Tạp hóa - Xã hội

Nhật Bản: mấy trăm năm trai đẹp

Trong văn hóa Nhật, có một khía cạnh đặc sắc không bao giờ thay đổi, đó chính là bishounen – trai đẹp. Không phải cứ đẹp trai là nghiễm nhiên trở thành bishounen nhé; khái niệm bishounen là một thể loại đàn ông đặc biệt: mềm mại, mắt to, miệng nhỏ xinh, cử chỉ dịu […]

Ý kiến - Thảo luận

21:22 Sunday,20.8.2017

Đăng bởi:  Hinami Yoi

Em đã đọc bài này 3 năm trời rồi. Giờ tình cờ thấy bản English nên tìm lại và tìm lại được bài viết này. Bài dịch rất hay. Em rất thích. Nhưng sao anh không dịch hết bài bản English luôn ạ. Em ủng hộ ạ.

19:24 Friday,22.5.2015

Đăng bởi:  Eiteyu

Ei... cái tranh trên kia có đúng là Yoshitsune với Benkei không vậy?! *nếu tra tên 2 người này thì chắc chắn sẽ ra Yoshitsune là đại tướng còn Benkei là gia thần của Yoshitsune

12:03 Saturday,3.5.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@fraymoon: nó không hề biến mất bạn ạ. Nếu bạn thử đọc các loại manga, xem các loại anime như: bara (dành cho các bạn gay), yaoi (manga có các bạn gay yêu lẫn nhau, nhưng dành cho nữ và do nữ viết) thì sẽ thấy là nam sắc vẫn được chuộng ở Nhật Bản thế nào. Còn nói Nhật Bản bảo thủ về văn hóa thì chưa hẳn. Văn minh Nhật Bản, nhất là về mặt tình dục, có nhiều khía cạnh cực kì "đồi trụy" (mình dùng từ đồi trụy theo nghĩa bóng gió thôi). Một ví dụ nhỏ là tentacle erotica đã có từ vài trăm năm rồi nhé :)

11:52 Saturday,3.5.2014

Đăng bởi:  fraymoon

đây là lần thứ 2 đọc bài ở trang soi. Nhưng mà có đúng không thế, mình thấy rất lạ là Nhật bảo thủ văn hóa. nếu đã từng có một thời nam sắc như thế thì tại sao nó lại biến mất được

18:31 Friday,2.5.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Nimmohop: chuyện gái giả trai tòng quân không biết có phải lấy cảm hứng từ Mulan của Trung Quốc không nhỉ :) Mình thì biết có nhiều nền văn minh như Hy Lạp, La Mã khuyến khích binh lính trong quân đội yêu lẫn nhau vì: không cần nữ sắc nên tập trung chiến đấu hơn, tình đồng đội gắn bó hơn, học hỏi được ở nhau nhiều hơn, ra trận thì dễ...hy sinh cho nhau hơn nữa :D đọc thần thoại Hy Lạp cũng hay thấy các anh hùng có tình cảm với nhau hơi bị thân mật quá đà. Càng yêu nhau thì đánh địch càng hăng. 

12:36 Friday,2.5.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Soi: Ơ ai lại tự kể xấu mình hả Soi :). Nhưng mình thấy cái phim này nhẹ nhàng, có cái gì đó minimalist đúng theo phong cách Nhật. Bạn nào hay bị vợ chê vô tâm nên xem để học hỏi :).

12:23 Friday,2.5.2014

Đăng bởi:  admin

SiêuNoob: Viết về bộ phim ấy và những điều ngộ ra vì sao hay bị vợ mắng đi bạn. Ở đây nhiều kẻ chung cảnh ngộ :-)


11:42 Friday,2.5.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Hôm qua mình vừa xem một bộ phim thú vị về chủ đề này, "The Tale of Nishino". Ngộ ra được khá nhiều điều tại sao bản thân hay bị vợ than phiền :).

11:07 Friday,2.5.2014

Đăng bởi:  candid

Shounen mình không thích nhưng cũng chả ghét. Phải cái giờ ở VN bọn trẻ con đua nhau đọc. Mấy thằng cháu mình học theo mốt này ẻo lả như đàn bà thà nó gay thật còn hơn.

16:24 Thursday,1.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Coi truyện trang Nhật thì mới thấy rõ rất rõ cái này, nhớ coi Kaze Hikaru - Gió sáng kể về một thiếu nữ giả trai tòng quân. Vì là gái giả trai nên khiến bao đấng nam nhi nghiêng ngã và họ xem tình yêu nam - nam là cái gì đấy vô cùng thiêng liêng, giống như là giác ngộ vậy. 
Còn kiểu trai đẹp như gái, lạnh lùng và xấu xa thì nhớ ngay đến Sesshomaru trong bộ inuyasha

8:48 Thursday,1.5.2014

Đăng bởi:  Thanh lịc kịc

Văn như nước chảy (nước sạch, vừa trong vừa chảy cho cô mười bảy CHỊ mười ba) làm bố cháu muốn lộn vòng vì sướng. Bàn chuyện dục mà vẫn thanh, xin phép cho kẻ bần tank này cất lời khen.
Lại nói chuyện Nhật bổn. Đục vào phần tình dục cận huyết tiếng Nga ngã ngửa ra vì toàn thấy tranh Nhựt, và nói về những kỹ thuật Nhật! Một hôm khác có một nhạc sĩ vĩ cầm khá vĩ đại cho kẻ này chui vào Inbox của lão ấy. Để khám phá được rằng ở Nhật có một ngày lên lớp toàn quốc: khi cả thày (cô?) lẫn trò, lên lớp dạy và học, nhưng đều để quần áo và xích líp ở ngoài giảng đường... Mới thấy xứ trăm năm trai đẹp chịu ảnh hưởng của lão gia Khổng tử ít hơn Đại Kồ NGÀN NĂM VẠ VẬT. He he (hu hu?).

8:30 Thursday,1.5.2014

Đăng bởi:  Thiểu Năng

Thú vị thật! Công nhận thế giới có quá nhiều điều gây ngạc nhiên cho một kẻ kém hiểu biết như tớ. Cảm ơn bạn Hoài Anh và Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả