Soi học

Học sử Ukraine, không lề trái cũng chẳng lề phải (phần 1)

Có lẽ, cảm nhận sự phức tạp của tình hình tại Ukraine hiện nay là người Phi châu hay người Đông Âu chứ không phải là “Tây phương”. Tuy vậy, cái nhìn về vấn đề này, hay nói chung là cái nhìn về mọi vấn đề trên thế giới cổ kim xuất phát từ truyền […]

Ý kiến - Thảo luận

0:16 Tuesday,6.5.2014

Đăng bởi:  SA

Cám ơn Con Khokol"Sau hiệp ước Đức-Nga 1939, miền Tây  Ukraine (Galicia) mới được sát nhập vào Liên Xô theo thỏa thuận của đôi bên".
 

17:23 Monday,5.5.2014

Đăng bởi:  Con Khokhol

"Sau hiệp ước Đức-Nga 1939, miền Tây (Galicia) Ukraine mới được sát nhập vào Liên Xô theo thỏa thuận của đôi bên". Câu này mong ngài SA viết rõ hơn, kẻo người đọc nghĩ bác viết từ 1921 (khi Liên Xô thành hình) đến 1939 ukraina ở một chân giời nào đó ngoài quỹ đạo xô viết?

18:58 Monday,28.4.2014

Đăng bởi:  Minh Tuyền

Đúng là đọc bác Khiêm lúc đầu rất vất, giờ mình lại... nghiện. Nhiều bài đọc đi đọc lại.

17:56 Monday,28.4.2014

Đăng bởi:  Mimosa

Bài viết nhiều thông tin nhưng tham chi tiết quá nên hơi rối, khó theo dõi. Nhưng tranh chọn trong bài thì quá tuyệt!
Cảm ơn tác giả và Soi.

15:37 Monday,28.4.2014

Đăng bởi:  Úkơ lai lả

Tinh tế nhưng hơi thiếu, theo kiểu món ăn ngon. Cũng nêu được ý là Sa hoàng không ăm được thì lạp lổ, nhưng thiếu ý bác Xam và bà đầm Êu (Nato) thất hứa với Gorby là không bò sát vào đùi đĩa của Nga.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả