Tạp hóa - Xã hội

8 tháng 3, ở hàng cá

Sáng 8. 3 đi siêu thị sớm. Khu đồ khô, hóa mỹ phẩm, khu bánh kẹo… còn vắng ngắt, chỉ có khu tươi sống là đông. Nhất là hàng cá. Trong bể cá, những con chạch đã chết đứ đừ vẫn được cái bơm thổi vào, trông như đang bay, duy có cái bụng không […]

Ý kiến - Thảo luận

14:19 Monday,10.3.2014

Đăng bởi:  candid

Đưa vợ đi mua cá đã là sai.
Nhanh nhẩu đề nghị tự mổ cá là sai nữa.
Về nhà post bài lên Soi thì sai đứt đuôi con nòng nọc ra rồi. :D
 

11:20 Monday,10.3.2014

Đăng bởi:  Soi B

@ Candid: Mình đưa vợ đi ăn sáng, sau đó phải xem "mụ ấy" đợi người ta làm cá. Rồi mình sốt ruột, bảo đưa cá về mình làm cho, gọi là quà tặng 8.3. Rồi mình làm thật :-) Rút cuộc từ nay về sau có lẽ mình sẽ phải thỉnh thoảng làm cá. Mình thấy mình rất dại :-)

10:53 Monday,10.3.2014

Đăng bởi:  candid

Mình đọc thấy bạn Soi B chắc là Nam, đi siêu thị mua cá và xếp hàng đợi làm cá. Rất đáng để mình và các bạn khác học tập. :D

22:42 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Soi B

@ Peace: :-) Tôi cũng không cản việc dùng dịch vụ moi ruột cá con nếu nó tiện, không mất thì giờ. Tội gì không dùng nào! Tôi chỉ buồn cười vì thấy phải xếp hàng mất những 30 phút của một ngày vui (8.3) để đợi mấy ông đàn ông moi ruột hộ, trong khi vác về nhà làm có 1 phút (bạn bảo) hoặc 3 phút (tôi bảo) là xong. Hay là mất kỹ năng làm cá rồi, chỉ còn kỹ năng đợi người khác làm dịch vụ?
Cũng thế, nếu một đám đàn ông không tự đóng nổi cái đinh đơn giản, phải đứng chờ, đợi người khác (dù nam hay nữ) đóng hộ, tôi cũng thấy đáng "chê trách" vậy thôi (chữ "chê trách" là của bạn nhé, thật ra thì tôi cũng chẳng nặng nề đến thế :-)
Chúc vui.

22:26 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Peace

Nữ thích hợp moi cá con nhưng có dịch vụ moi cá con cho cô ấy thì cô ấy dùng là bình thường mà, không có gì đáng chê trách. Giọng điệu của bài viết cho tôi cảm giác đó. Chứ tôi không phải người theo chủ nghĩa bình quyền. 
Còn nuôi con, chăm con thì cả nam và nữ đều thích hợp làm từ bé đến lớn, vấn đề chỉ là có làm hay không thôi. 

22:08 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Soi B

@ Peace: Mình nói thêm câu này nữa để bạn cáu luôn cho đủ này: mình nghĩ bạn là nữ, vì chỉ có nữ mới hay trầm trọng hóa và nổi điên lên với những nhận xét liên quan đến nam nữ như vậy :-). Nói chuyện mổ cá, mình nghĩ nam thích hợp mổ cá to, nữ thích hợp moi cá con. Cũng vậy, về nuôi con, nam thích hợp chăm con lớn, nữ thích hợp nuôi con bé. Thế bạn hài lòng chưa? :-)
Thân mến, ngủ ngon nhé.

22:03 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Peace

Về chuyện tưởng nghề này là sở trường của nữ mà thực tế nhiều nam làm thì thực  tế chứng tỏ cái " tưởng" đó sai. Theo tôi, nghề phù hợp với nữ hơn nam là may vá, thêu thùa, giáo viên mầm non chứ không phải mổ cá.

21:53 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Peace

Về chuyện vì sao đầu bếp nổi tiếng đa phần là đàn ông thì tôi đã hỏi một số bếp trưởng và họ trả lời khá giống nhau. Rằng làm bếp trưởng trong nhà hàng cũng cần phải  khỏe để đảo đồ ăn nhanh, tung hứng cái chảo chẳng hạn, và số một việc nữa nên đàn ông làm tốt hơn. Nghề đầu bếp cần đi sớm về muộn, có lẽ vì thế nên cũng ít phụ nữ chọn. Đa phần phụ nữ làm bếp nguội thôi chứ không làm được bếp trưởng (cũng có nhưng ít).
Trong những khoảng thời gian rất dài phụ nữ không được làm các công việc có tính chất là nghề nghiệp chuyên nghiệp nên họ không bằng đàn ông là chuyện bình thường. Họ bị giới hạn bởi phải thực hiện chức năng làm mẹ, vốn rất nặng nhọc, lấy đi nhiều sức khoẻ và cả  trí tuệ nên họ  khó bằng đàn ông. Điều này thiết tưởng ai cũng hiểu. Cớ sao đàn ông phải vênh vang vì  chiếm được đỉnh cao chỉ vì những người đàn bà phải dừng lại để đẻ con cho họ.

20:36 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Soi B

@ Maiki: để không làm ảnh hưởng đến các admin khác, mình ký là Soi B nhé.
Việc nhận thấy các ngành nghề ấy, tưởng là sở trường của nữ mà các bậc thấy lại toàn nam, thì mình vẫn bảo lưu ý kiến, cho dù bạn có ý định tẩy chay Soi 1 tuần hay 1 tháng :-)
Quan điểm của mình là: đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, có những điểm khác nhau rõ ràng, phân biệt, và biết những điểm đó để mà không có những đòi hỏi trái khoáy, ngược với sở trường, sở đoản của giới, là điều tốt thôi, chứ không phải phân biệt gì cả.
Trong mẩu 8. 3 trên, mình chỉ muốn nói tới một hiện tượng đơn giản là vì sao các chị vốn làm cá giỏi thế mà lại mất công xếp hàng đợi người khác (đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi) làm hộ, có phải là mất thì giờ không :-)
Thế nhé, chúc Maiki vui.
 
 

19:48 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Maiki

Và bây giờ mình mới đọc lại comment của một bạn "Admin", không biết có phải comment của Admin Soi không, như thế này "chẳng phải những đầu bếp, thợ may, thợ làm đầu giỏi nhất đều là nam sao?"
Ôi, hậu ngày 8/3, ngoài chuyện phải chịu đựng sự miệt thị nhau từ 2 giới thì mình lại còn phải chịu một cú sốc nhẹ mang tên 'phân biệt giới tính' từ một trang mà mình rất yêu quý nữa. 
Bạn có biết sao họ lại là nam không? Vì phụ nữ không có cái quyền được giỏi nhất hàng nghìn năm rồi, bạn Admin ạ. Có lẽ mình dở hơi nhưng rất muốn tẩy chay Soi 1 tuần trở lên vì cái bài này, thật đấy ạ ._.

19:43 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Maiki

Đồng ý với Peace, mình bị giật mình vì cái câu "Nhưng đợi để người khác làm cho mình việc mà mình có thể tự làm dễ dàng, hình như đã là nếp đi chợ và nếp làm bếp của nhiều phụ nữ; cũng trái khoáy như cảnh một đám đàn ông đứng xếp hàng đợi những người phụ nữ lấy búa đóng hộ cái đinh vào một miếng gỗ." Định kiến giới một cách phản cảm. Không có công việc nào sinh ra dành cho giới nào. Nếu Soi định than khổ cho phụ nữ thì thực ra cái câu trên lại làm đâm thọt cho phụ nữ mấy cái đấy. May mà mấy cô bạn học Xã hội học bên Mẽo của mình không đọc được bài này, không thì chắc các cô ấy lôi ra làm case study về bình đẳng giới mất thôi Soi ơi.
Với cả nữa là không phải người nào sinh ra cũng làm chuyện giết mổ moi móc nội tạng được, không kể đàn ông hay đàn bà, thế nên mới sinh ra những người chuyên làm nghề ấy, thế thôi. 

1:29 Sunday,9.3.2014

Đăng bởi:  Peace

@ Vũ 2: thông điệp đó ẩn hơi sâu quá, tôi nông cạn nên nhìn không ra. Tôi thấy so sánh việc phụ nữ xếp hàng chờ làm cá và đàn ông xếp hàng chờ đóng đinh là một phép so sánh mang đầy định kiến giới.

20:45 Saturday,8.3.2014

Đăng bởi:  Vũ 2

@Peace: Bài viết này đâu phải thương vay khóc mướn cho mấy anh mổ cá, mà là thương cho các chị phụ nữ đấy bạn Peace à.

19:44 Saturday,8.3.2014

Đăng bởi:  admin

@ Peace: :-) Đúng rồi bạn, có dịch vụ ấy tội gì không dùng. Mất có 30 phút mà có người làm hộ. Về nhà mất 1 phút (như bạn nói) nhưng lại tanh tay :-). Trong mẩu viết này, mình không nghĩ tới vấn đề thương vay khóc mướn cho các anh nhân viên hàng cá, chẳng phải những đầu bếp, thợ may, thợ làm đầu giỏi nhất đều là nam sao?


 


 

19:32 Saturday,8.3.2014

Đăng bởi:  Peace

Việc anh nhân viên ở siêu thị mổ cá là phân công lao động trong xã hội, anh ta làm việc để lấy tiền, chẳng liên quan gì tới vấn đề giới tính. Phụ nữ sinh ra không phải để mổ cá. Siêu thị có dịch vụ đó thì họ có quyền dùng, cho dù họ tự  mổ chỉ mất 1 phút chứ không phải 3. Cám cảnh vì chuyện đó đúng là kiểu rỗi hơi thương vay khóc mướn.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả