái Museum không hèn không bẩn. ... Bác cần đọc lại phần cuối và nếu bác là bên quản lý kiểm duyệt thì mong bác hãy thương lấy thế hệ con cháu chút chít bác sau này - có được sống và hít thở bầu khí  quyển văn minh hơn hay không - có lẽ cần nhiều Uyên Ly  viết và hành động nữa.
Còn Soi thì làm dâu kiêm chủ tiệm tạp hóa lâu nay nên vừa điếc vừa thích nghe tiếng súng... bên ngoài cửa tiệm, cứ ú ớ Việt gian thế thôi chứ lành như đất và rất yêu Tổ quốc mà, cái lày ngộ piết rõ ràng.  Tìm được một dâu hiền rể chấy như thế cho nghệ thuật Việt Nam lúc lày khó lắm thay

23:08 Tuesday,12.11.2013

Đăng bởi:  Hoàng Luận

Nếu đây đúng là cô Uyên Ly của quỹ Đan Mạch thì khá thất vọng. Bài viết như một bản báo cáo thu hoạch hời hợt của một chuyến đi dành cho thành viên của Quỹ. Một bài viết quá nhiều "tôi". Mà cái "tôi" ấy chẳng thấy gì được ngoài những cái khoe (đã đến Tokyo, đã đến Louvre), còn cái hay cái đẹp của người ta chỉ được cô trình bày ơ hờ. Một người bạn của tôi nhận xét là bài viết thế này thà đọc Wiki còn hay hơn!
Chân thành góp ý với Soi không nên quá dễ dãi trong tiêu chuẩn chọn bài đăng, vì những người viết sau sẽ căn cứ vào cái tiêu chuẩn dễ dãi ấy mà gửi các bài tương tự.
Trân trọng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả