Nghệ sĩ Việt Nam

Thư gửi diễn viên Nguyễn Chánh Tín

Anh Chánh Tín kính mến, Mấy ngày qua, có rất nhiều người đã giúp cho anh thoát ra khỏi cơn hoạn nạn ghê gớm trong đời người: Mất nhà! Cái nhà của anh đã cầm cố cho ngân hàng để làm phim. Lúc đầu tôi tưởng đâu ông ngân hàng nào mà chỉ biết đếm […]

Ý kiến - Thảo luận

15:08 Sunday,6.4.2014

Đăng bởi:  Hoàng Tâm

Có làm có chịu bác Tín ạ.

15:53 Saturday,5.4.2014

Đăng bởi:  Liêm Tôn


Tôi rất hoan nghênh ý kiến của bạn Hoàng Di Dung tuy ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa khuyên răn những con người vô cảm với hoàn cảnh người khác như tác giả của Lá Thư gửi NSUT Nguyễn chánh Tín. Thay mặt những người hâm mộ tài tử NGUYỄN chánh Tín cám ơn Di Dung rất nhiều. 

16:14 Wednesday,2.4.2014

Đăng bởi:  Hồ Di Dung

Tác Giả bài viết này là ai mà có quyền lên lớp dạy đời người khác thế nhỉ? Xin Lổi - Bài viết của bạn ko thuyết phục người đọc. Nó mang tính áp đặt quá. Bạn rộng lượng và cư xử giỏi quá hả?? Hahaha.. Đừng hòng xô ngã được Tượng Đài Điện Ảnh trong lòng người hâm mộ. Đừng cay cú. xấu tính. Ghen ăn tức ở  trước tấm lòng của mọi người đang hướng về anh. Đừng hòng dùng những lời lẽ cay nghiệt ác độc để chà đạp a. 1 đại minh tinh đáng chiến đấu vật lộn với những căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi đã ở bên kia sườn dốc. Chúa có nói 1 câu ; Kỵ Sở Bất Dục - Vật Thi Ư Nhân( Con đừng làm điều gì mà điều ấy con ko muốn người khác làm cho con). Ít lời chân thành chia sẻ cùng tác giả.

20:07 Tuesday,1.4.2014

Đăng bởi:  70 chưa phải là lành.Đừng lên án ai cả.Người VN mình khi nào mới bằng người Nhật ?

Nói xấu, chỉ trích, phê bình người khác khi người ta gặp hoạn nạn là điều không tốt.

23:38 Saturday,29.3.2014

Đăng bởi:  người lạc hậu

Các bạn chưa bị ốm nặng các bạn không hiểu người ốm nặng đâu. Muốn nói gì thì nói, tôi vẫn thấy Chánh Tín như ông trong vai Nguyễn Thành Luân. Là người nghe nhạc khó tính, nhưng thời trẻ  tôi không bỏ một chương trình ca nhạc nào có Chánh Tín.
Có vẻ tác giả bài này làm việc cho ngân hàng Sacombank

15:45 Thursday,27.3.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Ngọc Uyên

Chú Tín là Nguyễn Chánh Tín nghệ sĩ  lớn tài năng, có lối sống và cách hành xử theo chú Tín không giống bất cứ một ai. Thế nên những câu nói “ nếu t em là anh Tín…, nếu cháu là chú Tín…” những cái nếu này không bao giờ xảy ra, những hành xử, hoặc ứng xử hãy dành riêng bản thân, nếu không rơi được vào hoàn cảnh như chú Tín hãy tạo ra để cảm nhận, để ứng xử  nhưng tôi thiết  nghĩ  khi những cái “nếu ..là..” rơi vào hoàn cảnh lâm li bi đát hơn chú Tín bây giờ cũng không ai đói hoài  vì là người không đáng nói tới
Hãy bớt chỉ trích để tích đức cho  bản thân mình, May rủi không nói trước được, cuộc  đời còn dài, cuộc sống ngắn ngủi, biết đâu thở vô không thở ra.Tuổi 60 chưa gọi là lành.

10:32 Thursday,27.3.2014

Đăng bởi:  admin

@ TNXP: Đúng là kéo Soi lụt rồi, chứ mà còn sắc thì đầu tiên phải cắt các cmt của bạn, trong bài của chính bạn :-)
Thôi, cứ tranh luận đi, về nhân vật chính ấy, nếu cần. Đừng tự nhiên rẽ ngang rẽ dọc sang nói về tư cách người cmt, cãi nhau như thế thì không cùng, và là một cái võ không được hay cho lắm.
Thế nhé.


9:32 Thursday,27.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

@Kim Xuân
Chúng mình không biết bạn là ai, tư cách đến đâu, nhưng bạn chửi một người bạn không quen biết, người ta cũng không đụng chạm gì đến tông môn nhà bạn, thế cho chúng mình hỏi bạn thấy bạn có ngông nghênh và vô liêm sỉ không? Chắc là không rùi nhưng chúng mình thì thấy là bạn có đủ cả đấy. Chưa kể bạn tuổi gì, ra đường bất kể già trẻ mà chửi như này thì chúng mình nghĩ bạn cần học lại chữ Lễ nhóe. 
Soi ơi kéo lục rùi ah
 

23:18 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  admin

@quach van dong: Bạn vô tình gõ sai chính tả thì SOI sẽ chỉnh lại dùm bạn, chứ đằng này, bạn gõ nửa có dấu nửa không có dấu, khiến SOI cảm thấy như thể là bạn lười giữa chừng. Lần sau bạn cố gắng gõ dấu hết dùm bọn mình, không thì SOI không đưa comment của bạn lên đâu.

23:00 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  quach van dong

Các anh em bạn bè thấy sao khi Ông TÍN này kinh doanh bị thua lỗ mà lại đưa lên báo cho mọi người trong và ngoài nước ủng hộ ông ta...trong khi ông ta lai có nhà 10 TỶ đi xe hơi ,biệt thự ở đó, còn rất rất nhiều người khó khăn khó hơn ông ta gấp trăm nghìn lần, ngày ngày đi kiếm bữa ăn từng ngày còn chưa đủ ,nhà ở không có người ta còn chưa dám đưa lên ủng hộ vậy mà đằng này ông ta...
Vậy cho hỏi mọi người 1 câu nếu ông ta thành công thì ông ta có CHIA TIỀN cho mọi người không mà giờ ông ta thất bại lại phải ủng hộ ông ta? Ông ta định dùng cái danh để lừa gạt mọi người ạ , biết bao nhiêu người KHUYẾT TẬT không có khả năng lao động vậy sao mọi người không giúp mà lại đi giúp ông ta người ở trong BIỆT THỰ Tiền TỶ phòng máy lạnh , còn đằng này ở ngoài miền bắc ở các đồng bào vùng cao giá lạnh nhà không che được gió lạnh áo không đủ ấm ăn không đủ kiếm ăn từng bát gạo...  Xem tui nói đúng không?
Ông còn dám nói thế này mới ghê chứ: số tiền đó tôi chưa bao giờ dám mơ ước mà ông ta nói chi đủ cứu đói vậy ông ta xài tiền ĐẠI GIA, vậy mà mọi người ủng hộ làm cái  gì, khùng quá...
NSƯT Nguyễn Chánh Tín: "600 triệu đồng chỉ đủ để cứu đói", trời ơi ông ta dùng TIỀN ĐẠI GIA, 1 số tiền lớn quá trời luôn mà ông ta dám nói thế vậy mỗi ngày ông ta dùng tiền mấy triệu đến chục triệu luôn à thế mà ủng hộ cho ông ta làm cái gì ấy mà ...

16:42 Tuesday,25.3.2014

Đăng bởi:  nguyen thi kim xuan

hà cớ gì phải tốn giấy mực văn chương chữ nghĩa cho 1 kẻ vô liêm sỉ và ngông nghênh như vậy? Chửi thẳng vào mặt kẻ này vẫn còn là ít
 
 

10:56 Tuesday,25.3.2014

Đăng bởi:  trần ý dịu

Rất thích bài viết. Con người cứ ăn mày quá khứ, la làng la nước rằng đứa nọ đứa kia nhờ tao nổi tiếng, giờ tao khốn khó ko hỏi thăm 1 câu...đâu còn xứng đáng là thần tượng? Khổ cái ông ngân hàng, làm ơn mà rồi cuối cùng cũng bị báo chí cho lên trang để trả lời phỏng vấn: tại sao người nổi tiếng vậy mà định "cướp nhà" người ta. Nghe ông NGân hàng này giả nhời phỏng vấn mới thấy đúng bản chất sự việc: ngân hàng đang sai khi để cái tình lên trên cái lí và Chánh Tín thì mất hẳn cái gọi là "sĩ" cần có của một nghệ sĩ chân chính.

20:09 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  Trân Trọng Viết

Có câu: "Quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục" nghĩ thật đúng.
Ông Nguyễn Chánh Tín thực sự đã đánh đổi danh dự lấy tiền, tuy ông chưa rơi vào tử địa. Thật đáng tiếc!

14:31 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  Nguyen hoanh Tien

Rất thông cảm cho nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, 63 tuổi cũng già rồi, lại bệnh tật, làm đựợc việc gì nữa, sĩ diện cái nỗi gì, sĩ diện đem xuống mồ có bán đựợc tiền không, chi bằng la làng lên vậy may ra còn đựợc các nhà hảo tâm mến mộ ưu ái giúp đỡ.
Còn những ngừời trẻ, đời còn dài phải giữ thể diện mà sống và làm việc chứ, đừng so sánh với 1 người già như thế.  Mỗi người có cách suy nghĩ và hành động riêng của mình, ai cảm thấy giúp đựợc thì giúp, không thì nép sang một bên xem tuồng. Lăng mạ người khác khi người ta đang hoạn nạn như vậy vô tình ghi thêm điểm cho tội lỗi trong đời mình.

12:01 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  admin

@ TNXP: Cmt của bạn đã lên thành bài rồi nhé. Bài có tên: "Gửi các bạn thích chọi đá: Tiền túi của chúng mình, kệ chúng mình đi"
http://soi.com.vn/?p=142870


1:42 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  Phương

Đừng góp phần làm nhục nhã người đã sa cơ lỡ vận, nhất là đối với người nghệ sĩ ở vào tuổi xế chiều của cuộc đời, bởi ông không hề làm việc gì xấu xa ảnh hưởng đến XH. Đó là chưa kể nhờ vai diễn của ông mà "những chiến sĩ biệt động Sài Gòn" mới có tầm ảnh hưởng XH sau rộng sau 1975 đến thế.

Về quyết định lên tiếng của ông thì thật là một sai lầm đáng tiếc nhưng có lẽ ông đã thực sự hết cách. Phải biết khi một người quyết định lên tiếng nương nhờ XH đã là quyết định khó khăn huống hồ đây là người nghệ sĩ đã từng vinh quang danh tiếng. Dù đã từng là thần tượng nhưng ông cũng chỉ là một người bình thường với sai lầm ở tuổi xế chiều. Chuyện làm ăn với ngân hàng đâu chỉ vài câu giải thích là tường tận hết mà chỉ có người trong cuộc mới biết hết khúc mắc éo le. Chưa chắc lời tuyên bố của người đại diện ngân hàng là "sáng tỏ 100% sự thật" cùng "lòng tốt". Chỉ tiếc gia đình ông, con cháu ông sao lại để ông phải hứng chịu dư luận XH như thế.

Còn việc đề cập nghệ sĩ Thương Tín quả thật là tức cười. 2 người nghệ sĩ cùng nổi danh trong một bộ phim thì có nghĩa gì ngoài việc họ chỉ là đồng nghiệp hoặc thậm chí là đối thủ của nhau. Họ là gì của nhau để mà 1 người phải chìa tay giúp đỡ như kiểu bạn đề nghị và người kia phải nhận lời. Một người đàn ông bình thường còn mà khó chấp nhận điều đó. Mà việc giúp đỡ sâu sắc thế, anh chị em trong gia đình có khi còn không làm được, còn tranh giành đấu đá nhau nữa. Nghệ sĩ không giành giật, nói xấu nhau đã là mừng lắm rồi. Đương nhiên nếu họ giúp đỡ nhau thì là quá tuyệt, còn không thì... con người không phải thánh nhân.

PS: Khi bạn viết bài này chắc là bạn không nghĩ tới sẽ có tác động thế nào khi nghệ sĩ Chánh Tín đọc được. Tôi không biết với người già ở tuổi gần 70 mà lại còn bệnh tật đầy mình sẽ bị tác động thế nào chứ tôi cảm thấy xót cho ông quá. Hi vọng sẽ không gây hậu quả đáng tiếc nào cho ông.

Nghệ sĩ một khi hào quang qua đi thì chỉ còn lại xót xa hoài niệm. Xin bạn cũng như khán giả ngày xưa hãy thương lấy ông như thương những người sa cơ lỡ vận. Nếu đã không giúp họ thì thôi cũng đừng gây tổn thương thêm cho họ bởi vì có ai biết được tương lai cuộc đời của mỗi người kể cả bản thân mình cuối cùng có phải đi đến bước sai lầm đánh mất cả lòng tự trọng.
 

22:38 Sunday,23.3.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Hạnh

Sẽ một nhóm đại gia  bỏ tiền ra mua lại căn nhà và cho Nguyễn Chánh Tín đến cuối đời - một phép màu có thật ở năm 2014. Mọi người cứ nghĩ đi, mẹ của danh hài Vân Sơn và diễn viên Nguyễn Dương là chị ruột của anh ba, vậy Nguyễn Chánh Tín là gì? Có một sự chỉ đạo ngầm không ra mặt đằng sau thôi. Chú Tín đang làm xấu dòng họ, phải cứu chú ấy thôi, thế mới thấy nhất thân nhì thế, thấy tội nghiệp cho diễn viên Thương Tín quá cũng cùng cảnh ngộ. Đừng đổ thừa vì làm phim tội nghiệp, tất cả bài bạc mà ra, con số không dừng 10 tỷ đâu, thương khán  giả mình quá hâm... mộ nhầm người.

15:05 Sunday,23.3.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hữu Nhung

Bài viết vô lí và thiếu thực tế .

13:16 Sunday,23.3.2014

Đăng bởi:  Anh-co-y-kien

Những đề nghị không liên quan và không khả thi.
Khi đạo diễn Lê Hoàng Hoa mất, gia đình anh Tín đã rất hết lòng, đến viếng chu đáo. Giờ không có gì liên quan mà phải nhắc đến đạo diễn Lê Hoàng Hoa.
Thương Tín có đời của Thương Tín. Để đến nông nỗi ngày hôm nay là cũng có nguyên nhân cả. Không phải do Chánh Tín cướp cơm mà giờ phải chuộc lỗi, rủ về ở chung.
Có điên mới về ở chung nhà với nhau.
Người viết có thiện chí, tấm lòng, nhưng thiếu thực tế. Rất viển vông. Nhưng mà văn hay :-))))

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả