Kiến trúc

Cố lên, rồi sẽ xấu được như Sài Gòn!

  Cách đây ba tuần, ngồi ăn phở Nhớ ở đường Huỳnh Thúc Kháng, nhìn qua bên đường thấy một hội diễn của một cơ quan nào đó đang diễn ra tại Nhà hát Ca múa kịch, mọi người rộn ràng đi ra đi vào hân hoan, quần là áo lượt, nghĩ cuộc sống bây […]

Ý kiến - Thảo luận

23:04 Monday,12.5.2014

Đăng bởi:  admin

@Thyly: Bạn gõ lại comment nghiêm túc tý nhé rồi Soi đưa lên. Bạn buông một câu thờ ơ, chê (ai?) thiển cận rối đi đâu mất. 

19:53 Tuesday,29.1.2013

Đăng bởi:  CỎ DẠI

    Đáng lẽ nhà mình được sắm đồ mới, đồ xịn, đồ to thì phải mừng lấm! Thế nhưng khi thấy ông Bố sắm cái xe mô tô 1000 phân khối thì cả nhà đều " cười" mếu máo. Mẹ mua về cho con cái xe đạp để đi học( lớp 1) tới năm triệu  thì vui ít buồn nhiều ! Vì sao vậy ? Vì cuộc sống ngày càng khó khăn, chật vật. Và sẽ còn thiếu thốn dài dài. Ăn còn không đủ, lấy đâu mà " chơi" Ấy là chuyện gia đình, chuyện Quốc gia thì cũng " Đồng dạng phối cảnh" thôi. Nợ công như trái núi, kinh tế chưa tìm ra lối thoát, vậy nên khi nghe người ta kháo nhau xây những công trình nghìn tỉ, đáng lẽ phải vênh mặt tự hào thì lại thấy lo ngay ngáy ! Xin ông nhà nước hãy liệu cơm mà gắp mắm, đừng vì cái danh hão hay vì lợi ích của những ai đó mà đốt tiền của Dân, xót xa lắm !

20:17 Tuesday,10.4.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Tôi thì thấy bài này rất hay. Cảm ơn chị Thảo Hảo.

16:11 Tuesday,10.4.2012

Đăng bởi:  TM

Bài viết không ổn, tư tưởng không tốt. Ngay như việc lấy tư liệu không chính xác, để rồi giọng văn cợt nhả, tỏ ra mình này nọ, haizzza

1:19 Sunday,3.4.2011

Đăng bởi:  trungtruong

Cực ghét mấy người miệng thì bô bô như mình biết nhiều lắm, mà hỏi ra thì chẳng biết gì về vấn đề đó.

"Ừ thì tui thấy không hợp nhãn, tui nói, không có quyền nhận xét à!!!"
Tức cười, nói chuyện chỉ biết mỗi mình, "tương lai, cứ để tương lai, nhiệm kỳ tương lai nó quyết, nó xây đi" => VÔ TRÁCH NHIỆM!!! Có thể viết bài, post bài, chắc cũng đã lớn, biết suy nghĩ, lại nói chuyện như trẻ con. Phương án thì đang được chỉnh sửa cho hợp lý hơn, còn mấy tay chẳng biết gì cứ loi choi này nọ, phê phán um xùm, có biết người ta làm việc thế nào mới ra được bao nhiêu đó không, họ đã tính tóan cân nhắc kỹ lưỡng mới ra phương án, không phải vẽ bừa đâu!!!
Không biết bạn có kiến thức chuyên môn không, nếu không có thì nên tìm hiểu, xem sách vở sao đó, để biết tại sao mấy nhà hát nhỏ không thể thay thế cái này được, chứ ở đó mà kêu làm đầy này nọ.

Đọc bài, thấy người viết bài chẳng có mấy lịch sự trong cách dùng từ, ý tứ! Vậy mà cứ chê người ta "vô minh". Hỏi bạn câu nhé : Sài Gòn xấu chỗ nào? Nói cụ thể, dẫn chúng mình nghe thử.

17:27 Monday,25.10.2010

Đăng bởi:  Trần Nguyễn Tuấn Anh

Trời ạ bạn đăng bài này tui thấy hơi bôi bác mấy nhà kiến trúc với mấy ông thầu quá đáng rồi đấy bạn ạ, bạn nói câu: "Thiết kế có thành một nhà kính nóng nung lên giữa mùa hè không, nằm ngang hết cả hồ, với những đường đi từ bờ dẫn vào, cắt nát hồ, và biến cả một vùng Hồ Tây thành ra phục vụ cho mỗi một nhà hát… " tôi thấy thật buồn cười, tụi sinh viên kiến trúc tui làm đồ án bị chấm điểm công năng điểm thẩm mỹ rất là kĩ, khi vẽ bài thì phải tính toán rất chi li, từ lối vào ra để xe, nhiệt lượng năng lượng v.v..., tụi sv chúng tôi vẽ tốt lắm đi nữa thì không thể đạt điểm tối đa, trong khi đó Renzo Piano vs Norman Foster là một trong những nhà kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, họ bất cẩn tới nổi xây mà không tính việc khí hậu với việc chật hẹp về diện tích của đất nước ta sao!!, "Hay sáng tổ chức đám ma, chiều tổ chức đám cưới cho nó hết công suất?…" bạn nghĩ so sánh kiểu này thú vị à, tui nghĩ nó giống như một kiểu xúc phạm đất nước ta, dù gì nó cũng là công trình của một quốc gia, vậy mà bạn nói là nó tổ chức đám cưới đám ma, bạn nên biết rằng muốn đánh giá một công trình kiến trúc cần biết bao nhiêu là qui trình phức tạp, nó còn mang theo cả phong tục tạp quán và là niềm tự hào của đất nước, kiến trúc sư tụi tui tuy rất cố gắng học hành mà chưa nổi tiếng như mấy vị KTS đó, trong khi bạn lại viết một bài viết đánh giá cả công trình bằng những từ ngữ hỉnh như hơi quá khích mà không suy nghĩ rồi, khi đánh giá ai thì ta phải có kiến thức kinh nghiệm hơn người đó, bạn nên test thử IQ với mấy vị KTS đó gòi mới đánh giá sau, tất cả mục đích của KTS là muốn làm cho mọi thứ trở nên đẹp, hoàn mỹ về nghệ thuật công năng,cái đẹp thì không có thước đo nào có thể đánh giá được, bởi vậy người hiểu biết về kiến trúc thì cũng khó đánh giá được chứ đừng nói chi tới người không hiểu biết, xin bạn xem lại bài viết, và lên mạng hay mua sách xem tại sao nhà hát đo đẹp công năng nó ra sao, nó mang ý nghĩa gì rồi muốn đang bài gì đó thì đăng bài...

9:21 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  anh

Chẳng là qua đất thì đắt quá nên mới xây ra giữa hồ thui.

20:23 Thursday,16.9.2010

Đăng bởi:  Hoàng Nghĩa Dũng

Mênh mông đấy nhân dân ạ. Diện tích Hồ Hoàn Kiếm chỉ có 16 ha, mà diện tích nhà hát này 22 ha. Làm ra rồi tính việc khai thác cũng chết. Bỏ phí lại hư hỏng rồi lại tốn tiền duy tu, ít lâu sau nứt với dột thì cứ gọi là sửa cả đời con đời cháu mãi không hết việc.

13:16 Thursday,16.9.2010

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cờ trong tay thì họ cứ phất. Mình là thằng nhà quê mới ra HN ở, nhìn thấy mấy ông nghệ sĩ sống trong phố Hàng mấy chục năm, phải bán nhà chuyển đi, cám cảnh HN cũ bị "bọn nhà quê" như mình nó băm phố xá bằng dao nhỏ. Thế đã đủ ngậm ngùi rồi. Nhưng chứng kiến những kẻ nhà quê hơn vớ được quyền và tiền, băm Hà Nội ra bằng dao to thì mới khiếp, chỉ muốn tự vẫn đi cho rồi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả