Bàn luận

Gửi các bạn thích chọi đá: Tiền túi của chúng mình, kệ chúng mình đi

Ghét gửi các bạn bán chữ và các bạn thích chọi đá! Cả tuần rồi nay chúng mình đọc nhiều bài trên nhiều trang web thấy chọi đá ông Chánh Tín không chỉ nhiều mà còn chọi hiểm nữa!? Hum nay đến lượt Soi cũng thế. Nói chung tự do là tốt nhưng nhục mạ […]

Ý kiến - Thảo luận

6:42 Friday,8.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

là khán giả tôi có quyền ném đá nếu "nhìn thấy mùi thối"

9:21 Thursday,27.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

@Buon
Chúng mình rỗi hơi thì rõ rùi, thế bẹn cũng bu vào thế có giống chúng mình không? 

21:02 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  Buon

Đúng là rỗi hơi.Còn khối việc đáng lo thì chẳng lo,đi lo con bò trắng răng.Về mà lo cho êm cửa êm nhà mình đi bà con.Rõ là ...

16:59 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Đúng là “xuống biển mà không biết nước mặn” thì rõ là người ngốc rồi. Nhưng bạn muốn gì ở một người đang bị áp lực kinh khủng và suy sụp cả về tinh thần lẫn thể xác ? (không nói tuổi tác nhé) !  Còn chưa nói đến việc là nghệ sĩ, là hình tượng màn ảnh một thời (không phải của mình) thì không bao giờ được mắc sai lầm ? Lúc nào cũng phải ăn nói chỉn chu, lúc nào cũng phải sáng suốt ? Tất nhiên sẽ có người làm được, nhưng không thể đòi tất cả mọi người phải giống nhau ! Ông ấy chả đang trả giá đắt cho sai lầm của đời mình đó sao ?
Ông Tín có cái rất dở của ông, dở và hớ hênh, nhưng ông Anh Quân gì kia cũng chả khá hơn. Cái cách lén lút ghi âm và chơi sau lưng vậy cũng chả hay ho gì, chưa kể người ta cũng đang loay hoay tìm luật sư, tìm đường tháo gỡ  cho mình trong cơn rối trí ... Vâng, ông Quân có mọi lý do cho việc đó, nhưng sao thấy có gì đó rờn rợn ....
Mình thích những suy nghĩ thật thà của bạn TNXP, mặc dù mình cũng có quan điểm là báo chí được quyền khai thác thông tin, tuy nhiên ở góc độ nào và mức độ nào thì tùy thuộc vào quan điểm của tờ báo đó.  Nhưng mình đồng tình với TNXP ở khía cạnh không thích những kẻ cố tình lợi dụng họan nạn của người khác (kể cả kẻ thù) để  trục lợi hay chơi bẩn, dập cho sụi luôn.  Cảm ơn Soi đã đăng bài của bạn TNXP.
 

15:00 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  Như Quỳnh

Kính gửi các bạn hỗ trợ tiền cho nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín,

 - Tiền của các bạn, các bạn tiêu, quá chí lí!
- Các bạn vô cùng hào sảng và thương người, thật tuyệt vời!
 
Với sự hào sảng và tình thương người vô bờ bến như vậy, mong khi các bạn góp giúp nghệ sĩ Chánh Tín 10 tỷ đồng để giữ ngôi nhà kỉ niệm đẹp đẽ, các bạn phủi chút bụi bặm gửi sang quỹ vì trẻ nghèo của “Cơm có thịt" đi. Có 5000 đ là 1 em bé không bị đói 1 bữa cơm rồi. Chút bụi từ 10 tỷ chắc cũng đủ cho vài cháu một bữa ăn chứ nhỉ? Thậm chí chút bụi đó cũng đủ xây 1 cái cầu tre giúp nhiều người khỏi mất mạng khi vượt sông nhờ túi ni lông ấy chứ.
 
Nhân tiện cũng kính nhờ các bạn giúp gia đình tôi khuyên nhủ bố tôi ngừng làm việc vì đã già rồi lại bênh tật với.
Bố tôi sinh năm 1940, năm nay 74 tuổi, bị đau tim đi cấp cứu nhiều lần, huyết áp cao, từng cấm khẩu, tiền gút, tiền tiểu đường,.v.v.. mùa đông thường phải tiêm thuốc vì bệnh phổi nhưng cụ cứ muốn đi làm việc, không chịu dùng tiền của con cháu mới đau chứ.
Mà có nhiều người chịu ơn cụ lắm. Hay là các bạn khuyên cụ xin tiền của những người này để khỏi vất vả làm việc các bạn nhỉ?
 
Kính thư
Như Quỳnh

13:26 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

@ Sương
Chúng cháu trẻ người non zạ nhận lổi đã nói xiên nói bậy, bác bỏ qua nha bác, bác đừng cố ép mình là nhân vật nào đó trong cái còm đểu của chúng cháu là ổn thui. Cái chuyện ông Tín, kệ ổng đi, ai biểu ổng cư xử không xứng đáng với kì vọng ngưỡng mộ của các bác yêu điện ảnh chi.
 
Á Đù, quên, nói chung thời nào cũng thế, con người ai cũng sống với nhiều bộ mặt khác nhau, tủ quần áo đẹp, dầu thơm sực nức, nhưng rứt giống nhau ở chỗ trong bụng bẹn nào cũng chứa c*t, bởi thế người ta mới sáng tác ra cái nhà xí để mỗi khi cái đó nó tụt ra còn có chỗ che. Nếu có lỡ xem cảnh người ta đang ngũ cốc luân hồi thì đừng có gào lên thối quá!, đáng khinh quá!, Quên à? cảnh đó có dành cho mình đâu, với lại mình có lúc cũng rứa mà, khác chi. hehe
@Soi, chúng mình nghĩ lại sửa thành c*t cho nó lịch sự, (lại giả tạo rùi, ôi trời sao tôi mẫu thuẫn quá vậy nè) :)

11:59 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  Sương

Á đù, bạn TNXP chắc là con cháu là chú Tín, nên bênh càn bênh xiên.
Chúng tớ không phán xét chú ấy sống thật, sống giả. Chúng tớ bảo, coi như chú đang sống thật đi, thì cái thật ấy là thật của gã láu cá, của cái giống cù nhầy, định đưa ngân hàng vào thế kẹt, định dùng dư luận để thu tiền - một cách ăn mày thôi.
Chúng tớ không gọi đây là khai thác scandal nhé. Chúng tớ bảo đó là đi đến cùng một vụ. Thí dụ một quan chức mà xù tiền cứu trợ của dân, bạn TNXP sẽ đòi phải đi đến cùng vụ việc. Thế mà một người dân định xù nợ,, nhầy nhưa, thì bạn lại bảo đó là sống thật, nếu phân tích kỹ về chuyện này thì bạn gọi là linh cẩu. Bạn là cái giống gì mà thiên kiến và bất công vậy TNXP, không phải linh cẩu chớ?
Về chuyện lá cải chui vào váy cô này đo ngực, chui vào quần cô kia đo chiều dài, thì TNXP có vẻ là chuyên gia đấy, chúng tớ là chịu, không thuộc  tên các nhân vật ấy như cậu đâu. Lời khuyên: TNXP nên sống cho thật lòng. Sáng ra hối hả mở ngay phần sao lộ hàng thì giữa trưa đừng có lên mạng chửi lá cải.
Chẳng phải Chánh Tín là ngôi sao mà không được phát ngôn như du côn. Được chớ, ai cấm, nhưng đâu phải ổng là ngôi sao mà người ta không được bình luận về phát ngôn của ông ấy đâu. Ông ấy đã từng chiếm bao nhiêu diện tích báo để được lăng xê, thì đúng ra phải cư xử cho có tư cách, xứng đáng với những gì được ngưỡng mộ chứ. Cứ đọc đối thoại giữa ông với người con ông bạn về kế hoạch chây ỳ nợ, lấy dư luận làm hậu thuẫn mà... khinh.
 

11:38 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

Nói chung cái gì cần nói về trường phái khai thác scandal chúng cháu cũng đã nói rồi, báo chí ở đâu không biết nhưng báo chí mảng văn hóa giải trí từ lâu chúng cháu cạch, không ngó vào thì thui ngó vào là viêm mũi. Các anh các chị làm mảng này tuổi đời non trẻ, máu trim dồn lên não thường trực, thấy người của công chúng hớ hênh là cứ như xoắn hết lên, thích vạch ngực Emily núi lửa xem hàng thật hay giả, dí mũi vào giữa hai đùi Pearl Rin xem số đo từ gối lên đến bẹn nhiu, rình xem tài tử ChiP-Heo hum nay mặc xịp màu gì có đánh zắm khi ngồi cạnh ca sĩ Thi Lơ trong quán mít luộc hông? Nói chung là tởm!.
LÀm người nổi tiếng nó khổ ghia, lỡ theo rùi sống cũng éo dám thở như người phình phường?! Ông Chánh Tín nói chung chúng cháu đánh giá hơi cao về tính tả thực cuộc sống, thích nói thích, không nói không, không vòng vo giả tạo, sống thế nó mới thoáng máy. Nhiều khi nghe phỏng vấn em này anh nọ phát biểu cảm tưởng cứ như thi hoa hậu, giả tạo hết chỗ nói.
Ồ thế mà đời này nó cũng lắm trò trái khoáy, sống thật thì chúng nó chửi là thô lậu, giả nhời như sách thì chúng nó bảo giả dối, thế chúng nó là thể loại giề?
Nói chuyện ông Chánh Tín, chả có gì phải dè bỉu khi ổng từ chối nhà này xa, không thík công việc nọ, ổng vừa già vừa bệnh sức tàn lực kiệt các bác vẫn muốn ổng đóng kịch nói những lời như trong sách đắc nhân tâm xuất bản trước 1975?
Chúng cháu không bênh gì ổng nhưng vẫn thấy cách ổng trả lời như vậy vẫn thấy nó thật!. Sống thật dù sao vẫn hơn sống giả. Mỉa, nhiều anh chị, trước mặt vui vẻ trong bụng có khi làm ngay câu "Á Đù", các bác phải thấy bằng mắt nghe bằng tai cảnh giáo sư đại học ngồi tính tiền như con buôn, bác sĩ ngã giá với mạng sống bệnh nhân, công lộ nhận tiền mãi lộ ... các bác mới thấy đời này nó ô trọc gấp vạn lần ông Chánh Tín, trừ khi các bác là thiện nam tín nữ sống như tu nói như từ (điển) ỉa có thứ tự!.
A! phải chăng Chánh Tín là ngôi sao và ổng không được phát ngôn như người bình thường? hay các bác các anh chị đang nhầm tưởng đây là ông Đại tá Luân trả lời báo chí? A! mà kiểu gì các bác cũng ... đúng
 
Nói chung, chúng cháu ghét là ghét cái thói thích giả tạo của các bác. Ghét cái kiểu làm báo phong cách con ruồi, con linh cẩu, con cá Piranha trên cuộc sống của người khác. Cách làm và sở thích này nói như bạn mình Trời Đang Khoái, "làm chết những người còn sống và làm sống những người đã chết"! 
Thui chúng cháu chán rùi, chuyển đề tài.

8:22 Wednesday,26.3.2014

Đăng bởi:  admin

Một số bạn cmt chê trách chính tả của bài, Soi không đưa lên và xin đính chính: chính tả đấy là cố ý của bạn TNXP nhé, Soi chỉ dám chỉnh một tí ti thôi, không thì mất phong cách của bạn. Thí dụ: "bạn" thì TNXP viết thành "bẹn". "Éo" thì Soi phải sửa lại thành "ếch", dĩ nhiên rồi :-)


19:21 Tuesday,25.3.2014

Đăng bởi:  Trung

Chí Chung à ười miền Bắc. "ười miền Bắc không hiểu được Chánh Tín". >< Chí Chung quyên góp cho Chánh Tín. 

18:19 Tuesday,25.3.2014

Đăng bởi:  GẤU MÒE VĨ ĐẠI

@ TNXP:
TNXP đánh đồng rồi. Hào sảng và vô tâm, cạn nghĩ nhìn qua thì khá là giống nhau (nhất là lúc vinh quang, rủng rỉnh) nhưng lúc sa cơ lỡ vận thì khác 1 trời 1 vực.
Người hào sảng thường khí khái hơn người, dám làm dám chịu (thậm chí không muốn cảm phiền bạn bè). Cái gì đáng tiêu thì họ sẽ tiêu, cái gì cần dùng thì họ sẽ dùng tuyệt ko so đo tính toán, ví như bạn bè cần giúp đỡ, ví như dốc lòng cho đam mê... họ hiểu ấy là họ làm cho thỏa cái tâm của họ, và nếu có hậu quả gì họ dám chịu. Không toan tính là vậy nên đôi khi bị lợi dụng, nhưng cũng ko thiếu bạn bè cảm ân. Lúc khốn khó tự nhiên có nhiều bàn tay chìa ra giúp đỡ hết lòng giống như họ từng hết lòng vì bạn bè vậy...
Còn kiểu người vô tâm, cạn nghĩ thì khác hẳn. Họ cũng tiêu xài, cũng đổ tiền cho ối thứ nhưng đó là để thỏa mãn cái lối sống (ích kỉ) của họ. Đến khi sa cơ lỡ vận, hậu quả nhãn tiền thì họ tuyệt nhiên không muốn gánh chịu mà thường tìm cách đổ vấy, ăn vạ, kêu gào xin giúp đỡ... mà đôi khi không phải xin mà cứ như thể người đời có nhiệm vụ giúp đỡ họ vô điều kiện vậy.
 Trở lại chuyện Chánh Tín. Cứ xem cái cách Chánh Tín ăn vạ ("Em ở nhà này 3-4 năm rồi mà bọn nó có dám làm gì đâu, gần đây mới đụng đến thế là em kêu toáng lên cho mọi người biết...), rồi chê bai tiền ít (600 chỉ đủ cứu đói), đòi hỏi (giờ muốn có đất, có nhà, có tiền mở cty chứ cấp 1 căn chung cư sống sao nổi), phụ ân (bạn chí giao lấy nhà đảm bảo để Chánh Tín vay tiền làm phim nhưng không nghĩ đến giải quyết hậu quả)...
TNXP có nghĩ xem bạn bè thân thiết của Chánh Tín đâu sao không giúp đỡ Chánh Tín, toàn thấy khán giả mến mộ (vì 1 vai diễn từ xa xưa) giúp. Phải sống như thế nào thì mới thế chứ...
TNXP trong nam, nói chuyện lại có vẻ như cũng là dân củ nghệ chẳng lẽ không nghe phong thanh người trong giới nói về tính tình cùng cách đối nhân xử thế của Chánh Tín chút nào sao???À, chắc chưa nghe bởi có nghe rồi sẽ không viết bài này nữa... haizzzz
 

8:56 Tuesday,25.3.2014

Đăng bởi:  Peace

Bạn TNXP nói báo chí kệ các bạn đi, các bạn có tiền các bạn thích cho Chánh Tín là việc của các bạn. Nhưng bạn quên mất rằng nhờ có báo chí thì mọi người  mới biết mà gửi tiền cho bác Chánh Tín. Muốn dùng sức mạnh của dư luận, lấy được tiền của xã hội kiểu từ thiện như thế thì cũng phải chấp nhận sự phán xét của dư luận. Tôi nghĩ bác Tín nổi tiếng mấy chục năm nay bác thừa biết điều đó, bác chấp nhận đánh đổi, nên bạn chẳng cần xót xa quá đâu.
Bạn thấy những ý kiến phê bình là bất nhẫn? Theo bạn, tất cả nên góp tiền hoặc không góp thì im lặng cho các bạn góp? Đó là điều không tưởng bạn ạ, vì dư luận chả bao giờ đồng tình cái gì 100% đâu. Vậy nên bạn bất bình làm gì cho mệt.

16:00 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  admin

@TNXP: "Ra sông mà không biết nước ngọt. Xuống biển mà không biết nước mặn", thì chẳng phải là người ngốc sao.

Nghệ sĩ Chánh Tín khi "la lên" với báo, hẳn đã biết công dụng của báo, của mạng thời nay, nên mới dùng đến nó. Ông lại trong ngành làm phim, vào cái thời đại biết rõ mồn một hai mặt của truyền thông, nhưng ông vẫn dùng, thì bây giờ không nên trách ai cả.

Bạn không nên ví những người tấn công Chánh Tín là linh cẩu, và gọi ông là con mồi. Bạn cứ việc rút tiền từ ví ra giúp người bạn thích giúp, nhưng những người khác lên án việc xin tiền bá tánh của nghệ sĩ thì họ cũng có lý của họ chứ.

Chuyện này ít nhiều làm tôi (Soi B) liên tưởng tới vụ ông ăn mày vừa qua bị mất cả chục cây vàng. Hóa ra ông ấy có đủ rồi, nhưng cứ xin thêm, xin thêm mãi để mua thêm cây thứ 11, cây thứ 21 gì đó. Nếu ông ấy không xin nữa, tiền ấy người ta có thể cho một ông ăn mày khác, một bà cụ nghèo khác, thực sự nghèo hơn. Ngân sách cho từ thiện của mỗi người đâu phải vô biên. Giúp được một nơi là phải bớt đi một nơi. Xin như vậy là chỉ biết nghĩ tới mình, tới cái khổ của mình. Giờ có những người nghèo hơn Chánh Tín, ở nhà bé hơn cái biệt thự của vợ chồng ông, lại phải bớt tiền để giúp ông ở lại căn nhà kỷ niệm, nghĩ cũng rất cảm động (cho người tặng) mà cũng rất ngán ngẩm (cho người nhận).

Tôi cũng không thích các bạn gọi Chánh Tín là người già, coi như một điểm để "ân huệ". Có lẽ ông không cần cái điểm ân huệ đó đâu. Và chừng nào Chánh Tín vẫn còn mở rộng vòng tay nhận tiền thiên hạ, chừng đó báo chí (của thiên hạ) vẫn được quyền bình luận - đó là cái giá mà Chánh Tín biết và chấp nhận trả mà bạn. Một người đã có thể nói về việc sẵn sàng quỳ lạy đại gia nếu giúp cho ông ấy ở lại trong biệt thự thì rất hiểu việc mình làm. Tôi không nhớ, từ hôm đó tới nay có khi nào ông nói sẵn sàng quỳ lạy từng người một đã góp những bữa ăn sáng, bữa ăn trưa cho ông chưa? Hay chỉ quỳ lạy đại gia thôi? Cho ít thì bắt tay hoặc gật đầu (hoặc nhếch mép cười). Cho nhiều thì quỳ?

15:44 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  TNXP

@admin
Chúng cháu biết, việc gì chẳng có nhiều mặt, dưng cơ mà nhiều báo tởm quá, phải nói sao đây? hình tượng mà chúng cháu hình dung giống như đàn linh cầu lao vào xâu xé con mồi vậy, thiết nghĩ chẳng thà con mồi chết luôn cho rồi đằng này lại treo nó lên chốc chốc lại cắn vào vết thương rỉ máu. Đó là chưa kể các comment được thả rông tùy tiện lăng mạ hạ nhục người khác. Khốn, khốn nạn đến thế là cùng. Chúng cháu đếm đến hôm nay đã hơn chục ngày mà một số báo cắn vẫn còn sung quá, cả những báo tên tuổi và không tên tuổi, hận thù gì ổng mà làm ghê quá. Thế này thì không chỉ ổng mà gia đình con cháu dòng tộc của ổng sau này còn biết giấu mặt đi đâu? 

12:05 Monday,24.3.2014

Đăng bởi:  admin

@ TNXP: Theo Soi thì việc bạn bình luận về quan điểm của người khác trước vụ việc Chánh Tín cũng không khác gì người khác bình luận về việc bạn tiêu tiền cho Chánh Tín. Bạn có quyền với tiền của bạn thì người ta có quyền với phát xét của người ta, không nên nặng lời với nhau làm gì. Thế mới là xã hội chưa đại đồng chứ!
Đăng bài của bạn vì Soi nghĩ đó là một ý kiến rất chân thành, chứ nói thực nếu được làm phóng viên của các báo, Soi cũng sẽ không bỏ qua chuyện Chánh Tín. Đó đâu phải là lá cải. Và nhân đây Soi nghĩ, vì sao làm báo, nếu không khai thác một việc đến cùng thì bị gọi là hời hợt, không bằng "báo Tây", mà khai thác tới cùng, đến lúc người đọc phải chia phe cãi nhau ỏm tỏi và bên nào nghe cũng có lý, thì phóng viên lại bị gọi là "bán chữ", là lợi dụng, là lá cải? Thế là không công bằng cho các bạn ấy rồi.


Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả