Đi & Ở

Ăn chay nằm mộng lưng trời...

Ăn chay thường gắn với “nằm mộng” hoặc “niệm Phật”. Chắc có lẽ bởi người tu hành không chỉ hấp thu chất dinh dưỡng qua đồ ăn chay, mà còn tiếp nhận năng lượng tâm linh và khí lực của Đạo pháp nữa. Các món chay cũng rất phong phú và bổ dưỡng. Mình đã […]

Ý kiến - Thảo luận

23:54 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hi, bữa nay tự dưng thấy hắt hơi liên tục, tưởng do gió mùa Đông Bắc về, ai dè đâu là bạn Mở ngoặc nói xấu mình :).
Nghe bạn nhắc chuyện bài vở mình vừa vui vừa ngượng, tại độ này bánh chưng giò chả vẫn còn dư âm nên đầu óc vẫn chưa hoạt động mấy, hy vọng sớm có vài bài giới thiệu nhỏ để khởi động, mong bạn Mở ngoặc và mọi người ủng hộ đọc dùm :)

23:08 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

hi hi.. Ngiêm Tòan đừng zận nhé, chỉ là kích chút xíu để Tòan viết bài cho Soi, lâu rồi chả thấy bài nào ;-)

17:04 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

@Linh Cao: bạn viết thơ quá, dưng mà viết đẹp vừa vừa thôi, không là mọi người ở đây bỏ lên núi hết là Soi vắng hoe đó nha ;- )
@Nghiêm Tòan: mấy người quang quác đa phần lại không đáng ngại bằng mấy người ít nói, như Nghiêm Tòan í a, ha ha..

14:18 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  candid

Mình trót ăn cơm chay đúng nghĩa ở chùa một lần, nhân dịp đi cùng một vị hòa thượng đến thăm trụ trì là sư đệ ở chùa đấy. Cũng chỉ là đồ ăn đậu phụ, rau cỏ bình thường thôi, không có các món như giò chay, lợn chay, cá chay... nhưng ngon khủng khiếp. Hôm ý mình và bạn mình ăn no không thở được.Chúng mình bảo nhau là còn tham cái ngon thế này tu làm sao được. :D

13:18 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Một bài viết thật thanh khiết và trong trẻo, khác hẳn với Linh Cao "đanh đá" mọi ngày.
Tệ là Soi không có nút like :)

13:07 Tuesday,18.2.2014

Đăng bởi:  TNXP

Chúng mình có lần vào một chùa nổi tiếng tại SG, lững thững đi dạo vô tình ra phía chái bên nơi các sư nghỉ thấy có trong phòng nọ có anh sư tay kẹp thuốc lá tay cầm lon 333 đang ực ực chắc mới ăn cơm chiều xong. 
Nam mô a di đà phật.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả