Khác

6. 12: Nghe Phan Cẩm Thượng nói về ký họa Tô Ngọc Vân

TÔ NGỌC VÂN – KÝ HỌA KHÁNG CHIẾNThời gian: 14:00, thứ Sáu, ngày 06. 12. 2013Địa điểm: Hội trường L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội                   Các nội dung chính của buổi tọa đàm: Giáo sư Chu Hảo giới thiệu về tác giả, họa sỹ, những công […]

Ý kiến - Thảo luận

8:43 Thursday,30.10.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Duy

Họa sĩ Tô Ngọc Vân có nhiều bức tranh đẹp và có giá trị, có thể nói ông là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

http://tranhsondautot.com/hoa-si-viet-nam/hoa-si-to-ngoc-van-de.html

14:32 Thursday,19.12.2013

Đăng bởi:  candid

bác KH. em có chụp lại ảnh của người phụ nữ.
http://farm4.staticflickr.com/3727/11446726824_8a9b59f4d8_c.jpg

12:33 Wednesday,18.12.2013

Đăng bởi:  SA

@Candid
Trên album FB của mình cũng ko thấy chàng, để hôm nào soạn lại các ổ cứng, có save và back up nhưng ko biết chỗ nào, nhà nào, ổ nào :-)
https://www.facebook.com/dokhiem/media_set?set=a.52669813230.66890.629053230&type=3
Hôm nay thấy TT Salva Kiir lên đồ cọp biển rằn ri để chống đảo chánh, mô đen (gốc miền Nam VN ) này đã lan ra thêm đến Nam Sudan! Trước đây thấy ông chơi đồ bông Anh Quốc, quá xoàng nên Phó TT của ông ko sợ và âm mưu lật đổ?http://www.washingtonpost.com/national/heavy-gunfire-heard-in-south-sudan-capital/2013/12/16/e895d994-6622-11e3-997b-9213b17dac97_story.html
 
 

15:22 Tuesday,17.12.2013

Đăng bởi:  Candid

Bác Đỗ KH. Sáng nay em vừa ghé thăm S21, có thấy bức ảnh người phụ nữ mặc áo len cổ lọ bác tả. Nhưng không thấy bức ảnh anh lính mặc đồ bông.

13:34 Friday,13.12.2013

Đăng bởi:  candid

Đồ Liên Xô mới thì so với đồ tư bản chả có gì đặc biệt, trừ những người thích chơi retro, ngại chơi đồ vintage. 
Đồ Liên Xô cũ thì rất dễ sập bẫy con buôn. Ví dụ như máy ảnh Zorki của Liên Xô, sau chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô vào dỡ luôn nhà máy, mang chuyên gia của hãng Leica về để xây nhà máy làm máy ảnh tại LX. Những chiếc máy ảnh Zorki đời đầu, có thiết kế cấu tạo giống hệt Leica thời trước 1945. Tây đồn là một số ống kính ban đầu thực chất là ống kính Leica dập mác Zorki. Máy ảnh Zorki do chất lượng phập phù, số lượng nhiều nên nói chung rẻ, vài chục đồng là được. Thế nhưng có một số con buôn Tây, chơi chiêu trò mạ vàng, hoặc khắc hình Lenin, hoặc là khắc kiểu limited... để lừa bán cho người không có kinh nghiệm.

7:50 Friday,13.12.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Mình không biết gì về đồng hồ cũ, nhưng bạn nào qua Singapore mà thích xem Poljot, Buran, hay Sturmanskie đời mới thì có thể đến các cửa hàng của Red Army Watches (http://redarmywatches.com/index.php/). Có một cửa hàng ở ngay trong tòa nhà Red Dot Design Museum (http://museum.red-dot.sg/) trên phố Maxwell. Vừa xem designs vừa xem đồng hồ :).

1:02 Friday,13.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ candid: Đúng đấy, Hamilton toàn nhái, chiếc gin & đẹp cũng ít, ship về thì nhiêu khê. Thực ra dạ quang bay mất thợ già họ có thể chấm lại rất khéo, nhìn ko phát hiện được nhưng như thế cũng mất sướng. Candid chọn thế là hợp lí rồi, mình chỉ đeo chơi, ko quan trọng gì ghê gớm, như một món phụ kiện style quân đội cho khỏe khoắn. Mà Seiko nó cũng chất lượng lắm & bền bỉ - đồ Nhật mà. Giống như xe Nhật, chiếc 2 bánh có tầm ảnh hưởng rộng nhất cuối cùng lại chẳng phải Harley hay Triumph... mà lại là 1 em Cub (Cheap urban Bike) vì nó đem lại lợi ích nhất cho người dùng, ổn định & dễ bảo trì.

14:34 Thursday,12.12.2013

Đăng bởi:  candid

@ bác Nhất Linh:
Em cũng thích 1 cái Hamilton military watch nhưng đồng hồ cũ ở VN đa phần fake, phần nữa do cũ nên mặt dạ quang cũng mất đi không còn tác dụng. Thế nên mặc dù thích nên đành làm cái Military watch của Seiko, giá rẻ rề đeo chơi. Em cũng thích đủ thứ nên cái gì bớt được thì bớt. Đồ Nga thì tốt xấu hên xui, ngay như máy ảnh Nga, cái nào tốt thì rất tốt mà cái nào xấu thì cũng xấu thôi rồi. :D

14:17 Thursday,12.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ bác S.A : Chắc em hiểu nhầm ý bác một chút. Em tưởng bác nhắc ông tướng 3 sao đó là đeo bằng Mĩ chính quy nên cứ nghĩ xem là vị nào.
Vụ bó áo em có nghe, em tưởng còn bó cả quần luôn chứ? Làm phim có yếu tố lịch sử thì càng thực tế càng thuyết phục. Ở Việt Nam, lịch sử nhiều khi bị biến dạng nhiều, thành ra "huyền sử". Cũng ít  hoạt động kiểu "peer review" cần có. Ngay trong 1 bảo tàng chính quy, lừng lững 1 em M-41 nhưng gắn logo "Biệt động quân", nên không trách phim ảnh cũng rứa thật: http://s298.photobucket.com/user/Ivankuto/media/linh%20tinh/2ab96036-a269-43d1-b0a3-6521013e432d.jpg.html?sort=3&o=1
Nói sang phim ảnh thì hơi "trái cựa", nhưng đôi chút ngứa mắt, vì nhà văn hay họa sỹ có phá họ phá tiền của họ, mấy khi phá được tiền tỷ của dân như mấy bác điện ảnh.
Cá nhân em thích phim Iran, họ không đú công nghệ, không kêu thiếu tiền, film chân phương nhưng thật oách.
Nhiều khi cái sự chân phương mạnh ghê gớm. Các bạn Mĩ làm quả film cúng cụ Zero Dark Thirty, hoành, tốn. Đấy, các bác xem, bên Afgha xa ngái toàn bọn liều chết, đếch có gì tử tế, đem bom sang quăng là phải quá. Một bạn nghệ sỹ làm film này :  http://www.youtube.com/watch?v=3IuEM4w7Gbc. Chân phương, cũng chẳng lập luận mà đa nghĩa và đẹp. Cá nhân em thấy nó còn hiệu quả hơn nhiều những film như  “Far from Afghanistan”. Nó ngầm nhắc đến vụ Taliban đốt kho lưu trữ film Afghan tháng 9/2001, …Đồng thời như một phản-tuyên truyền đối lại với ZDT, bên ấy còn trẻ con, người tử tế chứ nói đem bom sang ủi là bậy rồi. Cả phim chỉ nói bằng hình ảnh, giản dị & đẹp.

14:06 Thursday,12.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ Hi Candid, mình mới đi mấy hôm về, cắm cái 3g chỉ mở được mail, online chậm như rùa  Đúng là có một dòng military watch ở cả 2 phe, người bạn mình trong Sài Gòn cũng có 1 em Hamilton như candid nói, mặt màu olive, dây dù  khỏe khoắn.  Có 3 món mình thấy nó cũng hay  nhưng bọn chơi đồ chiến tranh thường ko lưu tâm lắm  và coi nó hơi râu ria dù cũng là đồ quân đội là đồng hồ, ống nhòm và la bàn. Có thể do nó hơi thiên về công năng và ít câu chuyện đằng sau hơn súng ống, đạn dược... Và một phần cũng vì ai cũng sợ "đầu tư dàn trải"
   Do vậy mà thường tay nào ưa đồ lính thì 3 món ấy chỉ thêm thắt chút chút cho đủ bộ thôi trừ mấy món đặc biệt, ví dụ như đồng hồ giờ trên các máy bay, xe tăng hay một số loại đeo tay đặc biệt của lính hải kích.
Trên các máy bay hay xe tăng đều có đồng hồ giờ. Đây là chiếc đồng hồ giờ trên máy bay Mig21 mình tặng cho một người bạn, bác ấy là cán bộ về hưu, rảnh nên ưa trang trí, đặt trên bệ đá rồi kỳ công làm thêm cái máy bay  bằng tay gắn vào:   http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/13/04/17/gal_53424_516eab7f78bf5.jpg
Nói về dòng đồng hồ đeo tay, miền Nam& lính Mĩ thì không có gì đặc biệt lắm, phải xem bác SA có chuyện gì thú vị ko?
Miền Bắc thì có dòng đồng hồ Liên Xô, gọi là đồng hồ "chính ủy"- theo các cựu binh già mình quen thì cán bộ mới được đeo, lính trơn thì ko có, "anh cả Đỏ" cũng đâu hào phóng lắm mà đem phát cho thằng em nhiều, mải xem giờ lại ko có thì giờ mà xài AK :D .  Theo cảm nhận cá nhân của mình thì đồng hồ LX 23 chân kính chất lượng chỉ tương đương 17chân của Tư bản giãy chết.  Mình có một cái Poljot đặc biệt, trên mặt nó in hình bác Hồ, có giai thoại rất thú vị về nó: http://s298.photobucket.com/user/Ivankuto/media/linh%20tinh/IMG_4165.jpg.html ... Một thời "Trăng Trung Hoa sáng hơn trăng nước Mĩ/ Đồng hồ Thụy sỹ ko tốt bằng đồng hồ Liên Xô :D "
Mấy hãng Liên xô tên nghe đã thấy "tính chiến đấu" cao rồi. Pobeda/Победа - Chiến thắng, Slava/ слава - Vinh quang, Полет/ Poljot - Những chuyến bay. Hotboy trong đó là Poljot, cái tên gắn với các phi công, phi hành gia Xô Viết. 16 năm trước khi bác Bút Tre thổn thức "Mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân?", thì năm 1961, một em Poljot đã theo Gagarin bay vào vũ trụ.
Candid cứ vào ebay search "Komandirskie" tiếng Nga là "Командирские" là ra dòng đồng hồ "chính ủy" của Liên Xô, thích chiếc nào ship về đeo, giá cũng ko đắt. Làm 1 bộ máy bay, tàu ngầm...Nhưng đừng ham chiếc nhìn mới, mới là đồng hồ Nga, sx sau khi Liên Xô tan rã, loại này nhiều khi lắp cả máy Tàu, như kiểu xe Ural đời mới xài phanh Brembo và lắp chế Nhật.
Tại sao mình type cả mấy chữ LX như Победа trong bài, để bạn dễ xem. Mấy hãng đó đều song song sx 2 dòng. Ví dụ  Победа là hàng nội địa, Pobeda là hàng xuất khẩu, tuy 2 tên nhưng vẫn là 1 em nó mà thôi. Có tay chơi quả quyết rằng, cuối 8x, người Mĩ lặn lội sang đặt ít "Chính ủy" để lính đeo đi "Bão táp xa mạc". Cái này mình không tin lắm, dù người Mĩ cũng thừa nhận AK-47, thì tốt hơn AR 15.

12:11 Wednesday,11.12.2013

Đăng bởi:  SA

@ Nhất Linh
Các vị tướng miền Nam trước kia thì muốn đeo bằng gì chẳng được, bằng hữu nghị và huy chương hữu nghị búa xua, dịp này dịp nọ, mà nếu không ai cho thì buồn buồn họ đeo chơi, ai làm gì nhau. Combat Infantry Badge của Hoa Kỳ là bằng bộ binh tác chiến rất thông dụng, khó là có bằng kép (1 sao) tức là tham dự 2 chiến tranh hay bằng 2 sao (3 cuộc chiến, thí dụ Đệ nhị, Triều Tiên và Việt Nam).Về quân phục, nếu muốn cho phim giống thật thì ngoài sắc áo, phù hiệu thì 60-70 ở miền Nam còn phải may cho thật bó sát người. Thời trang quân phục theo thời trang ci-vin, áo chẽn quần bó đã đành, nhưng trong phạm vi nào đó, có cậu còn đít tua, ống loe như là quần bò. Ở đơn vị, phạm vi này tùy thuộc cấp chỉ huy dễ tính hay không, về Sàigòn, thì Quân Cảnh du di cho thành phần mới chết hụt, chẳng buồn kiếm chuyện những thằng "Mai ta đụng trận ta còn sống/Về ghé sông Mao phá phách chơi" (Nguyễn Bắc Sơn).
Thời điểm 1974, vừa lãnh bộ quần áo xong, tôi liền xếp hàng đi sửa cho bó chẽn, mà anh em nào cũng thế, lúc đó là 300 đ, ngay trong trại các bà vợ cán bộ ngồi tại máy khâu đợi sẵn(= 2 bao thuốc lá nội hay 1 tô phở).
 
 

8:36 Wednesday,11.12.2013

Đăng bởi:  candid

@Bác SA, bác Nhất Linh:
Bổ sung thêm tẹo, em thắc mắc chuyện đồ bông với Hugo Boss là vì đồ lính em không khoái vì không phải lính nhưng có một thứ em thích là military watch. Theo em biết thì trong chiến tranh, các hãng đồng hồ nổi tiếng của Mỹ như Hamilton đều sản xuất đồng hồ military cho quân đội Mỹ.
Lúc đọc bác SA viết, em tưởng là đồ quân trang cũng có loại do các hãng hàng hiệu sản xuất. :D

14:48 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  candid

À cái máy beautycord đấy khá lạ. Em cũng chưa chụp thử bao giờ. Lần đầu em thấy là mò vào trong chợ Dân sinh định kiếm cái ống nhòm cũ của Mỹ đem về tháo thấu kính ra để chế lens máy ảnh.
Mấy cái đồ xưa cũ này bớt mê món nào là bớt tiền và bớt mệt món ý. :D

13:27 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ candid: đụng tới máy ảnh là đụng món ruột phải không, từ lúc biết trang cinvea mình cũng có vào đọc ké để biết thêm chút ít về ảnh. Đồ lính mình cũng không rành lắm đâu, nó cũng mênh mông lắm, vì nó gần với công việc nên quan tâm một chút, món thích nhất là xe cộ. Về máy ảnh thì mình mù tịt, cái máy trong ảnh là đồ kỷ niệm của ông nội tặng, hiệu nó hơi lạ - Beautycord. Candid chắc có nhiều máy? Nói chung ae cứ trót thích cái gì đều mệt nhỉ, nhiều khi toàn đồ nó vật người chứ người ko vật được đồ :-). Nhưng được cái nhờ thế mà cũng có thêm nhiều bạn hay & tốt.

9:01 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  candid

@Nhất Linh:
Đồ lính thì em không có ham sưu tập nhưng đồ máy ảnh thì em cũng có chút ít. Cái máy TLR trong ảnh của bác dưới đây là máy gì vậy? Yashica hay Rolleiflex?
http://i298.photobucket.com/albums/mm273/Ivankuto/linh%20tinh/Photo-0556_1.jpg

8:57 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  candid

@Bác Kh:
Cám ơn bác, hôm qua bác chưa trả lời em buồn tình ngồi search ra bài viết Người Tousleng của bác cũng nói đến đồ rằn ri (đồ bông) của lính VNCH và lính Mỹ thời chiến tranh VN.

2:01 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

@ bác S.A:

Cái ảnh em dẫn link một mớ phù hiệu đó là hàng fake bác ạ, vậy nó mới có giá 150k/ chiếc, mấy trùm sò lấy mẫu dệt rồi đem bỏ mối. Cũng công nghệ dệt máy như bác mua bên đó, Một số ae cũng mua gắn chơi nhưng họ biết và ko gắn tùm lum. Nhưng đa số sản xuất để sau đó qua tay các "nhà phân phối" thường có khâu làm giả cũ, rồi bán cho mấy tay chơi rằn ri cả cây đeo nanh hổ làm từ răng lợn mua về gắn mát trời ông địa, áo trái Hắc Long, áo phải Thần tiễn, mũ nồi lại chua thêm cái TQLC to thật to và một số up lên ebay lừa gà cùng với Zippo khắc giả tâm sự lính Mĩ xa nhà....

Cách nay mấy năm, bằng & huy hiệu Drago của Pháp hay bằng Mĩ sau này là oách nhất và đắt, đồ Mĩ cũng đắt. Nhưng bây giờ bằng đúc"nội địa" lại quý hơn cả, vì ae họ bảo Drago hay đồ Mĩ mua ebay có tiền là ship được, hàng nội địa mất đi là không có lại nữa. Bi kịch ở chỗ bác cũng biết đồ VNCH ngày xưa ko hề nét và phân biệt thật giả cũng là vấn đề đau đầu, em có chứng kiến một vụ huy hiệu tổng thống thật bị quăng đi nhưng giữ lại cái fake vì cái gin ...mới quá.

Bác nhắc bằng Infantry Badge, làm em phải lọ mọ lục tủ ra chụp, cái của em bị tróc gần hết sơn. Bằng dù em cũng có 1 chiếc, có điều cả 2 đều ko có sao nóc :-) Được cái tụi nó đều là hàng chiến lợi phẩm của bộ đôi Giải phóng, hàng mua bên Mĩ là không ăn thua :-). Nhân tiện bạn candid nhắc đến Vasily Zaytsev, em show luôn cái снайпер, (tiếng anh là Sniper). Vasily cũng chỉ có một cái như vậy thôi:D . Món này một người bạn già lang thang xứ tuyết tặng em cách nay mấy năm. Bác và candid vào đây xem nhé:

http://s298.photobucket.com/user/Ivankuto/media/linh%20tinh/Photo-0556_1.jpg.htmlhttp://s298.photobucket.com/user/Ivankuto/media/linh%20tinh/Photo-0558_1.jpg.html

Chuyện áo bông thú vị quá rồi, em còn chút lăn tăn bác tướng 3 sao nào đeo Infantry Badge bác nhắc. VNCH cấp Tướng và Úy không có bậc Thượng mà chỉ có Chuẩn, vậy phải xem trong các bác Trung tướng bác nào từng tu nghiệp chiến chinh bên mẫu quốc. Có hai cái tên trong đầu em, một là Trung tướng lắm giai thoại Lam Sơn Phan Đình Thứ, người thứ 2 em nghĩ đến thì khi tử nạn máy bay là Đại tướng rồi nhưng liệu có phải khi còn 3 sao trước lúc bị giải nhiệm vì vụ chính biến Dương Văn Đức thì bác ấy đeo bằng BB ? Hay còn cái tên nào em không nghĩ đến nhỉ, chờ bác giải đáp vậy.

22:03 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Giờ mới biết bác Sáng Ánh nhà mình chịu chơi phong trần một cây nha!.

21:19 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  SA


@candid (nếu định làm phim thì biết thêm cái này nhé)

Thời chiến, miền Nam hầu hết lục quân là quân phục màu xanh cây tức là màu xanh rừng núi (Áo anh xanh màu màu xanh rừng núi / Áo em xanh màu của trời). Riêng các binh chủng Biệt động quân, Nhảy dù,Thuỷ quân lục chiến, Biệt kích các loại thì được mặc đồ bông hay đồ hoa để phân biệt cho oai (bông hoa, như trong Những bông hoa nhỏ). Hoa hoét là lính dữ.

Đồ hoa đại cương thì có ba dòng chính: đồ hoa Mỹ dựa theo 'woodland leaf pattern' cho BĐQ, ND, BK ; đồ hoa dành cho Cảnh sát Dã chiến; đồ hoa 'rằn ri' cho TQLC. Mỗi giòng có nhiều phiên bản tuỳ theo thời gian và nơi hay cửa hàng sản xuất, có thứ giữ sắc và có thứ chóng bạc, nhưng đây cũng như quần jean vậy, không hẳn bạc là xấu mà còn ngược lại, có khi được chuộng nhờ vậy.

Binh chủng Nhảy dù, truyền thống Pháp nên các vị từ Đại uý, Thiếu tá... để dành tiền thâm niên quân vụ hay sắm 1 cái áo huyết dụ thời Pháp để khoác lên đôi vai  của họ lắm phong trần. Loại này rất hiếm, ít khi kiếm được cả cái quần cho đôi chân phong trần cũng chẳng kém. "Người ở lại Charlie" (Anh, hỡi anh ở lại Charlie/ Anh, hỡi anh tạ từ vũ khí ), Tr tá Ng Đình Bảo, khi tử trận mang 1 cái áo này và bị cho là xúi quẩy.

Biệt kích các loại, Lôi Hổ, Biệt Cách Dù, truyền thống Lực lượng Đặc biệt Mỹ và phóng khoáng hơn nên còn có thể phăng (theo fantaisie hay fantasy) thêm rằn cọp biển (đúng ra thì là của TQLC nhưng rất được các cố vấn Mỹ LLĐB chuộng), đồ hoa bèo (Duck Hunter của TQLC Mỹ từ thời chiến tranh Triều Tiên) hay đồ đen chẳng hoa hoét gì hết (Ta đây nhảy toán).


Trinh sát các Sư đoàn, Thám kích Tiểu khu thấy vậy cũng thỉnh thoảng đồ đen (đây nói chuyện phăng cá nhân, không phải chính thức nhưng được dư luận chấp nhận, 'cha không nhảy toán mà cha cũng đồ đen cha không biết ngượng hay sao')
Nói riêng về rằn ri TQLC, đây là mô đen của quân đội miền Nam và rất bốc, ngày nay còn có đơn vị dùng trong nước và phát ra cả Nicaragua, Phi châu, Đài Loan, Trung quốc, hiện 1 phiên bản mới là trang phục chính thức của KQ Hoa Kỳ.

Đâu thì cũng thế, khác người vẫn hơn. Ở Israel hơn nhau đôi giày (mày đồ giày đen, đá được mấy thằng bé Gaza là đã giỏi rồi, còn tao giày nâu từng lê gót khu vực Bắc, Lebanon Hezbollah); ở Mỹ ăn nhau cái nón (nồi). Có dạo Bộ Quốc phòng ra lệnh ai cũng nón nồi, bị phản đối và gây đôi co vì trước đây nón này là của những đơn vị ưu tú (LLĐB, Biệt động …)!

Valentino, Hugo Boss là ví von của tôi (ở Israel thì ví von này phải là Gucci, Church's). Nếu ngày đó trúng tuyển Biệt cách 81 thì tôi đã được chơi 1 bộ hoa bèo, hehe, có chết cũng chịu.
 

16:16 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  candid

Bác Kh cho em hỏi đồ bông là đồ gì và tại sao lại có Valentino với Hugo Boss?

0:22 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  SA

@ Nhất Linh
Bên nhà không biết thế nào, ở Mỹ có cửa hàng quân phục và phù hiệu miền Nam cũ, thứ gì cũng có, họ có cái máy dệt phù hiệu theo mẫu, làm trong 5 phút. Một bận tôi cũng đến sắm 1 bộ để mặc chơi Tết Lễ với anh em, xong xuôi rồi anh cửa hàng mời bán thêm cái bằng dù. Tôi nói, tôi không có bằng dù, anh bảo, sang đến Mỹ rồi, muốn đeo bằng gì chẳng được. Tôi kiên quyết “có gì đeo nấy thôi”, anh bèn gạ bán thêm cái bằng bộ binh Mỹ (Infantry Badge, hình khẩu súng trường, đeo trên nắp túi trái). Anh viện lý do là đơn vị tác chiến, có quyền đeo bằng BB này. Thì đúng thế nhưng đó là với BB Mỹ, ở VN trước giờ tôi chỉ thấy có 1 vị miền Nam đeo bằng này và vị đó là tướng 3 sao!
Mặc đồ ‘đơn sơ’ như thế, 1 dịp ra phố (diễn hình Tết) tôi được 1 bác mặc xi vin khen “Anh ngon nhỉ, mang đồ BB tụi mình, bên này làm như chỉ có mấy thằng đồ bông chúng nó diễu qua diễu lại”. Các bác Lôi Hổ, Nhảy Dù bên này rất chói, áo hoa huyết dụ, là hàng độc thời xưa, cỡ Tiểu đoàn trưởng trở lên mới dám chơi, cấp lon ton mà mặc hàng này, một là Quân cảnh cạo đầu, hai là bị sếp xin cho mượn luôn. Thực ra thì đồ bông thủa trước tôi cũng rất thèm Valentino, Hugo Boss, nhưng tôi thi rớt Biệt cách 81!
Trong bộ phim Những người viết huyền thoại, buồn nhất là mấy cái kỹ xảo máy bay Con Ma, trực thăng, vì không nhất thiết là phải có nó vì vèo như trong game đời cũ để cho đoàn hãnh diện vì sang đến Bangkok để thực hiện, vừa chướng mắt mà lại vừa tốn tiền! https://www.facebook.com/nhungnguoiviethuyenthoai

14:39 Sunday,8.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

 
Bạn thuốc lào đơn giản mà đúng. Như candid nói cũng chí lý, có khi anh em bàn tới bàn lui ở đây, trên thực tế lại là một cú đứng để pose hình :-)

Em chưa được xem cái trailer bác K nói, nhưng cũng không ngạc nhiên nếu phim Việt phục trang ẩu. Năm ngoái lúc nông nhàn, có thằng bạn rủ em đi làm film.Vừa tò mò phim quốc doanh chế thế nào, lại có xiền, còn nghe bảo đoàn phim lắm gái xinh, thế là ok liền.

Film mix từ loạt truyện Vũ Trọng Phụng, việc bọn em là làm bối cảnh.  Có 1 cảnh ngoại với ô tô, đoàn film thuê được em Tắc-xông 4 cửa ( Citroen Traction), phải chế cái biển số. Em dập 1 cái biển ABC-0XY vác đến cho thằng bạn nó gắn, một bác cốp trong đoàn film thắc mắc “Tại sao cái biển lại 3 chữ- 3 số như thế”  Em bảo, cháu cũng quan tâm tí chút xe cộ nên được biết thời Pháp nó như thế. Bác lại hỏi tiếp “Sao mày lại để cái số 0 ở đầu, đã 3 số sao ko để 689 cho nó…đẹp :D” Em nhã nhặn giải thích với bác, thời ấy, số ô tô dân sự ở HN có mấy trăm xe, nên chữ số đầu tiên hợp lí nhất thì 0,1,2,.. mà nhân vật Vip thì số nó bé”  Và bác kết luận rằng, “Quan trọng cái beep (bíp), vẽ bừa lên là được…”

Nói ra có bác cười nhưng em nghĩ, phim Mĩ xem sướng thế vì nó chăm từng chi tiết. Được mấy tuần thì em nghỉ, hôm rồi bà mẹ vợ bảo, tối t5, t6 hết tập vẫn thấy tên mày ở mục bối cảnh :D.Tội nhất là ông chú nhận phim đó và rủ em với thằng bạn làm, chú ấy là người tâm huyết nhất cái êkip ấy, dù chỉ lo bối cảnh, ko phải là cốp.
 
Lan man đến vụ bác Kh chê trang phục của nhân vật Lôi Hổ, em chưa xem nhưng có thể hiểu tại sao có cơ sự ấy. Trên thực tế, những lực lượng đặc biệt của VNCH như Lôi Hổ, Nhảy Toán, Biệt Cách Dù… chưa nói đến phù hiệu, mà ngay cả màu sắc và họa tiết rằn ri cũng đều được thiết kế riêng. Nếu là cựu binh hay người sưu tập  sành chút là nhìn mẫu vải có thể biết lực lượng nào. Thời điểm này phù hiệu origin của các lực lượng này kiếm ko ra, và có thì giá rất trên giời.
 
Đoàn phim, em nghĩ chắc sẽ giao cho 1 tay tư vấn và lo vụ này. Những tay này thường nom rất nghệ, thích nói to, tóc búi tó, ưa mặc đồ rằn ri, đi giầy cao cổ mua ở Lê Duẩn  hay chợ Dân Sinh và chạy 1 em Jeep gắn máy Toyota, đương nhiên trên xe gắn cơ man rìu, điện đàm, ăng ten…của đủ các phe không phân biệt Tư bản giãy chết hay XHCN :D. Tay này bèn ra Cửa Đông mua ít vài rằn ri của Hồ Cẩm Đào, vứt cho mấy em phục trang may rồi lọ mọ đi tìm sắm phù hiệu. Và đương nhiên, anh ấy sẽ được mời một mớ thế này: http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/13/01/15/gal_95416_50f4b924dd1b0.jpg
 
150k/cái, nhìn đã hơi hoa mắt rồi, và mua nhiều chắc sẽ khuyến mãi. Dễ hiểu nếu anh ấy sắm một loạt về gắn, và kết quả như bác Kh nói.
 
Nhân tiện, nói qua chút về các nhóm Lôi Hổ, họ là một lực lượng có nguồn gốc và cơ cấu khá lắt léo của quân đội VNCH.  Thuộc 1 lực lượng đặc biệt mang một cái tên rất hiền là Sở Khai Thác Địa Hình, chỉ huy là đại tá Lê Quang Tung nhưng đặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của TT Diệm hoặc ông cố vấn NĐNhu...  Sau vụ đảo chính 1963, ông Tung bị giết vì không chịu phản bội TT Diệm và Sở này giải tán.

Năm 1965, một cái tên khác cũng rất hiền ra đời từ các đơn vị tác chiến của Sở Khai Thác địa hình, là Nha Kỹ Thuật.
Nha Kỹ Thuật lại chia thành 5 Sở và 1 trung tâm huấn luyện tại Long Thành- Đồng Nai. Mỗi Sở này một nhiệm vụ riêng, (ví dụ Sở phòng vệ Duyên Hải là “đơn vị chủ quản” của các nhóm hải kích – người nhái xâm nhập Bắc Việt- tương đương với SEAL của Mĩ ae mình ngày nay vẫn xem trên HBO) Các nhóm Lôi Hổ thuộc 1 trong năm Sở này là Sở liên lạc. Nhiệm vụ chủ yếu của các Lôi Hổ là nhảy dù bằng trực thăng thực hiện thám sát, phá hoại các mục tiêu trọng yếu Bắc Việt và hoa tiêu cho các phi vụ không kích.  

Em thuộc loại hậu sinh, có một nhóm bạn già ở SG, họ từng ở cả hai phe. Giờ tóc đã muối tiêu, thi thoảng gặp nhau café, hôm vui thì làm nồi lẩu. Có lần vào SG, ngồi với họ từ 10h sáng đến 4h chiều, đang vui vui mà có bác bật khóc. Dần dần em nhận ra, người làm nghệ thuật ở VN  đứng trên cánh đồng bát ngát, chỉ cần tay vững, cuốc tốt thì kiểu gì cũng có cây trái…
  

14:12 Saturday,7.12.2013

Đăng bởi:  thuốc lào

Đây chắc chắn ko phải lựu đạn bởi vật được cầm bằng tay trái trong khi chân trái đang co lên. Không ai ném lựu đạn ở tư thế này nếu ko muốn tự giết mình :) Muốn ném đủ xa bằng tay trái thì bao giờ chân trái cũng phải là chân trụ và ở đằng sau chân phải (và ngược lại). Các đồng chí thử cầm cái gì đó mà ném xem =D

11:41 Saturday,7.12.2013

Đăng bởi:  candid

Em nghĩ nếu biđông thì hơi nhỏ. Ngoài ra khả năng là tạo tư thế pose để ký họa.

3:27 Saturday,7.12.2013

Đăng bởi:  SA


@Nhất Linh & Candid,

Mình cũng mong là anh bộ đội trên ký hoạ đang uống nước từ bình chứ không phải đang dùng răng cắn chốt lựu đạn (như trong thành ngữ "trên răng dưới lựu đạn"), và nhờ thế nên giờ này (U70) anh vẫn còn ăn dược cơm chứ không phải ăn cháo.
M2 (.50) tay cầm bao giờ cũng là kép.

Nhân dịp này, chưa được xem bộ phim "Những người viết huyền thoại" nên mình không có ý kiến. Tuy nhiên xem trailer và 1 số ảnh thì phần phục trang và võ trang  "Biệt đội Lôi Hổ" miền Nam rất lơ là và cẩu thả, xạ thủ đại liên trên trực thăng lại đeo phù hiệu của sư đoàn Nhảy dù.

Có lẽ đáng quan tâm hơn là phần kỹ xảo vi tính (trực thăng, hoả tiễn) thực hiện tại Thái  và được đoàn "phô trương" trên mạng như túi đầm mới sắm mặc dù rất sần sùi và không thuyết phục trên hình. Đây là chuyện buồn của nền điện ảnh nước nhà ("tôi cũng có kỹ xảo số/ tôi cũng có máy RED...") Nếu kỹ xảo không đến bến thì... chèo con thuyền này làm gì?
Dưới đây là trailer của bộ phim "Min Dit" (Before our eyes) thực hiện với quỹ 100.000 USD (80.000 Euros)https://www.youtube.com/watch?v=3CRlIzLcV8A

Hay 1 đoạn của "Little Moth", cũng không có kỹ xảo số làm ở Thái Lan, quay bằng máy DV và không có chân 3 càng, quỹ thực hiện 5000 USD? và 2 bao ngô luộc (cát xê của diễn viên nghiệp dư)https://www.youtube.com/watch?v=LQSwhQr77kA
 
 
 

0:04 Saturday,7.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

Candid thân mến, như nói ở cmt trước, lúc đầu mình cũng nghĩ thế nhưng sau nghĩ chắc không phải vì 2 lẽ, đang rảnh chém với bạn 1 tí.:
 
- Nếu là lựu đạn, hình dạng của nó có một sự ko hợp lí nhẹ :-). Trong CTVN, lính Bắc Việt sử dụng lựu đạn F1 và RG-42 là chủ yếu. RG42 thân như cái lon, nếu nhìn từ góc như trong kí họa đít sẽ ko lồi ra như thế.  Nếu là lựu đạn quả chanh lemonka- F1, nó sẽ nhọn hơn và có khía. Nó cũng ko giống RGD-33 thường gọi là lựu đạn chày (Xô viết sx từ 1933- có dùng ở CTVN nhưng ít) Nếu coi nó là lựu đạn, mình thấy cái đít tròn của nó dễ liên tưởng nhất tới  RGD-5, nhưng tỉ lệ so với bàn tay anh bồ đội, nó ko to thế được.
 
- Một quả RG42 nặng khoảng 0,5kg, phải ném xa > 40m để tránh bán kính sát thương cùng với việc cầm súng - chắc cả 2 việc này đều phải dùng tay thuận; 2 tay 2 việc cùng làm 1 lúc thì hơi vô lí. Nếu bác ấy phi thường đến vậy, chắc cái tư thế nó cũng phải khác. Còn trong hình, nom dáng bác ấy khá chùng :-)
 
Một số ảnh : RGD-33: http://www.inert-ord.net/russ02i/rgd33/rgd33.jpg
RG42: http://poisk.coinss.ru/Oryzh/granades/RG_42_1.jpg
RGD-5: http://www.exchange3d.com/images/uploads/aff1371/RGD5Grenade/rgd5_1.jpg
F1 : http://www.warrelics.eu/forum/military_photos/firearms-ordnance/3993d1208507373-soviet-infantry-weapons-collection-soviet-f1-hand-grenades..jpg
 
Riêng em F1 này có một số được chế tác made in Vietnam theo nguyên mẫu tại các công binh xưởng, rất thú vị. Mình có 1 quả của chiến khu K đúc, show ở đây: http://soi.com.vn/wp-content/images/2012/07/goc-nha-1.jpg
 

15:18 Friday,6.12.2013

Đăng bởi:  candid

Đang ghé răng giật RG42 đấy thôi bác?

13:41 Friday,6.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

Bác Đ. Kh thật tinh mắt. Thằng đại liên trong hình đúng là anh bạn 30 ca-li-bê Browning, em bảo bác tinh mắt bởi nhìn thoáng cái kí họa, em nhầm nó với thằng anh trai M2 của nó, đọc cmt của bác em  mới soi lại và thấy cái tay cầm tròn tròn đúng của 30 .
 
Em chỉ thắc mắc bác bảo có quả RG42 lon bơ trong hình mà em soi mãi không ra, soi cả trên tay lẫn hông anh bộ đội, chẳng hay bác Đ. Kh có nhầm?
 
Cái ký họa này vẽ rất chân thực, tranh kí năm 66, anh bộ đội mang trên mình khí tài của cả 2 phe, em Kalashnikov của “anh cả Đỏ” thì khoỉ bàn, nhưng mấy món đeo trên người và khẩu Browning chắc thu được của các bạn Mẽo sau trận đánh.
 
Nghe đâu, Browning được Mĩ mang sang vào giai đoạn đầu của chiến tranh VN, quãng 50-60, điều này cũng phù hợp với 2 món “chiến lợi phẩm” mà anh bồ đội đeo bên hông là cái túi dết đựng mặt nạ (http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/13/07/21/gal_84260_51ebe763a85aa.jpg)  và cái bao đạn http://img1.pmbvn.com//userimg_bd/13/07/30/large_gal_104222_51f79626a9352.jpg )  của biệt kích Mĩ , chúng đều có date 6x. Bác họa sỹ thậm chí còn vẽ chính xác loại bao đạn cài dây chứ ko phải loại xài chốt nhựa hơi quả trám như trong hình em up.
 
Ngoài cái mũ tai bèo trên lưng, mấy món ở hông thì còn mỗi vật trên tay trái anh bộ đội là khả nghi, em nghĩ hay trái lon bơ nó nằm đó : anh bồ đội tay súng tay lựu; tay xiết cò tay giật chốt quăng lên.  Nhưng như vậy ko lô-gic lắm vì 2 việc này đều cần tay thuận, vả lại  thằng RG42 đặc trưng đít nó bằng chứ ko thuôn vào như những người anh em khác nên vật đó có lẽ ko phải nó, em soi thì thấy nó có vẻ là cái bình tông. Anh bồ đội tay súng, tay giải khát; làm một tợp cái đã nhưng mắt vẫn dõi sang bên đối phương.
 
Thằng RG42 này, nghe đâu “anh cả Đỏ” nhà mình cho các bạn Afgha nhiều lắm, nhân thể có chuyện nào hay hay, hay có kỉ niệm gì với nó, bác viết thêm cho mọi người đọc đi? Em rất thích các bài về Trung Đông xa xôi của bác. 

2:34 Friday,6.12.2013

Đăng bởi:  SA

Ký họa chót, quân nhân trên tranh cầm AK 47 là vũ khí chỉ thông dụng ngay tại Liên Xô từ 1956, phiên bản Trung Quốc của súng máy này cũng từ 1956, cho nên có thể xác định ngay là thpời kỳ Mỹ chứ không phải Pháp
Đại liên ba càng Browning .30 thì đã có thời kỳ Pháp
Lựu đạn RG42 thì...không biết có từ thời nào :-)

12:57 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

Nhân tiện, có thể có bạn hỏi sao có cái tên "chống càn Giăng-Sơn xi ty" nghe hơi kì kì, nó là cái này ạ:
"Junction City (thường phiên âm thành Gian-xơn Xi-ty) là một chiến dịch kéo dài 53 ngày của Quân đội Mỹvà Quân lực Việt Nam Cộng hòa nhắm vào các căn cứ của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở Chiến khu C, tức vùng Lò Gò - Xa Mát ngày nay (phía Việt Nam Cộng hòa gọi là Vùng 3 chiến thuật) vào đầu năm 1967. Đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam - huy động 35.000 quân Mỹ và Việt Nam Cộng hoà và kéo dài từ 22 tháng 2 đến 15 tháng 4 năm 1967 - để đánh vào vùng kiểm soát của Việt Cộng nhưng đã thất bại..."
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Junction_City

12:50 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Nhất Linh

Cái ký họa không phải của Tô Ngọc Vân mà NXB Trí Thức ko biết tại sao đưa nhầm vào bài đó là của họa sỹ Trang Phượng Soi ạ. Ông là họa sỹ miền Nam, sinh năm 1939 ở Bình Dương. Là một họa sỹ tham gia nhiều chiến dịch lớn trong kháng chiến và có nhiều ký họa chiến tranh đẹp. Ông cụ nhà mình có thời gian sưu tập và mua bán tranh cổ động & ký họa kháng chiến, hồi trước thấy ông có treo một bộ ký họa chống càn Giăng-Sơn Xi ti (Junction city) của Trang Phượng nên nhìn chữ kí là nhận ra ngay. 

12:29 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  admin

@ TNXP: Trên Soi còn dự định làm hết các bài về các họa sĩ lớp này cơ. Đọc ở nhiều nơi rồi, nhưng mà trên Soi lại chưa có, tự thấy thật là có lỗi...


12:15 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  TNXp

Bữa nào Soi viết vài bài về hội họa điêu khắc miền Nam trước 75 đi coi có gì hay hông, mấy cái này soi đi soi lại hoài

11:41 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  admin

@ mèo đi hoang: phát hiện của hai bạn là đúng thật rồi. Cảm ơn bạn. Đó là Soi ẩu, lấy từ thông cáo của NXB Tri Thức mà không kiểm chứng, link đây http://www.nxbtrithuc.com.vn/Su-Kien/2654735/192/Toa-dam-TO-NGOC-VAN-KY-HOA-KHANG-CHIEN.html.
Nhưng Soi không gỡ hình này xuống, mà chú thích thẳng vào là Soi đã tìm hình sai, để sau này người khác đọc cmt các bạn còn biết là đang nói đến cái hình nào. Thân mến.


 

11:30 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  Mèo đi hoang

Bạn lạc quan nhắc tới bức kế cuối đó SOI, ghi chú bức đó là:
"Nhân dịp sắp ra mắt sách “Tô Ngọc Vân – Tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam 1906–1954”, Nhà xuất bản Tri thức và trung tâm Văn hóa Pháp có tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tô Ngọc Vân – Ký họa kháng chiến” vào hồi 14h – 16h, thứ Sáu, ngày 06. 12. 2013 tại Hội trường L’espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội".
Phải soi SOI thật kĩ xem SOI có soi bị sai không :"D
 
Vừa đọc thì tưởng là ở Tp.HCM, hóa ra là ở Hà Nội :"<

10:12 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  admin

Bức nào hả "Lac quan khong bi kich"? Soi tìm không ra...


10:06 Thursday,5.12.2013

Đăng bởi:  LAC QUAN KHONG BI KICH

Soi ơi.
Xem giùm tại sao Tô Ngọc Vân hy sinh năm 1954 mà lại có tranh năm 1966.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả