Điện ảnh

Tình yêu theo như anh ấy hiểu

Tôi kể lại chuyện nhỏ này theo như tôi hiểu cho các bạn nào chưa đọc nó nhé: Có một đoàn người đi quay phim. Trong phim có cảnh một diễn viên cứu một con mèo con trôi sông. Phó đạo diễn giao tổ thiết kế lần lượt đi mua hoặc mượn 4 con mèo […]

Ý kiến - Thảo luận

12:29 Tuesday,8.4.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Làm nhớ đến 1 chương trình ti vi cách đây mấy năm có đoạn dựng 1 con mèo con bị 1 cu nhóc quăng xuống hồ rồi la inh tỏi rồi chạy xuống cứu mèo rôi thì cha mẹ chạy ra rồi thì nói trời chỉ là con mèo mà làm mẹ hết hồn, clap clap clap. 

12:35 Saturday,5.4.2014

Đăng bởi:  Xanh Sanh

Bài viết hay quá, cám ơn chị Đoàn Minh Phượng.Cái tít bài và câu " ...yêu thì có lợi cho tên tuổi của mình... " đã lột tẩy được những thứ bịp bợm của những bộ phim không được làm từ sự chân thành...

23:54 Friday,4.4.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

tôi nhớ có xem một phim rất hay của Mỹ , phim đóng rất tinh tế, chỉ có chi tiêt khi nhân vật chính tức giận vứt luôn con chó của mình xuống vực thẳm, nhưng hình ảnh biết ngay con chó nhồi bông, vậy mà phim vẫn cứ hay. còn cái vụ này nếu thật thế ( cứu mèo trong phim(dạy đạo đức cho khán giã) nhưng giết mèo thực) e ngoài chi tiết này là thực ra thì các tình tiết khác cứ giả giả như bao phim thị trường xem mà nuốt không trôi của mấy ông đạo diễn này.

19:09 Friday,4.4.2014

Đăng bởi:  Sương

À, về Vũ Ngọc Đãng đây. Phim "Vừa đi vừa khóc" (vừa sát tứ miêu?)
Đây, hung hăng thế này không giết đạo cụ mới là lạ:
http://thebox.vn/showbiz/viet-nam/vu-meo-chet-tham-dao-dien-vu-ngoc-dang-co-noi-doi-3031947/

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả