Nhiếp ảnh

Giải ảnh du lịch 2013: Vui phượt xa không quên chụp ảnh

Cách đây 10 năm, Hội Địa lý Hoàng gia (Royal Geographical Society) tổ chức giải “Ảnh du lịch của năm” để khuyến kích các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nghiệp dư, lẫn các tài năng trẻ đi (chơi) nhiều và chụp nhiều. Bắt đầu từ mùa xuân, các nhiếp ảnh gia gửi tác phẩm đến […]

Ý kiến - Thảo luận

19:10 Saturday,28.12.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Xem bức ảnh về loài khỉ tuyết Nhật Bản của Jasper Doest chợt nhớ đã xem chương trình về loài khỉ này (ko nhớ trên Nat geo hay Discovery) hay lắm. Một xã hội của chế độ mẫu hệ hà khắc với tôn ti trật tự nghiêm ngặt. Mẫu bà mẫu con và quần thần tha hồ cả ngày ngâm nước nóng cho đã, còn tụi bần nông tá điền thì co ro run rẩy trong tuyết lạnh. Không rõ người Nhật có phải hậu duệ của loài này không mà xã hội thời trước có nhiều điểm chung quá :-)
 
Cái đền thờ Hồi giáo đắp bằng bùn ở Djenne, Mali trong ảnh của Timothy Allen rất hay, đắp bằng bùn nên cứ vài năm lại phải đắp lại. Hàng dầm gỗ tua tủa bên ngoài rất đặc trưng của các kiến trúc bằng đất của Mali này. Vừa để gia cố, vừa là giàn giáo để đắp đất tu bổ thường xuyên. Xứ ít mưa như Mali thì 3 năm/ lần, xứ mình làm thế chắc 3 tháng đắp lại một lần :-)

13:13 Saturday,28.12.2013

Đăng bởi:  dophuoctien

Bài viết thú vị. Sốt ruột chờ Hoàng Lan cho đọc và cho xem ảnh của Timothy.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả