Kiến trúc

Fuschia Villa – Cơn ác mộng của người thợ xây

SOI: Đây là bài thứ 5 trong chùm bài “Giới thiệu và phân tích các công trình kiến trúc của năm 2013 do ASHUI đề xuất và tổ chức”. Bài thứ nhất: về công trình nhà hàng của Võ Trọng Nghĩa. Bài thứ hai: về Nine Spa của A21 Studio. Bài thứ ba: về ANH […]

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Sunday,5.7.2015

Đăng bởi:  Minh Tuấn

Cho tôi mạn phép hỏi. Tôi vốn rất ưng thiết kế này, nhưng với tầng 2 thi công như vậy thì những ngày nóng gần 40 độ phải xử lý sao ?
Nếu giải quyết bằng cách xây vườn phía trên thì chống nóng có hiệu quả không ?

15:35 Wednesday,1.4.2015

Đăng bởi:  Nam Nguyen

Kiến trúc sư sử dụng hành lang bên cho các phòng ngủ nhỏ có lẽ là tạo khoảng đệm không gian để tránh hơi nóng phả vào tường nhà , điều này làm mất tính riêng tư cũng như thông thoáng cho các phòng ngủ nhỏ ( mặc dù các phòng ngủ nhỏ chỉ có cửa sổ thoáng và cửa đi đặc để tránh việc nhòm ngó nhưng phòng thì tối thui nên chắc dùng ánh sáng nhân tạo nhiều ) . Về nội thất rất tinh tế tuy nhiên bàn bếp dùng đá nhân tạo mầu trắng chỉ được thời gian là ố vàng mầu cafe , tea hay .... nước mắm .

Nhưng dù thế nào chăng nữa vẫn là một công trình đẹp và nhà thầu Kiến Long xây được như thế này thì trình độ ở Việt Nam cũng là siêu đẳng rồi .

12:02 Monday,15.12.2014

Đăng bởi:  Lâm Hùng Nguyên

Cho em xiên ké 1 nhát vì từng đau đầu khi xử lý nhà có mặt tiền trải dài hướng Tây như vầy. Ai đã từng sống trong nhà có nắng xien khoai chánh Tây thì chắc sẽ cảm nhận rất rõ cái giấc 1g đến 4g chiều nó nắng khủng khiếp thế nào. Đó là nhà có chủ ý xử lý rồi. Còn nếu như cứ thế mà che chắn mà không tính đến thoát nhiệt thì nó còn hầm hập đến tận 8, 9g.

Tuy vậy chuyện đó cũng không thể chống chế cho tất cả phòng ngủ của nhà này, rất tù túng, tuyệt nhiên không thể nhìn ra ngoài trời. Muốn ngắm trời thì chỉ co cách mở cửa ra hành lang. Tưởng tượng nếu cảm gió phải nằm nghỉ vài ngày trong mấy phòng ngủ này thì quả là bất tiện...tường bao tứ phía.

1:38 Tuesday,18.3.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Nhung

Nhìn chung thì ngôi nhà mang 1 phong cách rất mới mẻ và rất Tây... Về nội thất thì có lẽ không phải bàn nhiều, mình thấy khá là tinh tế và hợp lý, hài hoà về màu sắc cũng như vật liệu, song về hình khối và vật liệu ngoại thất thì trông hơi bị nặng nề :( và một điều mình thấy cũng không ổn, bể bơi vs cửa kính ở phòng khách nhìn thẳng sang cửa sổ nhà đối diện.. có lẽ nên sử dụng hàng cây cao hơn và nên bố trí thêm rèm che cho phòng khách

0:12 Friday,7.2.2014

Đăng bởi:  SA

Nghiêm Toàn ở đây tránh không bàn chuyện phong thuỷ thì tôi cũng thế, xin phép không nói đến Fuschia Villa hay dở thế nào, chỉ nhân đây mà nhận xét về khác biệt văn hoá và khác biệt về nhu cầu giữa Đông và Tây.
Mấy năm trước, tôi có dịp đi cùng bà cô lúc bà sắm 1 hộ ở Golden Lotus Hà nội. Đây là 2 cao ốc xây song song, cách nhau 1 con hẻm 5-7 mét và cùng vươn mình cạnh Hồ Tây (theo kiểu “Ở rừng U minh ta không thấy”, thơ Nguyễn Tiến Cung: Trên cao gió hát mây như tóc/ Tràm đứng 2 em một dáng gầy).
Thời diểm đó, chung cư chưa xây dựng và người mua chọn trên mô hình. Bà cô đi vòng vòng quanh mô hình rồi chọn 1 căn ở từng 20 nhìn sang căn hộ đối diện ở toà song sinh bên cạnh (cách 5-7 mét). Mình ngây thơ hỏi, sao cô không chọn cái nhìn ra Hồ Tây tím mơ mà chọn cái nhìn sang hàng xóm thì bà quắc : “Hàng xóm là nó che bớt nắng cho mình, chứ ở cao thế này, nắng thì ai chịu nổi!”
Nếu sợ nắng đến thế, thì tôi đi mua nhà ở Củ chi địa đạo chứ không mua nhà Hồ Tây. Nhưng tôi nói khéo, mai sau cháu có dịp về, cô cho cháu ở phòng ngủ này, biết đâu đối diện có cô người mẫu sáng đứng nhảy tập thể hình ở trên giường, sau khi nháy mắt làm quen, đôi ta có thể tựa lan can mà bên này bên kia thì thầm trò chuyện?
Fuschia Villa xấu đẹp gì thì cũng chỉ cách nhà ở cạnh có 1 dậu mùng tơi và bể bơi rất tiện lợi để khoe áo tắm mới cũng như phòng khách để cho chõ sang xem chương trình Thuý Nga by night trên màn hình 80 phân anh. Hàng xóm nhà tôi ở Cali, cũng có bể bơi, hôm nào họ mở party nghe tiếng vọng thanh nữ nói cười là tôi tiếc hùi hụi, muốn nhìn thấy là tôi phải leo lên mái và đu ống máng xối. Ở những khu đất diện tích hẹp, không ai trổ cửa sang hông hàng xóm, có nhu cầu lấy sáng thì là kính đục lờ mờ rất mê ly.
Đây chẳng phải phê bình mà là nhận xét thế thôi, như Kipling bảo “Đông thì là Đông” và nhà giàu cũng vẫn phải chung đụng cái nhìn?

17:38 Thursday,6.2.2014

Đăng bởi:  Phuc Nguyen

Nhà này em thấy quá nhiều đá ốp chả ra resort cũng ko ra cơ quan. Mấy cái thanh chắn an toàn bên cửa sổ gây khó chịu và làm mất hẳn vẻ sang trọng của cơ ngơi bạc tỷ (Thà lắp vách kính sát nền nhà đến trần hay lan can còn có giá trị sử dụng ).

11:44 Friday,27.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

@Phạm Chim:
trả lời thắc mắc của bạn Phạm chim nè: xì tai này có tên gọi là hậu hậu hiện đại nhé. có từ năm 19...6x. Xong khoản xì tai, cái đoạn nhà tình thương thì chối vcl... úa :)) hehe
Thân lại còn mến. :D

9:40 Friday,27.12.2013

Đăng bởi:  candid

Em sợ nhất các công trình vừa mang hiện đại lại vừa đậm đà bản sắc.Dân tộc như bác Phạm chinh còm.
Thôi thì tân thời thì tân thời hẳn mà quê mùa thì quê mùa hẳn, đừng nửa nạc nửa ba rọi. :D

23:05 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  trần quang lu

@Phạm Chinh: Cmt của bạn chả liên quan gì đến bài này hết. Bình phẩm kiến trúc ngôi nhà này thì ảnh hưởng đến kinh tế quốc gia à, mà khó khăn với chả thuận lợi? :D
Còn sính ngoại thì không hề nhé. Các cụ có câu: "Ăn cơm Tàu, ở nhà Tai, lấy vợ Nhựt" là cấm có sai tí nào. Cho nên nhà ở thì cứ Tai mà phang thôi. :D

22:23 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Gấu Mòe Vĩ Đại: Sử dụng cái bếp này đúng như bạn tả đấy, nghĩa là sẽ okay khi người nấu ở trong chỉ việc nấu thôi, còn ở ngoài cứ dọn, cứ ăn. Còn nếu vừa ăn mà vừa phải nấu một món gì đó thì đầu bếp sẽ phải di chuyển khá nhiều. Tất nhiên KTS chọn giải pháp này để được một hình khối như ý, và có thể đó cũng là mong muốn của chủ nhà :).

22:22 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  Phạm Chinh

Ngôi nhà thật tuyệt đẹp, phảng phất dáng dấp của những kiệt tác phương Tây.Nó có thể được xây ở bất kỳ nơi nào trên trái đất thân yêu này - một sự điển hình tuyệt vời. Nhưng đâu là yếu tố đặc trưng, sắc thái nơi chốn vùng miền. Đây là một bài viết có vẻ hay, có sức lan tỏa, góp một tác dụng to lớn trong xã hội : tuyên truyền lối tư tưởng đang lan tràn -  "Sính Ngoại " .   Hình khối hiện đại, nhưng cũng không hẳn là chủ nghĩa Minimalism, Mà thực ra nó cũng chẳng thuộc về trường phái nào . Liệu công trình này giải quyết được vấn đề phức tạp gì về không gian mà đủ sức cạnh tranh với muôn vàn công trình khác trong cả nước?. Để công trình trở thành công trình kiến trúc quốc gia ??? . Kinh tế cả nước đang trong thời đoạn khó khăn , đồng nghiệp trầm trồ ngợi khen KTS thật tài ba đã kiếm tìm được một khách hàng "sộp". Còn bao người lao động nghèo ước ao một không gian ở tối thiểu. Mà thiếu rất nhiều công trình tiên phong thỏa ước mong đó ...

19:27 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  GẤU MÒE VĨ ĐẠI

@ SiêuNoob
Khu bếp không bất cập đâu, thiết kế chuẩn đều thế cả.

Phần băng chắn ngang giữa bàn ăn và bếp vừa có tác dụng ngăn chia không gian( khi cần mấy cửa gấp có thể đóng lại, cả không gian bếp gọi gọn trong đó vừa sạch sẽ vừa lịch sự - cái bếp đoạt giải từng đăng trên Soi cũng cùng kiểu, vừa là quầy bar phục vụ đồ uống cùng các bữa nhẹ ( ko cần bày biện rồi mất công dọn bàn ăn.

Còn khi nấu nướng bữa chính ( ko dùng quầy bar) thì nó biến thành bàn sửa soạn ( việc này giúp tách riêng thức ăn sống - chín ra 2 khu). Thức ăn sau khi nấu, tẩm ướp thì đặt ở đây để người khác hoàn thiện nốt khâu trang trí, khi xong thì người dọn bàn ( phía ngoài bếp) sẽ lấy trực tiếp từ trên mặt quầy bar & đặt lên bàn ăn. Như vậy ai nấu cứ nấu, ai dọn cứ dọn, đâu phải đi lòng vòng bất tiện???

http://noithatnamanh.com/img/baiviet/882013174900-tu-bep-hinh-chu-l.jpg

Còn nếu bếp rộng rãi, hình chữ V thì thường có hẳn 1 cái bàn soạn đồ ở giữa thế này ( ai xem phim nước ngoài sẽ thường xuyên thấy, có điều về VN hình như mình thích thoáng nên hầu như bỏ đi).

http://dongngo.com/uploaded/tu_bep_12.jpg
http://www.tubepxinh.com.vn/images/post/2013/06/25/06//b27.jpg

13:44 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  Hải Lâm

 Bổ sung thêm là cái khu vệ sinh chung đặt ở tầng 1 không "tỷ lệ" với diện tích sàn tầng 1, chưa kể đến các yếu tố "phong thủy" vừa vào nhà đã đập mặt vào khu wc rồi ...

11:11 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  admin

@ SieeuNoob: Soi xin được cắt dán các cmt của bạn về căn nhà này, đưa thành một bài cho dễ theo dõi nhé. Bài có tên: "Điểm trừ của Fuschia Villa: Những cái toilets"


10:11 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Chịu thua TNXP :). Làm mình nhớ tới câu chuyện tiếu lâm về 3 anh Nga, Tàu, Việt thi xem ai đi ị tiết kiệm giấy nhất. Anh Việt vô địch vì đợi khô :)).
Nhân tiện mình phán bừa thêm mấy câu nữa rồi thôi. Cái box gỗ của khu bếp trông có vẻ không gắn kết với không gian xung quanh nhỉ. Rồi mấy mảng tường ngoại cỡ của phòng khách, không biết chủ nhà định treo cái gì lên hay để trống? Có sự mất cân đối giữa không gian cao/rộng của living room và thấp/hẹp của family room.

8:42 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

@siêu núp
Cái nhà cầu nhỏ tí ti, công nhận không tương xứng thiệt, mà nó lại đặt kế bên phòng khách nữa, hum nào đang có khách trong nhà cầu phát ra các tiếng xì hơi hay dội cầu thì phản cảm hết sức, chứ nghĩ rằng cự li với hồ bơi hay thay đồ sau khi bơi là chuyện không thể chối hơn. Chúng em sau khi bơi các tư thế xong, chúng em tót lên ghế ngả lưng đọc sách chán chê (thậm chí cả xếp hình), khi người khô queo mới quấn khăn mà đi vào nhà hehe chúng em có cách cột khăn cho chị em rứt hay, sexy cực hehe nhà chúng em có hồ bơi nên chúng em biết!

8:28 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Nghiêm Toàn:
- Cái bathroom quá nhỏ ở tầng 1 không chỉ gây bất tiện mà còn làm ảnh hưởng tới công năng của các khu vực khác. Với không gian bên ngoài thoáng đãng như vậy, chủ nhà hoàn toàn có thể tổ chức tiệc ngoài trời ở khu BBQ và quanh hồ bơi cho vài ba chục khách. Nhưng thử hỏi liệu cái toilet nhỏ vậy có thể phục vụ được bao nhiêu người?
- Với việc sử dụng hồ bơi thì vị trí cái toilet cũng rất dở, vì các bậc lên xuống pool nằm ở phía xa đối với toilet, và phải đi qua phòng khách hoặc cửa chính mới tới toilet được.
- Ngoài ra, giao thông giữa bếp và khu nướng BBQ cũng không tối ưu. Giả sử chủ nhà muốn làm BBQ mà vẫn cần chuẩn bị đồ trong bếp thì chỉ có 2 cách để mang ra ngoài: i) đi xuyên qua phòng làm việc; ii) đi vòng qua cửa nối phòng khách với pool để ra ngoài. Cả hai đều bất tiện cả.
Theo mình thì vẫn nên chuyển vị trí giữa phòng làm việc và phòng cho người giúp việc, rồi thêm một khu bathroom ở chỗ góc nhà ấy thì sẽ hợp lý hơn.

8:00 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

@Bi ơi đừng xợ: OK cứ thổi ống đu đủ như vậy cmn đi, tranh cãi thêm ích giề mất công guảng cáo không công nửa.
Théc méc : nhà nhỏ xíu như lày sao lại có góa nhiều tư vấn thế nhỉ?
"Kiến trúc sư: KTS. + KTS. + KTS.  Kết cấu & Cơ điện, Quản lý tiên lượng & Quản lý thi công: Công ty Thiết kế xây dựng... "
 

6:16 Thursday,26.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Sorry Rivera, mình funny một chút ấy mà, mình đã giải thích ở đầu bài viết.

23:58 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  Rivera

Mãi chưa hiểu thế nào là Ác mộng của người thợ xây, ai hiểu giải thích giùm nhé

23:07 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  trần quang lu

@Tần Bi: Bạn là fan của Nghĩa cũng được, không phải cũng được, nhưng cho mình nói vài câu. Qua hàng loạt các công trình của Nghĩa từ trước đến giờ thì thấy kiến trúc của Nghĩa hợp với thể loại công trình như quán xá hay là một số công trình có không gian vô thưởng vô phạt kiểu như nhà cộng đồng hay đại loại thế. Còn thể loại nhà ở thì Nghĩa chưa sạch nước cản. Bạn có thể bảo mình đố kị hay bố đời cũng được :D 

22:24 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Thank SiêuNoob!, mình cũng thấy vậy, nhưng có lẽ đó là chủ ý khi các tiện nghi cá nhân chỉ ở mức vừa đủ. Tuy vậy, tắm hồ bơi xong lép nhép chui vào cái WC duy nhất trong nhà để thay đồ thì cũng kỳ kỳ.
 
@Tần Bi: Bạn thấy anh Nghĩa hay thì phân tích cho mọi người thấy chứ chê bai suông nó kỳ cục gì đâu, lại tội cho anh Nghĩa mang tiếng oan là nuôi fan.

22:00 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Cho mình chê thử nhé :). Theo mình điểm trừ của ngôi nhà này là hệ thống bathrooms:
- Cái toilet ở tầng 1 quả là không xứng với toàn bộ không gian xung quanh. Phòng khách, bếp rộng như thế, rồi khu BBQ, bể bơi. Chẳng nhẽ tất cả chỉ vào chung một cái góc bathroom con con như vậy? Mà có lẽ cái toilet ở tầng 1 này còn phục vụ luôn cả phòng làm việc và family room.
- Ngoài master bedroom có bathroom nhìn ra vườn cảnh, còn 3 cái phòng ngủ nhỏ, mỗi phòng đều có bathroom khép kín, nhưng cái nào cũng quá khiêm tốn, và chẳng hề có view đẹp. Với diện tích rộng thế này, mình nghĩ rất nên thiết kế để mỗi bathroom đều có một góc nhìn xanh. Có thể ít bathroom hơn, nhưng phải xứng tầm hưởng thụ hơn.
Một vài sự sắp xếp không gian cũng chưa thật hợp lý. Ví dụ giao thông từ bếp nấu tới bàn ăn khá bất tiện. Hay việc để phòng làm việc ở tầng 1, gần khu BBQ liệu có an toàn? Mình xem phim Mỹ thấy các đại gia thường để phòng làm việc ở nơi kín đáo, để có lưu tài liệu, sổ sách hay tiền bạc cũng tránh được sự tò mò của người ngoài :).

21:57 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  Tần Bi

@TNXP: các bạn hoàn toàn không hiểu gì về những cái mới lạ đặc sắc trong kiến trúc mà Võ Trọng Nghĩa đã mang đến cho nền kiến trúc Việt Nam vốn quá èo uộc và mông muội. Công trình nào cũng có cái ưu và cái nhược, những cái được thế giới công nhận là ưu thì các bạn lại cho là nhược và ngược lại những cái nhược thì các bạn lại cho là ưu...đây mới chính là cái mà các bạn cần phải giác ngộ thông qua các tư tưởng kiến trúc mới như của Võ Trọng Nghĩa...Người Việt Nam có tính ích kỷ và hay ghen ghét, đây cũng chính là yếu tố làm cho đại đa số kts Việt Nam đa phần là thợ vẽ chính, nhưng lại rất bố đời ra vẻ ta đây.

17:55 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  trần quang lu

@N Toàn: Chỗ đó không có trẻ em Toàn nhé :D (xem mặt bằng lầu 1- first floor plan). Đó là khu vực master bedroom, phòng đó nâng cốt sàn lên 3 bậc, vì vậy để giữ nguyên cái phân vị ngang cửa sổ cho mặt đứng bên ngoài, người thiết kế phải làm cái thanh lan can cho an toàn là đúng rồi. Cá nhân mình thấy sử lý thế là ổn, giữ cho mặt đứng sạch sẽ, đơn giản, đồng bộ, chả có gì khiên cưỡng cả :)

17:21 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Anh Lu: Cái này gọi là "bới lông tìm vết" :-).
Cá nhân em thấy việc cố giữ dạ dưới cửa sổ đồng cốt là hình thức quá, sinh ra cái thanh an toàn mà cũng ko đủ an toàn (với trẻ em).

15:48 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  trần quang lu

@Nghiêm Toàn: thanh an toàn ở cửa sổ có gì là vô duyên đâu???
 
Nói chung thiết kế cơ bản chắc tay, đường nét hoàn thiện tốt. Việt Nam thì cứ như này là ok rồi.

12:58 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  candid

Chụp.hình kiến trúc khó, Ở VN ít người theo đuổi. Bộ môn này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ thuật chụp cao, đầu tư vào thiết bị nhiều. Trong khi đầu ra không được coi trọng.
Em thích cái nhà này vì sự nhấn mạnh đến công năng, tính hiện đại, sự phá cách của nó. Chúng ta cần nhiều hơn loại nhà này chứ không phải biệt thự giả pháp ở bên cạnh.
 

12:35 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Mình cũng thế Cadid. Mình sẽ bỏ thêm một phiếu cho người chụp ảnh, những khuôn hình rất hiểu ý tưởng thiết kế và rất biết "nịnh". Điểm ko thích lắm là photoshop hơi quá đà.
 
Nói một chút về chụp ảnh kiến trúc vì để so sánh với công trình Bảo tàng - thư viện Quảng Ninh, chụp ảnh vừa nghiệp dư  vừa thiếu thẩm mỹ, phí cả thiết kế.

12:09 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

Một hành lang phía Tây là đủ, để phòng ngủ có thể trực tiếp tiếp xúc ngoài trời, mình chỉ chê có vậy thôi. Nhà này xét trên các công trình Toàn giới thiệu thì căn này là ngon nhất, đúng chất nhà ở hài hòa từ công năng đến hình thức. 
@ Nghĩa'sfan: đây là một trong nhiều minh chứng đủ để cho các bạn chui ra khỏi giếng mà thấy chú Nghĩa của các bạn không là cái đinh gì nhoé! 

6:51 Wednesday,25.12.2013

Đăng bởi:  candid

Em thích cái nhà này. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả