Nhiếp ảnh

Tarasov chụp mộ Mafia Nga: chết rồi càng muốn ăn người

Vnexpress từng đăng bài với nội dung này, còn dưới đây là bản dịch từ báo nước ngoài, có luôn ý kiến của nhiếp ảnh gia, lẫn thông tin về triển lãm ảnh. 1990s là thập niên của sự thừa mứa ở Nga, ít nhất là đối với nhóm người hưởng lợi từ nền kinh […]

Ý kiến - Thảo luận

10:32 Thursday,23.10.2014

Đăng bởi:  Phạm duy lenh

chết tội vậy

15:03 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  Nina

Còn bức thứ ba từ trên xuống là ảnh chụp đôi. Đó là Mikhail Seliverstov và Dmitry Bezginov. Hai nhân vật này bị giết cùng ngày. 

14:54 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  Nina

Hôm nay mình mới nhìn được ảnh gốc. Trên bia mộ của Mọt sách Mark Iakovlevich còn có 4 câu thơ. Tiếc rằng vì hoa hồng che khuất nên mấy chữ cuối câu không đọc được. Mình đoán nó là như sau:
Как хочешь поступай живойЧто хочешь говориНо на могильный камень мойНет нет да посмотри.Tạm dịch nghĩa: Này anh bạn, muốn làm sao thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng mà dù muốn hay không thì anh bạn cũng nhìn tấm bia mộ của tôi.

18:20 Tuesday,31.12.2013

Đăng bởi:  admin

@Hoàng Nguyên Vũ: Cảm ơn bạn nhiều, SOI đã bổ sung vào bài

17:47 Tuesday,31.12.2013

Đăng bởi:  Hoàng Nguyên Vũ

Bức ảnh thứ hai từ trên xuống: hàng chữ Nga khắc trên bia mộ chỉ tên họ của "chủ nhân", phiên sang chữ latin là Mark Iakovlevich, riêng hàng chữ đứng theo chiều dọc bên trái có lẽ là biệt hiệu của tay mafia này, xuất xứ từ chữ kniga trong tiếng Nga là "sách", biến nghĩa là "Mọt sách" . Tay "Mọt sách" này sinh năm 1951, ngủm năm 1999, hưởng dương được 48 năm.
Bức ảnh thứ năm từ trên xuống có hình một tay mafia đang ngồi trước đống đồ ăn rượu thịt cũng là chỉ họ của hắn, nhưng có lẽ ở thời điểm bị bắn hạ tên này quá nổi tiếng nên nhắc đến họ là mọi người biết ngay nên không cần khắc tên lên bia mộ làm gì cho mất công. Phiên sang tiếng latin, họ của tay này là Kozlovsky.
Ảnh thứ bảy từ trên xuống (xem mộ mà bắt hình dong) có lẽ cũng của một tay mafia trẻ tuổi sớm thành danh trên giang hồ trước khi bị thanh toán nên cũng không cần tên luôn, họ của tay này khắc ở đó là Iakovenko.

13:56 Tuesday,31.12.2013

Đăng bởi:  Gà rù

Những "biển báo lối rẽ" sống động cho cú ngoặt từ thời đại chết vì lý lưởng (vừa dứt) sang thời đại đánh giết nhau vì vài trăm đống tiền xanh.
Hôm nay ngoảnh lại, nếu ai đó thấy cần lãng mạn hóa "thảo khấu thời hậu Liên Xô", thì cũng là một lặp lại của lịch sử, hay của văn học sử kiểu người anh hùng rừng Xéc vút hay Lương sơn bạc. Ai ở Liên Xô những năm 90 chắc chứng kiến một vỡ mộng khi các đoàn viên Komsomol đảo chiều (turn) khỏi Liên Xô đỉnh cao muôn trượng...

7:20 Tuesday,31.12.2013

Đăng bởi:  dophuoctien

Rất độc đáo, cám ơn Hoàng Lan. Có lẽ hôm nào mình cũng ghé qua nghĩa trang thành phố của mình xem thế nào.
Mình thích cái bia mộ kiều nữ, rất sống động. Cô ấy đeo trang sức dát vàng nhưng hình như lái ô tô hàng nội địa đến gặp Diêm vương. Hy vọng cô ấy may mắn và giàu sang hơn nữa ở kiếp sau,,
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả