Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc: Tâm Lành gặp đúng thời tiết đẹp

TÂM LÀNHTriển lãm tranh của Phạm AnhKhai mạc: 16h, ngày 1 tháng 3 năm 2014Địa điểm: Then Cafe, 63 Lê Trung Định, Tp. Huế                     Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 10. 03. 2014.

Ý kiến - Thảo luận

16:04 Wednesday,5.3.2014

Đăng bởi:  diep diep

@IQ ABC: Tớ nhớ, chắc chắn là khi vào Huế sẽ liên lạc qua SOI  Tớ lúc nào cũng thấy Huế quá bí mật với mình nên luôn mong sẽ có thổ dân nào đó sẵn lòng tán chuyện với mình để mình hỏi han tranh pháo với đủ thứ linh tinh. Cảm ơn IQ ABC nhiều nhé. 

12:10 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  admin

@TNXP: Chi tiết thịt gà chấm mắm tôm của bạn, Soi đã cắt. Soi nghĩ bạn nên đùa ít thôi, tập trung vào phân tích tranh đi, như vậy tôn trọng tác giả và tôn trọng Soi hơn.
Thân mến


 


11:42 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

Ồ Diep Diep, 
Chúng tui là... chúng tui, là cái tên hehe
Chúng tui nói chung đều nhứt trí không thík các bẹn trẻ MÃI CHƯA CÓ ZÌ NGOÀI NĂNG KHIẾU mà thích triển này lãm nọ, CÓ GÓP ZÌ MỚI CHO NGHỆ THỰC THẾ GIỚI HEM? Diep diep coi thử coi mấy tranh này có chút xíu nào đó liên tưởng đến anh này chú kia hem?! 
Cứ tưởng mình đang trong bọc ni lon sẽ luôn thấy khó thở thui hehe
 
 

10:51 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

Diep Diep khi nào tới Huế, tôi xin mời bạn café nhé, ở Huế có chỗ tha hồ ngồi lâu mà không sợ bị chửi, view đẹp, trai xinh, gái xắn xôm tụ đông vui, có tám chuyện nghệ cũng khoái. Nhớ nhé :)

9:58 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  diep diep

Ồ, chúng tui là ai vậy? Ý kiến của riêng TNXP thì TNXP phải "đứng tên chính chủ" chứ? Hay TNXP không đủ tự tin đứng một mình với cái sự ghét của mình?
- Mà bạn "Tâm lành" sinh năm 89 dẫu còn trẻ chán thì có làm sao đâu nếu bạn í thích len vào thể loại mà người lớn đã vọc nát bấy rùi? Vậy cứ 89 là phải vẽ tĩnh vật với vẽ búp bê à? Và việc muốn được chung chiếu với đàn anh TNXP suy từ đâu ra vậy? Từ tranh hay từ tên triển lãm, hay chỉ đơn giản là suy từ bụng mình? Mà cho dù có cái ý muốn đấy thật đi chăng nữa, thì nó có gì xấu?
- Mình không được đến dự triển lãm dù thú thực rất thèm vì đến Huế nhiều lần nhưng chưa được xem triển lãm tranh của hoạ sĩ Huế, chưa được đến quán cafe Huế để tán chuyện vẽ vời. Nhưng mình thực sự không hiểu việc 1 triển lãm của 1 hoạ sĩ trẻ - vào ngày khai mạc có sự tham gia hoặc xuất hiện của các bậc tiền bối (mà bạn TNXP gọi là hoạ già) và các nhà sư (mà bạn TNXP gọi là thầy chùa)...như thế có gì đáng phê phán hoặc đáng gét? 
- Mình không hiểu việc 1 hoạ sĩ sinh năm 89 mời các bậc cha chú và "thầy chùa" đến xem tranh của mình thì có gì là không ổn, có gì là thiếu tự tin? Mình tưởng chỉ khi người ta tự tin người ta mới dám chia sẻ sáng tạo của mình với người khác chứ? Nữa là bạn Phạm Anh còn dám mời hẳn "một số hoạ sĩ đình đám một thời" đến thưởng thức, thì sao bạn í lại không tự tin nhỉ? 
Vả lại, nếu thực sự bạn í hơi thiếu tự tin một chút trong lần đầu triển lãm cá nhân thì có sao đâu? Tâm lý bình thường thôi mà? 
Tự nhiên đọc những nhận xét của bạn TNXP làm mình thấy ngại qúa...môi trường nghệ thuật mà cứ thế này, khó thở thật

9:30 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  Phạm Anh

Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn nhé. Đây là cuộc triễn lãm cá nhân đầu tiên của mình nên rất cần sự đóng góp ý kiến của mọi người, mọi ý kiến đóng góp mình sẽ ghi nhận và cố gắng làm việc tiếp trong tương lai. 

8:00 Tuesday,4.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

Ồ chúng tui tự nhiên thấy ghét cái "diễn" của bạn mình

-Tranh của bạn mình cứ làm sao, làm sao ở chỗ cứ mại mại na ná như tranh của các anh các chú, sinh năm 89 còn trẻ chán để tìm thể nghiệm tội tình gì phải len vào thể loại mà người lớn đã vọc nát bấy rùi!!! Muốn được ngồi chung chiếu với các anh các chú à?
 
-Bạn mình còn trẻ nhưng đã bik mùi PR rùi, mượn hẳn họa già với thầy chùa cho thêm phần không khí chơi, hay bạn mình không đủ tự tin kéo người khác đến thưởng?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả