Khác

300 triệu cho một cuộc Thư pháp hành vi (?!)

  Dẫn theo nguồn tin từ trang FB của “Ông vua lễ hội”, ngoài việc chi trả 300 triệu cho màn Thư pháp hành vi của 2 Thư pháp gia, ông còn cho biết: Sau khi “nhận được 10 tỷ để làm lễ hội, Bùi Quang Thắng lập tức kí hợp đồng với TS. Nguyễn […]

Ý kiến - Thảo luận

10:23 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  TNXP

@Raumuong Noi Gian
Bạch cụ Gian, chúng cháu nói chung rất nổi giận nhưng vẫn lễ phép khoanh tay chào cụ. Chúng cháu nghĩ hoặc là cụ có vứn đề đọc hiểu hoạc cụ là một tay chơi soành điệu. Nhưng ở đây mặc dù rất tiêu cực trong suy nghĩ nhưng vẫn không tài nào nghĩ rằng cụ có vứn đề với bộ não, thế mới đau chứ.
Một mặt cụ đạp chúng cháu thành con bò nhưng cụ vẫn không quên thận phận của hai nhân vật chính, chú Việt với chú Thắng, hehe. Bằng chứng về sự quan tâm đó là: "Người ta có cướp của, lừa đảo ai đâu mà dùng những từ về hoạt động của họ như dùng cho chó thế thì người viết chứng tỏ mình hạ đẳng quá đi!". Không còn lời nào để tung hô cho cụ nữa, cụ Gian ah!
Nói chung, lâu lâu chúng cháu cũng bị điên, không phân biệt nổi mình đang đọc cái gì và mục đích của tác giả thực ra là sao. Bởi thế chúng cháu xin nhận là những con bò, còn hai chú (chú ấy với chú ấy) thì tùy nhé.
Nói chung chúng mình ghét bọn Gián, thấy chúng là tìm đủ mọi cách đạp nổ cái "tét" mới chịu yên. hehe

6:18 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  Sương

Rau Muống Nổi Giận đúng là trời nóng hay sao ấy, tự nhiên nổi giận đùng đùng rất vô duyên cớ. Có cái cách dùng từ của người khác không thôi, kiểu như văn nói, mà cũng nặng lời với người ta, bảo người ta là động vật bò bốn chân nhìn lên giống hai chân. Việc gì mà phải nói như thế hả Rau Muống? Cứ phải sửa một việc xấu bằng một việc xấu hơn à?

6:13 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  candid

Em thấy bài của bác TNXP có ý nghĩa khác đấy chứ :D hay là do sâu xa quá :D

18:58 Monday,14.4.2014

Đăng bởi:  RauMuong NoiGian

Góp ý chân thành một chút. Đọc hai bài của TNXP và Từ Phây:
Thấy: Cảm ơn vì đối tượng tường thuật và đưa những thông tin râu ria khá chi tiết để người xem có thể hình dung. Nhưng cách dùng từ của các vị thật gây khó chịu quá đi. Nào là "các chú có húp hết đâu" rồi "nguồn thu la liếm vỉa hè". Các vị biết không, nếu dùng những từ như vậy, thì chỉ rõ ra thái độ của các vị là thái độ của động vật bò bốn chân nhìn lên hành vi văn hóa của con người thôi. Lao động văn hóa có nhiều tầng bậc, có hành vi đơn giản, vui vẻ, ngắn, có tính chất hội hè; có hành vi dài, phức tạp, trình độ sâu, giá trị cao. Người ta có cướp của, lừa đảo ai đâu mà dùng những từ về hoạt động của họ như dùng cho chó thế thì người viết chứng tỏ mình hạ đẳng quá đi!
Bây giờ tôi phân tích một chút, về hoạt động này, không Soi lại bảo tôi chỉ mắng người khác mà ko phân tích được tác phẩm.
1. tác phẩm của hai anh Việt -Thắng là một loại hình contemporary phục vụ nhanh một lễ hội "có nhiều trò mới". Không phải cái gì quá sâu sắc, thâm thúy, đầu tư nhiều công phu tinh thần. Nhưng nếu không phải là có bàn tay một người chuyên nghiệp, giỏi chữ Hán và đã qua nhiều năm kinh nghiệm thư pháp kiêm hội họa trên giấy xuyến (tất nhiên trình độ VN thôi, chưa tính đến việc so sánh) như anh Việt răng đen và anh Thắng thì không ai có thể làm nổi một kích cỡ như vậy. Bên nghề hội họa  gọi là "bơi". Nhiều ví dụ như dự án 1000 bức tranh ở Huế dạo nọ. KHông làm nổi thì rất dễ biến thành những đống,bãi có mầu (nói vui là như phân hoặc cháo) mà thôi.
2. Đây cũng không phải là thư pháp hành vi hành viếc gì cả, chỉ là một trò vẽ thư pháp tương tác. Có chữ lớn của người vẽ chính, các chữ nhỏ của các cháu được tập chữ. Giống như một bức tranh tập thể có chủ đề rõ ràng. Rất là vui về không khí hội hè giao lưu giữa các cháu nhỏ và người lớn, tạo cho các cháu tâm thức yêu thích và tìm hiểu mỹ thuật từ bé. Nhưng người vẽ chính rất phải hiểu năng lực về bố cục và điều khiển các sắc độ từng khu vực, thì trông nó mới mạch lạc được. Mặc dù nhìn gần thì rất lem luốc, nhưng nhìn xa thì ai cũng thấy rất khúc chiết, và khỏe khoắn. Còn về kiểu bình "mảng đen bên trái" với "mảng đen bên phải" ngốc nghếch của người ko biết chữ (Hán) thì tôi chịu!
Còn về việc căn cứ vào thấy dùng xô, chậu, rưới mà gọi là "thư pháp hành vi" thì là không phải. Chỉ vì to quá, nên các bố họa sĩ phải bò ra tranh, và dùng những dụng cụ to thôi, thì mới trát kín được chứ, đơn giản là vậy. Vì việc thực hiện một bức thư pháp dù trung bình hay thần bút thì trên nguyên tắc phải nhanh, để "NHIẾP" được cái tinh thần chớp nhoáng của hiện tại. Cái này người hiểu nguyên lý  thư pháp một chút ai cũng biết
3. Cái giá 300 triệu, là cái giá mà làm cho người ta xôn xao và có lẽ từ đó sinh ra nhiều lời lẽ không hay, thậm chí đến mức tục tằn, nhục mạ. Mới thấy rõ ra là cái quan tâm của số đông thời nay không nhìn vào văn hóa mà chỉ nhìn vào tiền. Theo tôi thì đó là cái giá quá rẻ. Phải tay tôi thì tôi sẽ hét giá ít nhất gấp ba. Nhưng nếu tôi hét giá như vậy thì anh BQ Thắng sẽ bảo: Chú lấy thế thì cao qúa, chết anh. Thế vậy thì anh sẽ sang đặt anh Việt tầu và anh Thắng cho rẻ, lại chuyên nghiệp... Có ba trăm triệu thôi mà làng quê có lễ hội đó được "chơi" một trò chơi kỳ lạ có tính tri thức đó tới tận mấy ngày, hỏi có rẻ không? Trong khi số tiền đó nếu tính tổng thì chi phí nguyên vật liệu nếu bỏ rẻ ra cũng phải ít nhất gần 1/3. Mua vui thì cũng một vài trống canh. Mà để cho cuộc đời này đỡ buồn, thì bao nhiêu tiền để mua vui cũng là không đủ. Vị nick là Từ Phây đem Vương Hy Chi ra so sánh là khá dại dột về kiến thức và cách so sánh. Lên mạng khảo giá mà xem (nếu biết tiếng Tầu, còn không biết thì nhờ người dịch cho mà nghe).
Nhấn mạnh lại là: nếu không phải những tay chuyên nghiệp mới làm được những trò này, thì cho tay khác vào chỉ có nước "đùn" ra một đống kinh tởm thôi. Còn thấy đẹp, thấy vui, hay hay không còn là do trình độ cảm nhận, được giáo dục đúng về mỹ thuật và văn hóa hay không... rất nhiều thứ!
4. Về những lời bình thông thái quá sợ của TS Nguyễn Xuân Diện, thì chẳng buồn bàn nữa

12:41 Tuesday,8.4.2014

Đăng bởi:  Ngơ Ngơ

mình cũng chả biết cách xem thư pháp là mấy nhưng thấy rất đẹp và rất vui, mọi người làm ngệ thuật mà có vẻ hẹp hòi với cái mới quá, đọc comment bên nhà soi ở facebook mà buồn cười ! một lễ hội khí thế và mới mẻ thế là điều đáng mừng chớ sao ! tiền bạc để bác tài chính tính toán đi, làm một dự án đâu chỉ tốn tiền cho mua toan đâu, tiền mời nghệ sĩ, đi lại...v.v.v.cả tỷ thứ sao cứ tính ra toan thế :)) nghệ sĩ mà tính tiền là trật hết :) thật đấy !

12:00 Tuesday,8.4.2014

Đăng bởi:  candid

Vào FB đọc comment thấy có ý kiến là mỗi xô giấy mực mà lấy 300 chai buồn cười quá.
Còn ý kiến của anh Hán Nôm xuân diện về việc dùng chữ Hán trước cửa đền còn buồn cười hơn, Nhẽ nào vào đền hạ luôn hoành phi câu đối vì dám dùng chữ Hán?

11:37 Tuesday,8.4.2014

Đăng bởi:  TNXP

Đúng là Gato quá cỡ, chúng tôi sau khi nghiên kíu tính toán phát hiện ra diện tích tranh ít nhất cũng 300m2, thế thì nhõn 1 triệu/m2!. Rẻ các bạn ạ, như tranh của chúng tôi có 0,16m2 mà đã gần triệu bạc rồi mà chưa có khung khiếc giì nhóe!
Dưng cơ mà hai chú có húp hết một mình đâu, còn bao thứ phải chi nữa các bạn quên không tính ah?
Trước khi bình tranh nói chung chúng tôi không khen hay chê gì về mặt giá cả, chỉ có ấm ức tại sao không mời các bạn chiều chiều ngồi nhập đồng bên hông Quốc Tử Giám với lại trước cổng Nhà Văn Hóa lao động trong Sài Gòn í, có khi lại còn hạt giẻ nhiều nhiều, lại còn chuẩn chữ Hán nữa hehehe
Bình Tranh: Đây là phần chúng tôi ghét nhất :(( Nói chung chúng tôi thấy tổng thể bức tranh giống như bảng nháp có công dụng phun phẹt thử màu trong mấy tiệm gia công bảng quảng cáo vậy hehe, dưng mà mấy cái bảng đó e còn đẹp ... tự nhiên hơn nếu biết cắt cúp sao cho cân xứng hehehe. Bức tranh này có khổ tranh thuộc loại tranh cổ động, tranh hoành tráng nhưng nếu quan sát từ xa có thể thấy các nét chính (đen ngòm) bên trái rất vô duyên hoàn toàn không toát ra một ý niệm nào, bộ nét đen ngòm bên phải lại càng bậy bạ hơn. Tổng thể bức tranh xem như cái cân hai dĩa thì chắc cú cân bị bổ nhào rùi.
Nếu là chúng tôi, chúng tôi xin nhận 150 chai (triệu) thui, chúng tôi sẽ bình thơ, vẽ cảnh non sống gấm vóc, phân chia thứ bậc âm dương trời đất, đủ xuân hạ thu đông, nam tả nữ hữu .... hehe đặc biệt nhấn mạnh tình yêu biển đảo vô bờ bến :))
 

9:26 Tuesday,8.4.2014

Đăng bởi:  candid

Em thấy đẹp đấy chứ. Em không hiểu gì nhưng vẫn thấy đẹp. Thích nhất là màn tương tác.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả