Văn & Chữ

Nguyễn Quang Sáng - nhà văn của "đời người khác"

SOI: Nhà văn Nguyễn Quang Sáng (12. 1. 1932 – 13. 2. 2014) vừa mới mất tuần trước. Ông là người mà đạo diễn Mỹ Hà từng gọi là chỉ trải qua bốn giai đoạn Sinh-Tửu-Lão-Tử. Cuộc đời của ông vừa nhộn nhịp vừa thư thái, con người ông vừa duyên dáng vừa ngang tàng, […]

Ý kiến - Thảo luận

14:07 Wednesday,26.2.2014

Đăng bởi:  Hướng Dương

Mộc mạc, đầy chất tình, chất Nam Bộ, phóng khoáng và hào sảng trong hầu hết những truyện ngắn của bác. Chúc bác vui vì gặp lại những người bạn, đồng chí của mình bên bàn nhậu.

23:12 Monday,24.2.2014

Đăng bởi:  leviettrung

Còn mấy người như vậy nữa...
Cảm ơn, cảm ơn bác Sáng.
Con xin chúc bác yên nghỉ, và vẫn lai rai với những người bạn của bác, như Trịnh Công Sơn...

22:42 Sunday,23.2.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Nhẹ nhõm như gió thoảng mây trôi, thật đẹp đẽ. Cuộc đời nào có bao nhiêu mà phải làm toáng lên những thứ chẳng đâu vào với đâu.
Cảm ơn cụ Nguyễn Quang Sáng, cụ ngậm cười yên nghỉ.

22:39 Sunday,23.2.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Một truyện ngắn tuyệt vời ! Giản dị, nhẹ nhàng mà đầy thú vị . Cảm ơi Soi đã đăng truyện này .

16:39 Sunday,23.2.2014

Đăng bởi:  Mèo đi hoang

Ơ, nút like đâu rồi SOI ơi, lâu lâu đọc bài hay quá, hay hơn cả đồ ăn hay mấy ông thần Hy Lạp :"D

9:42 Sunday,23.2.2014

Đăng bởi:  Hoàng Vũ

Truyện đọc hay quá. Lâu không đọc truyện ngắn Việt, hôm nay đọc truyện này thấy ấm áp, không bị thấp thỏm bởi những cái kết bi kịch giả tạo, cố tình dựng lên. Mong bác Sáng R.I.P. Cảm ơn Soi.

0:39 Sunday,23.2.2014

Đăng bởi:  Trương Quý

Cảm ơn Soi. Truyện đọc thấm thía quá. Nó như cảm giác về thời tiết miền Nam, cả ngày lúc nào cũng nóng nhưng nóng đều, rồi đến chiều tối thì mát vừa vừa, bình yên, dễ sống.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả