Gẫm & Bình

Giải Taylor Wessing 2010 -
Đùa hay thật đấy?

  Ngày 16. 9. 2010, National Portrait Gallery (London) đã tuyên bố những người vào chung cuộc giải chân dung Taylor Wessing năm nay. Những ứng viên của giải đã không kiêng dè khi động tới những vấn đề gai góc nhưg mại dâm, béo phì (vốn là việc riêng tư của phụ nữ), đàn […]

Ý kiến - Thảo luận

13:28 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  admin

Đây, đoạn mà bạn Hieniemic gửi thêm đây. Bạn nào cần xem kỹ hình vợ Lamprou thì bấm bào link Hieniemic gửi nhé. Soi đưa lên cũng hơi đỏ mặt :-). "Lamprou chụp ảnh vợ ngồi bên ngoài căn nhà nghỉ mát của họ trên đảo Aegean của Schinouse. Cô vừa mới ăn xong món trứng ốp-lết, một cái chảo bẩn còn nằm trên bàn ngay cùi chỏ cô. Cô nhìn chằm chằm vào camera với một cái nhìn khó hiểu, mặc một chiếc váy ngáy - hoặc là một T-shirt dài - và bên dưới không có gì. Hai chân cô dạng ra và bên dưới chiếc váy lồ lộ âm hộ. Bức chân dung vừa khiêu khích vừa e ấp, mà theo nhiếp ảnh gia, lúc đầu không định bày cho công chúng xem. (Điều gì làm thay đổi ý chàng và ý nàng nhỉ?). Thật là lý thú để xem National Portrait Gallery bày bức ảnh này kiểu gì trong cuộc trưng bày 60 bức được chọn vào tháng Mười một tới."

13:17 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  admin

Tốt quá, Hieniemic, đường link bạn gửi. Cái hình eo ôi thật. Bài mà bên Soi đăng là từ nguồn khác, đăng lại bài đầu tiên của Guardian (bài của bạn là bài sau đó đi sâu vào riêng tác giả này). Khi đăng lại ở trang khác, bài kia bị mọi người phản ứng quá, chửi The Guardian lung tung cả lên. À, lần sau nếu đưa đoạn nào ngắn ngắn, Hieniemic dịch sơ hộ bọn Soi nhé, cảm ơn nhiều.

13:03 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  hieniemic

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/sep/17/panayiotis-lamprou-portrait-wife-photography# Đây SOI ạ.

13:02 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  hieniemic

Soi ạ, trên Guardian em đọc được về Panayiotis Lamprou còn có đoạn này nữa cơ:Lamprou photographed his wife sitting outside their summerhouse on the Aegean island of Schinousa. She has just finished eating an omelette and the dirty pan sits on table at her elbow. She is staring at the camera with a gaze that is difficult to read, wearing a short dress – or long T-shirt – and nothing underneath. Her legs are apart and her vagina is visible beneath the skirt. There is something both coy and provocative about the portrait, which, according to the photographer, was not originally intended for public display. (What changed his – and her – mind?) It will be interesting to see how the National Portrait Gallery displays the image when they exhibit it in a show of 60 of the submitted portraits in November. Eo ôi, rồi còn có nguyên cả cái hình, chứ có phải crop đâu. Em để link đây, mới vào nhìn tưởng crop nhưng mà Soi cứ bấm vào thử mà xem nhá.

12:53 Saturday,18.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là bức ảnh Cầu Calcutta của chú Abbie Smith rất là tố cáo hình ảnh của sông Hằng bị ô nhiễm tợn quá, mà lại gợi cho chúng em nhớ tới những chiều nô rỡn ở bãi cát sông Hồng...bởi vì là cái cầu Calcutta sao trông lại cứ như chị em với cầu Long Biên thế, chúng em cá là đều do cùng một ông kiến trúc sư....(em quên tên rồi)..  đã vẽ kiểu cho cầu Long Biên thời Tây đấy ạ. Chúng em cám ơn chú Smith ạ. Và chúng em tự hào là sông Hồng của chúng em không có lắm rác như bên sông Hằng của chú đâu ạ, chỉ hơi bị thiếu nước một chút thôi ạ....

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả