Đi & Ở

Làm cho Hà Nội đẹp - có thể là viển vông nhưng hãy cứ hy vọng?

SÀI GÒN – HÀ NỘI: Mình lần đầu biết tới Sài Gòn qua băng Sơn Ca 7. Còn bé, nhưng không hiểu sao cứ nghe Hạ Trắng là mình lại nghĩ đó là Sài Gòn dù trong bài hát không một lần nhắc tới tên thành phố. Trí tưởng tượng trẻ con khiến mình vẽ […]

Ý kiến - Thảo luận

11:58 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  Hà lội gốc

@ Dear mở ngoec, và diễn đàn Soi thân
Tôi sống ở một phố gần Bồ Hồ. Mấy lăm trước vinh hạnh được chọn làm thí điểm cho một chương trình rác thải do Nhật tài trợ.. Tóm lại (quên mất cái bài hát về dự án này hồi ấy) nà" thải rắn để một thùng vàng, thải tiêu được để một thùng canh.
Cái số tôi luôn là phần tử men sê vik, kể cả trong vụ rác. Túm lại chắc chỉ có nhà tôi là tuân thủ ý đồ dự án. Có hôm thấy một cô mặc áo mưa đứng quan sá: thấy tôi bỏ rác 'đúng quy dịnh", cô thở phào đi về. Tôi đi đổ rác thấy người khác nhìn mình khinh bỉ (đồ bôn sê vích!?).
Tôi luôn tự hỏi người Nhật nghí gì về Việt mình nhỉ? Còn nhớ trước những năm 90 tui ở Niên Sô, đi xem một bộ phim Nhật; ai ăn cắp thì chôn cả họ (cả cô con dâu chửa), dẻ con trai (hổng bán được) vứt ra ruộng làm phân bón, sống nhưng không có tiền lấy vợ thì chơi... con chó cái, bố mẹ già đưa lên núi cao cho nàng tiên Tuyết mời về cõi tiên... Người Nhật muốn nói: hơn 100 năm trước chúng tôi ăn nông ở nỗ như thế, hôm nay thế lày. các bạn hãy cố lên.
Muốn cố thì phải dọn rác ở trong... đầu!

22:58 Wednesday,7.5.2014

Đăng bởi:  Hà lội gốc

Hà Nội nếu có đẹp, chắc vẫn có mùi ... kh-ai. Số tôi "đen', hay gặp người đái bậy, có hôm gặp các các cô tân thời xả "hàng".
Hà Nội chắc chả đẹp được, với ti tỉ những búi dây điện to tổ bố. hôm nào mưa thấy dây lòng thòng là vòng tránh, nếu không giật bỏ mịa. (Hồi xưa đi lính tôi chuyên nối dây điện thoại dã chiến, nhưng còn gọn gàng hơn mấy chủ mặc đồng phcus đẹp bây giờ. mà thời công nghệ cao gì mà hơi mưa là gào vào điện thoại như ở trại điên).

17:33 Wednesday,7.5.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Trước hết xin cảm ơn tác giả. Anh nêu vấn đề rất đúng và có tâm.  Phố sạch, môi trường sạch thì ai cần ? tất cả chúng ta đều cần, du lịch cũng cần để hút khách, Việt Nam nên làm nhiều việc thiết thực hơn nữa để quảng bá du lịch không chỉ ở hình ảnh cô gái áo dài đội nón duyên dáng, mà nên làm gì đó từ hạ tầng, những cái cơ bản như vệ sinh, giá cả, ý thức nơi công cộng ... Vì khách này đi về sẽ nói với khách kia (quảng cáo truyền miệng có sức mạnh không thể coi thường) .
Rác thải hàng ngày từ các hộ dân thì phường nên phát thông báo đến từng nhà, từng hộ kinh doanh, yêu cầu phân lọai và để túi rác vào đúng giờ nào đó trong ngày cho công nhân vệ sinh đi thu gom. Riêng hộ kinh doanh nào có mặt tiền thì phải giữ sạch hè phố trước cửa nơi đó, đồng thời cấm rửa bát hay tắm cho con trên hè phố .. thậm chí cả việc như để những nồi thức ăn đã chế biến xuống đất cũng không hợp vệ sinh và đẹp mắt.
Tôi có nghe nói ở TPHCM có tổ chức các đội thanh niên tình nguyện đi làm sạch phố xá môi trường mỗi weekend . Điều này rât tốt để khuyến khích mọi người ý thức hơn. Hà nội nên lập những nhóm tình nguyện như vậy ở mỗi khu dân phố, phải làm lan ra niềm vui với những hành động lành mạnh ý nghĩa như vậy. Nếu cần, vận động mời cả các bác hưu trí khu phố thỉnh thỏang tham gia, chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ động lòng, tự cảm thấy xấu hổ mà cũng tham gia phong trào giữ sạch này hay ít nhất là không vứt rác bừa nữa. Đừng để những biển kiểu như “cấm đái bậy”, nó vừa không đẹp và không thực tế ở Việt nam, nơi nhiều người lại thích tè ngay đúng chỗ đó cơ, như là một sự thách thức ! (mà không biết để thể hiện cái gì)))
Giờ là thời đại của thông tin, công nghệ, facebook, iphone khắp nơi mà không tận dụng để “kiểm soát” thì phí (chộp bạn nào đang xả rác đưa lên mạng để “cảnh cáo” , he))) , cái này facebook làm tốt mà ! Sáng nay mới thấy một bài báo của nước ngoài có tít “Facebook làm tốt hơn cảnh sát” ! Mình tin khi ý thức người dân cao dần lên, chính quyền cũng sẽ phải “bơi” theo :- )
Ở nơi công cộng, khuyến khích mọi nguời vứt rác đúng chỗ bằng những hình ảnh hóm hỉnh khuyến khích  chứ đừng nên làm biển cấm (cái này nên nhờ họa sĩ Thành Phong ;- ) vì tâm lý người Việt dễ tự ái, càng cấm càng làm :- ) Dần dần khi ý thức cộng đồng cao lên thì người ta sẽ tạo được những thói quen tốt và tự cảm thấy xấu hổ khi vứt rác bừa bãi  .Đồng thời nên trích một phần thuế từ các cty du lịch để tăng thêm lương hay bồi dưỡng cho cácnhân viên công ty vệ sinh đô thị (sẽ tăng được việc làm, vì nhiều người sẽ xin vào đó ;-). Giáo dục ý thức môi trường nên làm ngay từ sớm. Ở các nước phát triển, từ các lớp mẫu giáo các cháu đã được học ý thức về môi trường, chăm cây xanh, không ngắt lá bẻ hoa, không xả rác bừa ngoài phố...
Môi trường sạch sẽ thì tất cả mọi người đều được hưởng chung, mà nếu có bạn bè khách khứa tới thăm thì chúng ta cũng tự hào hơn. Không chỉ là vệ sinh, vấn đề của Hà nội nói riêng và các TP khác nói chung là vấn đề an ninh và giao thông nữa.. Cái này cần chính quyền quan tâm hơn. Tất nhiên ý thức ngừoi dân cũng rất quan trọng. Nhưng thôi, trước mắt nếu chúng ta làm cho Hà Nội sạch sẽ gọn gàng hơn cũng đã là một bước tiến rồi đấy nhỉ. Nếu làm được điều này thì niềm tin của mọi người nói chung mới tăng lên được.   Cuộc chiến này còn dài, nên cần sự kiên trì, đừng mong thành công ngay tắp lự. Chỉ mong mọi người đừng nản mà nên chung sức cùng nhau vì một môi trường sạch cho cả tương lai  con em mình nữa. Biết đâu, nhờ facebook, cộng đồng mạng sẽ tạo được tiếng nói mạnh mẽ giúp cho môi trường ở Hà Nội dần dần sạch hơn ... Cảm ơn Soi nữa nhé.

22:52 Tuesday,6.5.2014

Đăng bởi:  T.A.

10 năm trước, không bao giờ mình nghĩ sẽ chuyển vào sống ở SG. SG thật đáng ghét, ồn ào, xô bồ, đông nghẹt xe cộ, khói xăng. Con người hoặc hào nhoáng kệch cỡm, hoặc nhàu nhĩ tất tả. Hà Nội dung dị, thảnh thơi, sạch sẽ, thật tuyệt vời. Vậy mà sau liều thuốc tăng chiều cao gấp đôi cho HN để thi hoa hậu, thì mình dần dần nhấp nhổm, để rồi đến hôm nay vừa đúng 2 năm ngày chuyển cả nhà vào SG. Ông xã, đến từ 1 thành phố châu Âu vài trăm năm tuổi, sau vài tháng miễn cưỡng hòa nhập giờ đang sung sướng tận hưởng cuộc sống ở thành phố này. Tất nhiên mỗi lần về Hà Nội mình đều xuýt xoa sung sướng tìm được nhịp điệu xưa, và nếu ngày mai có chuyển lại về HN thì mình cũng không buồn đâu. Nhưng sao tác giả nói đúng quá ... Mình biết tác giả mong 1 ý tưởng gì đó, nhưng mình thì vốn ít sáng tạo mà chỉ biết theo số đông. Nên ai có gì hay muốn lôi kéo thì Soi hú một tiếng nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả