Nghệ sĩ thế giới

“Những cô con gái đất sét” của Prune Nourry

           

Ý kiến - Thảo luận

12:01 Monday,9.6.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

CŨNG ĐÁNG XEM và SUY NGHĨ hơn một cái tượng đài vô cảm và phản cảm tốn của dân hàng trăm tỷ đồng chứ

9:45 Monday,9.6.2014

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Đồng tình với quan điểm của bạn MN. Đọc statement và xem tác phẩm là hai thứ "thưởng thức" chả liên quan gì đến nhau của các ông bà đương-đại khôn lỏi!

7:04 Monday,9.6.2014

Đăng bởi:  MNMCB

Trò láu cá của nghệ sĩ đương đại. Dùng statement để che lấp việc lặp lại trong sáng tạo. Dùng di sản cũ, đắp thêm thuyết minh mới. Năm sau lại có một ông nghệ sĩ làm đội quân các bé gay đất nung, diễn tả sự hà khắc mà người đồng tính nam phải chịu ở một nước châu Phi, thí dụ thế, rồi cũng thành triển lãm. Thời của các statement.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả