Khác

Có quá dã man không?

Trên một khu đất vàng có tổng diện tích 4557m2, tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, gần bến xe Mỹ Đình, gần tòa nhà Keangnam, lại gần cả Tổng cục 2, có một trường mẫu giáo “đựng” hơn ngàn cháu. Trường mẫu giáo ấy có 14 lớp, mỗi lớp những 70 cháu, người ta […]

Ý kiến - Thảo luận

13:30 Friday,18.4.2014

Đăng bởi:  robird

cháu nghĩ khi sinh viên tham gia 1 cuộc thi thì vấn đề giải thưởng không ảnh hưởng nhiều đến động lực của họ. Đây là thời gian sinh viên xây dựng cái nền nên quan trọng là họ đạt được cái gì về kiến thức, cái gì sẽ làm hồ sơ xin việc của họ đẹp hơn. Việc ban tổ chức lợi dụng chất xám của sinh viên là sai nhưng việc ngăn sinh viên tham gia thì cũng không nên. Nghiên cứu khoa học cấp sinh viên ở trường đại học cũng có nội dung tương tự như những cuộc thi này nhưng mà số lượng sinh viên tham gia vẫn cứ đều đều đấy thôi.

15:54 Thursday,17.4.2014

Đăng bởi:  bonsai

Có thể là dã man! Nhưng cũng có thể là cơ hội !
Lọc trong tập bài dự thi có thể chỉ là số 0, nhưng cũng có thể có vàng... không nói trước được điều gì. Phải chăng 20 triệu thì làm sao có vàng? phải chăng 20 triệu là một sự xúc phạm...
Sự bắt đầu của tôi vào các cuộc thi để xem mình là ai ... thấp hơn nhiều nhiều 20 triệu này...

10:10 Wednesday,16.4.2014

Đăng bởi:  candid

@Quang Trần: Mới hoàn thành được 1 phần thôi à, cũng mấy năm rồi còn gì. Mình xem bản thiết kế mấy năm trước cũng thích, có người bạn ở Ka Đơn rủ vào xem mà giờ vẫn chưa đến Ka Đơn được.
Theo mình hướng tới cộng đồng thì không nên đặt nặng vấn đề tiền nong lắm, nhất là các bạn sinh viên. 20 triệu hay 100 triệu tiêu một vài hôm thì hết nhưng 1 cái giải thưởng trong CV nhiều khi có ích hơn nhiều.

8:31 Wednesday,16.4.2014

Đăng bởi:  admin

@ Tueejan: cmt của bạn sẽ lên thành bài riêng nhé. Bài có tên: "Hãy thi đi. Đừng tin bọn sói già bất mãn". Bạn đợi chừng 20 phút nữa bài lên nhé. Cảm ơn bạn.


23:19 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  Quang Trần

Lại nói thêm nữa, sinh viên kiến trúc hiện nay rất đông (kts cũng vậy chăng) chuyện mình có làm hay không cũng khó nói, vì chỉ cần thả tay là người khác bay vào làm, mà nếu không muốn những thiết kế kém chất lượng đạt giải thì mình phải lăn vào đó thôi(bản chất công việc kiến trúc hiện nay cũng vậy chăng?!) Nghĩ thấy thật khó giải quyết và đáng buồn!

23:17 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  Quang Trần

Thứ nhất, theo em biết, dự án nhà thờ Ka Đơn Lâm Đồng đã được hoàn thành một phần, cách đây hơn 1 tháng có tuyển kiến trúc sư làm việc ở đó, em thấy đây không chỉ là một dự án mà thực sự đã là một công trình rồi!
Thứ hai, thời còn là sinh viên kiến trúc, dẫu biết giải thưởng bèo bọt, nhưng em cũng cắn răng dự thi. Quả là giải thưởng không lớn, nhưng gãi đúng chỗ ngứa của sinh viên, vừa thiếu tiền, vừa thiếu những sân chơi cho các bạn thể hiện, hơn nữa, đây là một cuộc thi có sự cộng tác từ nước ngoài, được pr rầm rộ, nói sinh viên không thi cũng hơi khó. Chỉ mong các nhà tổ chức có suy nghĩ một chút như bác TNXP và bác Thanh Nghi đề xuất, sinh viên nói chung mới có thể được đối xử tốt hơn!

15:12 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  TNXP

Lại phải chui vào gõ với thêm vài chữ mới yên híc
Có cụ nào giải thích dùm chúng cháu những mật ngữ được bôi đen trong đoạn văn này được hem?
Về tổng thể, khu đất có khả năng tiếp cận khá dễ dàng vì nằm cách không xa đường vành đai 3, và rất gần với khu đô thị Sông Đà - Mỹ Đình. Hơn nữa, vị trí này nằm tương đối gần các công trình trọng điểm của huyện Từ Liêm cũng như của thành phố Hà Nội, đó là tòa nhà Keangnam Landmark Tower, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, bến xe Mỹ Đình, trụ sở Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng ...
Chúng cháu nghĩ mãi chẳng hiểu cái trường mầm non thì ăn nhập gì với mấy cái mật ngữ trên nhỉ? Đã thế còn Keangnam Landmark Tower là cái con khỉ gì?
Nhân tiện em cũng xin gửi lời khinh bỉ trân trọng nhất đến với các bẹn hay thích sĩ diện khoe khoang khoác loác nhé, làm thợ hồ thì đừng bẩu mình làm chỉ huy trưởng xây dựng công trình, đang ngồi viết đơn xin việc mà miệng thì oang oang tớ với thằng bẹn làm vụ trưởng đang uống cà phê, hay hôm nay tớ lại phải đi nước ngoài kí hợp đồng vớ đối tác trong khi vẫn đang vất vưởng ngoài bến xe!!! Các bẹn không thấy hổ thẹn ah?
 

13:36 Tuesday,15.4.2014

Đăng bởi:  candid

Nói chuyện về sinh viên thi thiết kế và các bạn Đức em lại nhớ cách đây vài năm em có gặp 1 bạn kiến trúc sư người Đức ở Hà Nội. Bạn này có sở thích là chụp ảnh phim giống em nên đến Hà Nội có gặp nhau để trao đổi. 
Hỏi ra mới biết bạn KTS Đức này sang Việt Nam là để giúp xây dựng 1 nhà thờ ở Ka Đơn (Lâm Đồng, Đà Lạt). Bản thiết kế nhà thờ Ka Đơn này do 2 bạn sinh viên người Việt Nam thiết kế để làm luận án ở Đức. Bản vẽ luận án đã đoạt giải ở Đức và được các bạn Đức tài trợ để về VN xây dựng Nhà thờ theo thiết kế đó.
Thông tin về Nhà thờ này tìm được ở đây:
http://ashui.com/mag/congdong/kientrucsu/5760-thiet-ke-nha-tho-ka-don-gianh-giai-thuong-kien-truc-thanh-chau-au-2011.html
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả