Chiếu phim

Trí tuệ siêu việt: Trước hết phải cảm ơn người đã mua phim

  Đầu tiên xin được cảm ơn người đã chọn mua bộ phim này về chiếu. Dĩ nhiên không có bạn thì cũng có ngày tôi mua được đĩa, xem trên màn hình be bé ở nhà. Nhưng cũng dĩ nhiên, ngồi âm thầm và khóc trong rạp thì bao giờ cũng tiện hơn là […]

Ý kiến - Thảo luận

8:08 Friday,7.10.2016

Đăng bởi:  Minh

Phim mà có một trong mấy ông Depp, Morgan Freeman, Caine, Tim Burton thì nên tránh xa. Nhìn mấy ông này mà chỉ muốn ngủ trong rạp, diễn xuất mấy chục năm mà phim nào cũng giống nhau.

22:35 Thursday,6.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Tấn Dũng

Tôi thấy phim này rất hay, sự nghi ngờ hay không tin tưởng ở nhau là mấu chốt gây nên sự thất baị, sợ hãi, đẩy khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa nhau hơn. Đúng, chúng ta sợ những gì ta không biết, nhưng ở đây lại mâu thuẫn ở điều họ không muốn tiếp tục để trải nhiệm những điều không biết đó giống như Will, nếu Will và vợ kiên định hơn thì thế giới sẽ được đổi thay biết bao! Cũng giống như bao chúng ta vậy thôi, mong rằng ngày đó sớm sẽ đến với chúng ta như trong phim

23:02 Monday,8.9.2014

Đăng bởi:  hadatco

Cái to lớn nhất của con người là sự so sánh dẫn tới lòng ít kỷ, người này sợ người kia phát triển hơn mình và đã nghĩ xấu đi là nó sẽ chiếm cả thế giới nhưng đâu biết người ta đang cố gắng tốt đi. Lòng nghi ngờ phiến diện và sự " Họ sợ những gì họ không hiểu" làm cho con người ngày càng đi xa nhau hơn ! Chết hay sống trong phim này không quan trọng, mà quan trọng là niềm tin yêu và phải bỏ đi mọi nghi ngờ trong nhau!

22:56 Monday,8.9.2014

Đăng bởi:  hadatco

Mình vừa xem xong! Mình có thể theo dõi bạn về những bộ phim bạn thích được không? Nếu có thể mình rất lấy làm vinh hạnh được trải nghiệm cảm xúc cùng bạn qua những bộ phim mà bạn thích ! Thân mến ! fb:dibanmuoi !

23:37 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  tue

Cảm ơn bạn bắp & nước. Hôm qua vừa đi xem phim này hay thật. Đúng là luôn có hy vọng!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả