Chiêm tinh

Bốc quẻ cho diễn biến ở biển Đông

 “Không biết liệu đây có phải là những ngày cuối của thời bình, để chúng ta còn xem phim, nghe nhạc, và cãi nhau về những điều gọi là đẹp hay không đẹp?” – Soi House 5/2014 Mải mê chìm đắm trong nỗi buồn phiền cá nhân do cặp đôi cùng tiến Nhật-Nguyệt thực toàn […]

Ý kiến - Thảo luận

23:47 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Bạn Hoàng Lan cho rằng Nga đóng mấy cái tàu ngầm cho VN là giúp, còn mình thì cho là tiền trao cháo múc thôi. Giúp ở đây chẳng cần phải giúp chi quân sự, vì cái cuối cùng ta muốn là chiến tranh. Vậy cái giúp thiết thực nhất chính là lên tiếng ủng hộ VN, phản đối hành động của Trung Quốc, mà phản ứng của Nga ra sao bạn đã thấy rõ. Ngẫm trong lúc nguy khốn mới biết ai bạn ai thù. Các nước trước giờ cứ ra rả đồng chí anh em giờ thì ngậm miệng làm lơ, còn nước tối ngày chửi đế quốc với phát xít cuối cùng lại là nước lên tiếng. 
 
Chẳng hiểu sao VN cứ khoái kết thân với mấy thằng chí phèo. Cái này không nói thì ai cũng hiểu là vì lợi ích của 1 nhóm ai cũng biết nhưng không dám nói ra, hồi đánh Mỹ đâu ngờ tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sâu riêng thế này. Thà làm 1 tỉnh nghèo của thằng Mỹ còn đỡ hơn là 1 tỉnh của thẳng TQ. Nói thẳng ruột ngựa vậy lại bị ném đá ko kịp xây là lầu nhưng sự thật nó vậy, nếu tình hình nhóm ai cũng biết đấy là nhóm nào lãnh đạo VN.
 
Mà nói là đánh Mỹ chứ với mình thì đó chỉ là nội chiến, với 1 bên được Mỹ giúp, 1 bên được CS giúp ( mà đổi chác là cái quần đảo Trường Sa), thế thôi.

19:11 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Kay tháng này có lẽ bị ếm xì ? ;-)
Mọi người hãy yên tâm và nghe bài nói chuyện về vấn đề Biển Đông của vị thượng tọa này, để có một cái nhìn khách quan logic, hiểu lịch sử hơn: đây, các vấn đề với Nga, Mỹ,  và cả “luật cướp biển” Trung quốc  ở đây luôn. Tự hào nhưng đừng tự kiêu và chủ quan. Bác Hồ dạy chỉ có bình tĩnh mới thắng đc: https://www.youtube.com/watch?v=9f1GlRuzy8o

16:29 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  Lê Thành

@ HoàngLan,
Tôi là kẻ chứng kiến chến tranh biên giới trong mùii khói súng, sau lạiđ với CZ Liên Xô. Nhưng tự coi mình không biết gì. Gần đây tôi có điều kiện gần gũi một số tướng lĩnh ở cấp chiến lược để cùng nhìn lại Chiến tranh Biên giới 1079, ở một số bình diện thuộc quân sự.
Tôi muốn nói rằng lực lượng vũ trang Việt Nam năm 1979 dư sức đánh bại quân Trung quốc, dư sức dành cho bọn “mèo trắng, mèo đen” muốn tâng công với Mỹ lúc đó những đòn đau hơn. Bây giờ có thể ta yếu hơn, nhưng trong lịch sử, Việt Nam luôn ở thế “yếu đánh mạnh”…
Chính nhờ Breznev can thiệp (chắc vì tinh thần quốc tế vô sản), mà quân Trung Quốc tránh được trận tiêu diệt chiến cuối cùng (có thể mất cả vạn quân Tàu, hoặc hơn), có lẽ vào đầu tháng 3/1979, thì phải. Tôi nghĩ những điều này tới nay còn “tế nhị” (đáng tiếc). Nên bạn Hoàng Lan có thể tự đi tìm hiểu lấy. Nhờ trời, chắc các cụ CCB còn sống được vài năm nữa. Chào thân ái 

14:45 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  admin

@ Hoàng Lan: Soi nhớ có từng nói một lần khi mới mở mục này, đại ý rằng trên Soi có nhiều mục, bạn nào thích Chiêm tinh thì hẵng vào đây, và vào đọc với tinh thần quan tâm tới bộ môn này, như một "khoa học huyền bí". Còn nếu vào để dè bỉu, gọi đó là "tám", thì Soi nghĩ đó là người... vô duyên :-), chẳng khác gì chui vào rạp xem phim hoạt họa rồi bực mình vì sao nó ngây thơ!
Giờ nói chuyện bình luận, chuyện Liên Xô năm 79 (không phải Nga nhé) giúp Việt Nam thì có gì là bằng chứng Nga ngày hôm nay phải giúp Việt Nam trong vụ biển Đông này? Nói như bạn, hồi kháng chiến chống Mỹ, Trung Quốc giúp ta đạn dược, hậu cần đấy, sao giờ lại thế? Sông có khúc, quốc gia có lúc..., bạn đó, thù đó, người dưng đó, khiến cho giữa dẫn chứng của bạn với lời bình của Kay chẳng ăn nhập gì cả.
Cuối cùng, để xử trí cho sáng suốt giữa lúc sôi sục thì người ta phải bình tĩnh. Soi thích bài của Kay thì chúng tôi chỉ là những người bé nhỏ, gần như hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh. Cái thái độ có ích nhất của những người như chúng tôi là bình tĩnh, đừng có cuống cả lên, lo sợ, hốt hoảng, khiến những người ở xa, ở ngoài ấy bực cả mình. Và để bình tĩnh, chúng tôi bói bài, ít nhất phương pháp đó còn khách quan, chứ không phải đi bốc phét là “Trung Quốc đã dịu giọng” để ru ngủ quần chúng.
Cảm ơn Hoàng Lan đã vào đọc. Đừng đọc Chiêm tinh nữa, còn nhiều mục khác sẽ thích hợp với bạn hơn, như Chính trị chẳng hạn…
Thân mến,


 

13:56 Friday,9.5.2014

Đăng bởi:  Hoàng Lan


Chiến tranh biên giới tháng 2.1979 nếu Liên Xô không giúp CSVN thì không biết hậu quả sẽ thảm khốc thế nào, vậy mà ở đây lại luận đoán Nga "đầy tình cảm với Việt Nam, nhưng trong can thiệp Biển Đông, Nga lại giữ vai trò Thầy Tư Tế đầy đạo mạo và xa cách, “thầy dùi” những chuyện cúng tế làng xã và xách động thần quyền, chứ còn giúp đỡ thực tế thì chỉ cuộn tròn của cải/nguồn lực, không chịu nhả ra". CSVN bây giờ còn có thể trông chờ vào ai? Không bám được Mỹ, không bám được Asean thì chỉ có Nga. Nga vừa đóng cho VN 2 tàu ngầm, và đang đóng cái thứ 3, chẳng lẽ đó không là một cơ sở để luận?
Cám ơn Soi vì có một bài đọc vui "tám" chuyện chiêm tinh. Cụ Trạng Trình "tám" hay hơn bạn ạ.
Cả nước sục sôi chuyện TQ xâm lược vậy mà mình lại nói chuyện trên trời. Cần phải có cái đầu khôn ngoan và sức mạnh mới làm cho kẻ thù kiêng nể.
Cứ như quẻ đoán này thì VN chẳng phải làm gì, cứ để cho TQ ngang ngược theo đúng như quẻ bài mà thiên mệnh đã sắp đặt? Đặt câu hỏi như vậy cũng là trả lời cho mục đích của bài viết này? Cám ơn SOI

22:53 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  Kay Nguyen

"Soi ơi, hình minh họa là 3 lá bài một lúc đó, không phải một lá đâu. Các lá bài trong suốt và chồng lên nhau. Nhìn bộ bài mà ham quá, không biết Kay mua bộ bài ở đâu hay tự làm cho riêng mình?"


- Đúng rồi Ivan Tùng, 3 lá bài chồng lên, Kay chỉ đưa Soi đúng hình đã chồng lên vì Kay đọc bằng cách chồng lên và xét 4 nguyên tố đất - nước - lửa - khí chứ không đưa hình 3 lá bài riêng rẽ vì với bộ này không ai đọc riêng rẽ hết.
Bộ này là Transparent Tarot của nghệ sĩ Emily Carding nhé, có bán trên Amazon í, hình như cũng là best-seller 2013 đó. Kay cũng muốn làm riêng cho mình bộ bài nhưng tìm artist khó quá í chắc tại chưa có duyên mà tài vẽ thì dừng lại ở việc vẽ côn trùng cách điệu thôi, hiện tại đang muốn cùng 2 người bạn làm thử 1 cái photography installation về 22 lá Đại Bí Mật trước đã coi sao.... Hi vọng có artist nào quan tâm :D 

22:52 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  admin

NimmoHP ơi: :-)) Soi xem lại rồi, post nhầm bản rồi. 


Kay: Đã sửa rồi nhé. Xin lỗi Kay nhiều nhiều.


22:49 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  U60 không thèm tri thiên mệnh

Vâng, nhiều điều hay đẹp như dòng nước mùa xuân, đổ vào cái đầu vịt của tôi, phí quá.
Nhưng nhận định là Xử nữ Việt "làm việc có hệ thống" thì U60 tôi không nhất trí. Nếu chỉ cần 40% điều đó thì Việt Nam nay xứng với tầm của mình rồi, chứ không thuộc diện vét đĩa - cái đĩa mà mình xứng đáng ăn một cách đúng khoa học dinh dưỡng và đúng phép (etiquette). Hiện bụng VN, tốt hay xấu, đều lung tung chạy giữa, táo và, xin lỗi, tháo dạ, rồi  (Xử nữ) đổ cho váy...

22:25 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Vậy không phải do mình nhầm mà do lỗi soi lộn, soi nên xem lại chính soi đêy :v

21:55 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  Kay Nguyen

Soi ơi post lộn bản chưa phải final rồi. Thiếu một khúc về con Libra Trung Quốc. Post lại giùm Kay với, hu hu :-(

21:23 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  Ivan Tung

Soi ơi, hình minh họa là 3 lá bài một lúc đó, không phải một lá đâu. Các lá bài trong suốt và chồng lên nhau. Nhìn bộ bài mà ham quá, không biết Kay mua bộ bài ở đâu hay tự làm cho riêng mình?

21:07 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Vừa bảo "chúng ta có 4 quốc gia cần quan sát khi nhìn vào vụ việc này: Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và Nhật." thế mà ở dưới đã thay anh tàu bằng anh nga rồi!? :D

"Chúng ta sẽ không nhìn thấy một cuộc chiến nào nữa trong phần đời này nữa đâu!" cho nên các bạn cứ chém thoải mái đê :D

21:06 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  admin

:-) Đọc cho kỹ diễn biến các câu hỏi, nimmoHP!


 


21:04 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Khoan đã, đọc nữa chừng thì phát hiện đang bàn VN - TQ - Mỹ - Nhật nhưng lại xem chiêm tinh cho VN - Nga - Mỹ - Nhật ???

20:58 Thursday,8.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Đang đọc cuốn Vũ trụ của Carl Sagan, có nói: thiên văn là 1 môn khoa học, còn chiêm tinh là môn khoa học giả hiệu
 
Tám vu vơ để mọi người biết ta đây cũng biết đọc sách, kaka.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả