Gẫm & Bình

“Salome” – đã quyến rũ thì thường gây chết người (phần 1)

Cái đẹp có thể cứu chuộc thế giới, như Fyodor Dostoyevski đã nói, nhưng cũng có thể đem đến hủy diệt. Không gì minh họa cho điều này rõ hơn cái chết của thánh John người Rửa tội (Saint John the Baptist), mà trong đó, Salome – kẻ tội đồ – có thể được coi […]

Ý kiến - Thảo luận

3:42 Thursday,29.4.2021

Đăng bởi:  Willow

 Em xin góp ý một chút là trong Kinh Thánh thì vũ điệu 7 veils không có tên, chỉ đơn giản là bà Herodias mớm cho con gái riêng đòi cái đầu của thánh John thôi. Tên vũ điệu là do Oscar Wilde sáng tác ra, và vũ điệu này có tuột lớp nào hay không thì là do...quần chúng tự tưởng tượng và gán thế sau này

16:02 Thursday,28.11.2013

Đăng bởi:  Vũ Hồng Hà

@ Hoài Anh: tôi nghĩ quan trọng vẫn là "cái đầu" (theo đúng nghĩa đen). Không có cái đầu của St John thì cô Salome này có tụt đến 70 lớp cũng không nổi danh được đến thế này.
Mong đến tuần sau đọc phần tiếp theo của bài!

14:47 Thursday,28.11.2013

Đăng bởi:  admin

@ Figaro di hanoi: Sửa rồi nhé, đây là lỗi Soi "lanh chanh" thêm vào tên Strauss đấy (thêm được đúng một chi tiết thì lại sai). Cảm ơn bạn nhiều :-)


14:34 Thursday,28.11.2013

Đăng bởi:  Figaro di hanoi

"...Không phải là Oscar Wilde, mà là Alice Guszalewicz – một soprano người Hung, có hình dáng rất giống “nam nhân”, cũng trong vai Salome, [ở nhà hát Richard Strauss] khoảng 1910!" <=== đoạn này không biết có phải tác giả dịch nhầm không. Tôi đoán chắc ý là "trong vở opera của Richard Strauss" chứ nhỉ. Làm gì có nhà hát Richard Strauss??? mà giả sử nếu có thì cũng chẳng thể vào năm 1910 đc.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả