Đi & Ở

Câu chuyện về lá cờ

  Đêm trước đó (9.5) tôi thức đến 2 giờ sáng để đọc và kiểm tra thông tin về tính khả thi của những cuộc tuần hành tại Việt Nam do không muốn lòng yêu nước bị lợi dụng bởi những nhóm chính trị tự phát. Đơn giản tôi chỉ muốn nói lên sự phản […]

Ý kiến - Thảo luận

12:57 Monday,12.5.2014

Đăng bởi:  admin

@ Trien Tien: bạn buồn gì thì viết rõ lý do ra nhé, chứ vào than một câu vu vơ thì Soi bói mãi cũng không hiểu ý bạn, không đưa lên được. Thân mến.


 

23:38 Sunday,11.5.2014

Đăng bởi:  nimmoHP

Đọc những bài thế này mà thấy buồn, buồn vì còn rất nhiều người tri thức vẫn còn hiểu từ dân chủ 1 cách rất lệch lạc.

6:11 Sunday,11.5.2014

Đăng bởi:  Lan Man

Ai dà, giặc vào đến của ngõ còn cố nhét đủ thứ ca ngợi, cám ơn..., gọi những người không tung hô như mình là kẻ phá họai... 
Cuối cùng, đến giờ này mà vẫn giọng lưỡi chống "thế lực thù địch", ra điều kiện đi biểu tình chống Tàu nữa thì rất băn khoăn về cái tinh thần yêu nước (hay yêu chính quyền) của tác giả

17:28 Saturday,10.5.2014

Đăng bởi:  trân trọng viết

Đọc những dòng này, tôi thấy ngẹn trong lồng ngực. Ôi Việt Nam của tôi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả