Gẫm & Bình

Học sinh lớp 6 mang hình nude đến lớp chiếu, bị cô giáo đánh 3 roi rất đau cho mỗi cháu tham gia xem phim

(Học cách giật tít rất “lá cải” để câu khách!) Chiều tối qua khi đang họp, cô giáo gọi giọng rất buồn và ấm ức sâu sắc: Chị quản lý cháu thế nào, nó mang hình bậy bạ đựng trong một hộp màu trắng, các bạn đều xem. Tôi vừa phải giải quyết. Giọng cô […]

Ý kiến - Thảo luận

0:09 Thursday,23.1.2014

Đăng bởi:  Gia Phạm

Cảm ơn câu chuyện của bạn Huong. Chúng ta phải làm cái gì đó cho các cháu bây giờ khi mà đa số mọi người không giống như chúng ta - thiểu số? Tôi là một ông giáo dạy vẽ nên tôi đau xót vô hạn cái sự đời này. Mọi trí thức Việt đều có quyền tự tuyên: "tôi mù về hội họa". Thôi thì tha cho các anh ấy vì nền giáo dục xưa nó kém. Nhưng sao họ không chịu hiểu rằng ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CÁC CHÁU NÓ LẠI GIỐNG MÌNH - tức là lại mù hội họa một cách tự tin đến "phát khóc".
Đừng trách cô giáo vì cô ấy không được dạy mỹ thuật, chưa bao giờ đi thăm bảo tàng.Có chăng các cô ấy đã đi biển nhiều lần và mặc quần áo kín như bưng để lao xuống biển?! Cần gì phải biết Phục hưng với cổ điển, cứ không có quần áo là đồi trụy, thế thôi. Biết đâu bạn cũng đã từng không biết giải thích thế nào cho con mình về văn hóa Chămpa, hay chuyện hai con chó nó ẤY nhau, hay là đứa trẻ chui ra từ nách của mẹ! Giáo dục của ta thế đấy nên phải chịu bó tay chờ đợi thôi!
Cái tệ Nho học ăn sâu bám rễ đến tận thế kỷ 21 xung khắc với giao lưu văn hóa Á ÂU nên nó thế. Bây giờ ít nhất chúng ta cũng đang xấu hổ khi xem phim cùng với con mà có cảnh ân ái nên phải cảm thông cho cô giáo chứ. Giá như cho tôi được ước thì tôi chỉ mong "không phải nói dối" chứ không mong gì hơn. Tệ một nỗi là chúng ta chưa được trang bị đủ vốn văn hóa và tri thức để nhận biết sự thật.

16:44 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  Méo gầu vãi đị

Bọn bạn tôi người Liên Xô (nhất là con nhà mẹ đơn thân) cho đến 7, 8 tuổi (có đứa đến tận 12) bị mẹ, bà dắt đi nhà tăm hơi. Ở đó thường có vài chục bà, mẹ, cô, chị, nuy hoản toàn 100%. Mỗi buổi "tra tấn trẻ em như vậy" (theo quan niệm của giáo dục Việt, kéo dài cả tiếng, hoặc hơn. Một số thằng bị các bà các cô bắt đấm bóp, vì họ cần thư dãn sau công việc nhà ngập cổ. Có lần tôi ở nhà komunalka (căn hộ nhiều hộ ở chung), từ trong buồng tắm ào ra một bà quên khăn tăm, có cậu sinh viên châu Á giương mắt lên. Chư huynh ngồi ở bếp bình:" Tội nghiệp thằng bé lớn đùng chưa thấy đàn bà ở chuồng bao giờ". Mới biết cái bọn Tây thật là "phản giáo dục".

14:17 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  SA

Tại Louvres và các bảo tàng khác, thấy có rất nhiều em bị đầu độc bởi hàng lộ, từ lớp2, lớp 3 chứ không phải đợi đến lớp 6, và các em này lại được chính thày cô dắt đến và bắt vào xem mới là tệ hại, lớp 3 thì biết gì nghệ thuật! Nhà nước lại tiếp tay vào việc đầu độc này bằng cách cho trẻ em vào xem tranh và tượng nuy miễn phí, người lớn họ mới bắt phải trả tiền rửa nhãn!
Thế nhưng ra ngoài đường cũng không thoát khỏi nhé, bạn Loan Thao mà đi qua công viên Pháp Ý là mắt nai ngây tròn ngay, ngửng đầu lên, quay mặt lại thì lung linh... nắng thuỷ tinh vàng, và ắt hồn phải chợt buồn dâng mênh mang.
Thị sảnh thành phố quận huyện nào ở Pháp cũng có 1 cô Marianne bán thân và thường thì hở ngực đến độ ca sĩ VN phải đỏ cả mặt. Cô này vào đấy làm gì?Thưa, cô là biểu tượng của nước Pháp Cộng hoà.
Nơi tôn kính nhất của giáo hội Công giáo là Điện thờ Sistine ở Vatican thì không biết bao nhiêu roi mới đủ và hẳn là cấm dưới 21 tuổi, trên tường trên trần chẳng ai có được đến 1 cái quần lót để mà lộ! Những chuyện trái mắt thế này lại chẳng phải chỉ mới có từ thời kỳ Phục hưng 6, 7 thế kỷ mà như từ "Phục hưng" cho thấy, đã có từ ngàn xưa, tức là từ ngàn năm trước dưới thời cổ điển Hy-La và được "phục hưng" sau đêm dài Trung cổ.Tất nhiên, ta có thể cho đó là văn hoá Hy La hay Pháp Ý, Công giáo Ki tô hay Ấn độ giáo thì liên quan gì đến ta (hay Hồi). Thế thì ta cứ việc bế quan, cấm tàu Tây vào buôn bán... laptop và khỏi lên trang của SOI mà cmt mất thì giờ.
 
 
 

0:24 Monday,6.1.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Hi hi đọc đoạn cuối cmt của bạn Lâm chắc Delacroix cũng phải đội mồ sống lại để...cười :)

20:39 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  dinsama

mình chỉ có ý kiến là cm của bạn lu xu bu chả liên quan :|

18:37 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  admin

Xin lỗi là có một số cmt Soi hoặc là phải gỡ, hoặc là không đưa lên, vì đọc thì đúng là (các) bạn ấy thích nói ngược cho vui, thí dụ bảo mấy bức trong bài toàn hình lộ hàng :-)

Được thôi, nếu bạn coi là đó là hình lộ hàng chứ không phải tác phẩm nghệ thuật thì cãi nhau sẽ muôn đời và làm mất thì giờ của bạn đọc Soi. Trên Soi, chúng tớ coi những bức căn bản này là nghệ thuật, còn nếu bạn chỉ coi là hở hang thì đề nghị bạn liên hệ trường phổ thông có cô giáo kia để tiếp tục chuyện trò.

Có những thứ Soi sẽ phải "phát xít" để bảo vệ não người đọc. Thông cảm nhé. Thời gian sống mỗi người đâu có dài mà cãi nhau những thứ khác nhau tận gốc vậy :-).


 

15:59 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  lu xu bu

Theo tôi thì vấn đề quan hệ tình dục nên được nhìn nhận 1 cách cở mở hơn, hiện đại hơn. Xin bổ sung vào hiến pháp điều này để những người không phải vợ chồng có thể quan hệ với nhau khi cả 2 cùng có nhã hứng, dĩ nhiên kể cả mại dâm. Vì mọi người trên trái đất này là bình đẳng với nhau.

15:18 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  người yêu thị Mầu

"Nhưng lại là bậy bạ, vị phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục khi 2 người không phải là vợ chồng."
Quan hệ tình dục giữa hai vị không phải vợ chống là vi phạm pháp luật (?) bạn Loan Thao có định bổ sung hiến pháp, đầu lăm mới?

15:18 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  Lâm

Cái này thì có gì đâu là bậy bạ. Ở nhà vợ chồng tui rất thích xem phim sex, đơn giản là vì nó làm tăng hưng phấn cho cả 2. Cách đây vài tháng đứa con vô tình lấy ra xem bị bà phát hiện, thế là bà chửi tụi tui không còn cái gì hết còn trách móc tui sao lại xem mấy cái bậy bạ thế, sao lại bệnh hoạn đến thế...Tui đã có gắng giải thích cho bà rằng, thời buổi hiện nay y học đã sử dụng các thể loại phim này để chữa bệnh cho những người yếu sinh lý chứ hoàn toàn không phải là bậy bạ hay bệnh hoạn như bà nói... Kết quả cuối cùng là bà đã nổi giận bỏ về quê mà không một lời từ biệt. Thế mới thấy khoảng cách giữa các thế hệ khác nhau thì suy nghĩ cũng như nhận thức khác nhau quá, khó mà chấp nhận được.
Tui không am hiểu gì nghệ thuật nhưng nhìn mấy bức tranh này tui thấy thích nhất là bức tranh thứ 3, người phụ nữ vô tình lộ hàng và không thể thoát khỏi cặp mắt hau háu của các ông phía sau, rất hay.

14:11 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  Sương

@ Loan Thao: Cảm ơn bạn đã trả lời. Tôi muốn hỏi bạn ba câu:
1. Theo bạn, những bức trong bài này có phải tác phẩm nghệ thuật không? Hay là "hình ảnh bậy bạ". Chú ý bối cảnh là cô giáo nói với bà mẹ, tức là giữa người lớn với người lớn. (Câu trước tôi không hiểu bạn đã đọc chưa, là cô giáo khẳng định đây là hình bậy bạ, chứ không phải là tác phẩm hội họa (tuy không thích hợp với trẻ con, cho là vậy)? Bạn thấy sao nếu cô giáo coi đây là hình bậy bạ?)
2. Theo bạn, cái gì lòi trên lòi dưới đều dung tục. Lòi trên là trên cái gì, lòi cái gì? Lòi dưới là dưới cái gì, lòi cái gì?
3. Theo bạn, tình dục giữa hai người không phải vợ chồng là xấu, là vi phạm thuần phong mỹ tục hả?

13:20 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  Loan Thao

@Sương: theo như quan niệm của loài người tại năm 2013 và nhiều trăm năm nữa, trước đây cũng như sau này... thì bản chất của những tấm hình hở hang, lòi trên lòi dưới đều mang tính dung tục. Chỉ khác khi nó được đặt dưới góc nhìn và cách nhìn của mỗi người, mỗi địa điểm, thời gian, không gian...
Đừng u mê, thiếu hiểu biết ở 2 chữ "nghệ thuật" mà cổ súy cho những cái không đúng đối với xã hội hiện nay. Nó có thể là nghệ thuật đối với bạn, nhưng lại là bậy bạ đối với các em. "Không phù hợp" chỉ là cách nói hoa mỹ ngụy biện cho những cái không đúng và nó rất là không phù hợp trong hoàn cảnh của cô giáo.
Một ví dụ rất đơn giản là vấn đề quan hệ tình dục của con người. Đều là quan hệ, nhưng giữa 2 vợ chồng thì được xem là bình thường, cao đẹp ở chổ duy trì nòi giống. Nhưng lại là bậy bạ, vị phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục khi 2 người không phải là vợ chồng. Điều này cho thấy "đúng" hay "sai" hoàn toàn không đơn giản như người mẹ trong bài hay chính bản thân bạn đang nghĩ.
Hy vọng là người mẹ này sau khi gặp cô giáo không phải bằng thái độ cho rằng ta hiểu biết, ta hiện đại để rồi tiếp tục cổ súy, bao che cho những hành động sai trái (nói đúng hơn là sự tò mò của tuổi trẻ) của con mình.

12:30 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  candid

Hồi lớp 6 em sưu tầm tem, Bọn bạn rất thích xem bộ tem các tác phẩm hội hoạ thời Phục Hưng. Mà bọn em hồi ấy chả quan tâm tranh pháo gì đâu. :D

12:27 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  Sương

@ Loan Thao: Đọc kỹ bài hẵng nói.
Nếu cô giáo bo: "Cháu nó đem hình các tác phẩm hội họa đến lớp cho các bạn xem, nhưng em nghĩ là chưa hợp với lứa tuổi" thì chẳng ai nói làm gì.
Nhưng cô bảo đây là hình bậy bạ, và phạt đòn.

12:15 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  Loan Thao

Thôi đi các bác, mới tuổi phổ thông thì biết gì là nghệ thuật mà đem ra đây ngụy biện. Có thể các bức họa là nghệ thuật đối với một số người này nhưng lại không phù hợp với 1 số người khác, đặc biệt là các em đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Nên cô giáo cấm là đúng rồi, rất tiếc người mẹ đã không nhận ra điều đó, lại còn trách ngược lại cô giáo.

6:05 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  SA

Tuy nhiên ở Mỹ, Bộ Tư pháp đã bỏ 8.000 USD (không biết ai đã bỏ tiền vào con heo đất của Bộ cho việc này) mua vải để che tượng bán nuy của nữ thần công lý vào dịp BT John Ashcroft phát biểu trước báo chí và khi TT Bush đến đổi tên toà nhà Tư pháp năm 2002
Lý do được viện ra không phải là để che ngực nữ thần này mà là lý do thẩm mỹ về màu sắc!
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1788845.stm

5:38 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  SA

Trước khi chuyển sang tiền Euro, cô gái hở ngực của Delacroix phất cờ trên tờ bạc mệnh giá 100 francs (20 USD, nghiã là khá thông dụng) của Pháp
http://numismabeb.free.fr/NumismaBeb/index.php/billets/billets-france/100-francs/106-100-francs-delacroix-1979
 

5:27 Sunday,5.1.2014

Đăng bởi:  SA

May cho cháu là không phải máy chiếu của Musée d'Orsay và có tranh Courbet 'Nguồn gốc của thế giới" (L'Origine du monde): 6 roi!
1 bạn mang nhiều sách ảnh chụp nuy về nước bị hải quan (nữ) đòi tịch thu. Hải quan nam lại mắng đồng nghiệp  'đây là sách nghệ thuật, em biết gì' và nói nhỏ với khổ chủ 'anh có nhiều thế này, anh cho em xin 1 quyển'
:-)

21:37 Saturday,4.1.2014

Đăng bởi:  ngochuyen

thật buồn cho dân trí thấp, tủ sách họa nhà mình ngay đầu giường con trai
 

18:00 Saturday,4.1.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc


ha ha.. cô giáo quá “chong xáng” thế này cũng lạ nhỉ !
Mình nhớ có xem  Baby TV một chương trình có tên “Ông đâu nào ?” (Where is grandpa ?). Kể câu chuyện ông họa sĩ đang làm việc thì có cháu yêu đến thăm, ông bèn nghĩ ra trò chơi trốn tìm, và trốn vào gallery của mình. Cháu bé phải đi tìm xem ông ở đâu, đi vào gallery và tò mò khám phá các bức họa ở đó.. Mỗi tập là một cuộc phiêu lưu thú vị của cháu bé trong từng tác phẩm hội họa của các danh họa khác nhau (đủ hết DaVinci, Dali, Monet, Picasso, Ingres, nhiều lắm lắm..), cháu bé mặc sức tưởng tượng trong đó, rất thú vị và đáng yêu .. và cuối cùng cháu tìm đựoc ông yêu của cháu ở một góc nào đó trong tranh..
Các bạn xem thử 1 tập ở đây nè: http://www.youtube.com/watch?v=OEml27suu30
Baby TV là kênh quốc tế cho các cháu từ 1 đến khoảng 3,4 tuổi thôi. Kinh hồn ! :-)

17:44 Saturday,4.1.2014

Đăng bởi:  nguyên khoa

Đọc cái entry này, thấy câu chuyện về "Ai lấy nỏ thần của An Dương Vương?" được lưu truyền lâu nay trong giới giáo dục là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ôi, nền giáo dục nước nhà, với một ông Bộ trưởng chỉ lo giấu khuyết điểm trước báo chí, với quyết định cộng điểm thi đại học cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng(!), quả thật là độc nhất vô nhị trên Trái đất!

10:48 Saturday,4.1.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Vừa thông cảm vừa bực!!! Thông cảm vì có lẽ đến thầy của các cô cũng ngớ ngẩn thế. Bực vì khả năng tự học, ý thức trau dồi, làm mới tri thức của cô quá kém. Đối với cô giáo này, cái máy tính với anh-tẹc-nét chắc chỉ dể đọc báo lá cải với buôn dưa lê.

10:15 Saturday,4.1.2014

Đăng bởi:  Sắp xuống lỗ

Khổ cháu tôi, (khổ cả thằng bác đang còm này). Suốt đời tôi đã bị cái nô dịch trong vai các thày đồ vũ trang Mác và Lê nó đánh cho (ngày xưa - giữa 1980 phải trốn đi học tiếng Pháp, thảo nào tiếng Pháp mình giờ dốt thế). Kể chuyện xong có một nhà tư tưởng (đã qua đời, cụ Chí Nhân, vốn cán bộ tiểu đoàn đánh nhau kinh khủng may không chết trận) bảo hồi đầu 60 tau và một bộ trưởng Quốc gia giáo dục thời đầu VN DC CH (hình như cụ Hòe) đi học tiếng Nga về bị kiểm điểm. Thôi thì đòn đau nhớ đời. Cô giáo đánh trò ở nước khác trẻ con gọi cảnh sát đến giam cô vào khám, chỉ có cái nước Việt mình có phúc, là yêu cho roi thôi. Hu hu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả