Tạp hóa - Xã hội

Chuyện một fan cuồng trong mùa bóng đá

Mỗi kỳ World Cup đến, đâu đó và khắp nơi trên thế giới, có kẻ bán xe, cầm nhà, mất việc, người thì bỏ làm hay xao lãng nhiệm vụ, quên vợ quên con. Chí ít là cũng thờ ơ bổn phận, ở những chốn kênh giờ với nơi đấu bóng: chỗ thì vặn đài […]

Ý kiến - Thảo luận

17:28 Thursday,3.7.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bài trong đường link mà bác Sáng Ánh cho hay quá. Cảm ơn bác.

16:38 Thursday,3.7.2014

Đăng bởi:  SA

Xin cám ơn bạn brazuka
Đại tá Geva là người tôi thực sự ngưỡng mộ và biết ơn...tha mạng. Khối kẻ chỉ mong có dịp múa gươm mà lên tướng, có chết ai cũng mặc kệ.
@Candid
Năm nay mình không có dịp về Beirut làm gì, ở đấy cũng chán
@siêunoob
Vào lúc đó mình có mặt chứ, nên mới nhớ mãi đến ông Geva ân nhân này. Đã chứng kiến đì đoẹt giữa vệ binh quốc gia Lebanon và thành phần trinh sát (Lữ đoàn Dù 35 hay bộ binh tùng thiết của 211) đang lấp ló mà lo sót vó. Sau khi mình mới rời khu vực thì 1 bạn vệ binh bị thương được cáng về. Lo là phần mình nhưng phía Lebanon rất hăm hở, chỉ đợi tăng vào để làm thịt và tôi nghĩ là Geva nói đúng, thường dân sẽ chết bộn mà thiệt hại của quân ông cũng sẽ rất là cao.http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7383&rb=0507
 
 

15:42 Thursday,3.7.2014

Đăng bởi:  brazuca

Ha ha ha. Đọc chết cười. Chuyện một đại tá quân lực Israel bất tuân thượng lệnh không tàn sát dân thường được (giả tưởng) lồng vào khung cảnh của một trận banh hy hữu thật là hay. Cảm ơn bác SA.

15:42 Thursday,3.7.2014

Đăng bởi:  candid

Hình như lúc này bác đang ở Beirut?

11:29 Thursday,3.7.2014

Đăng bởi:  SiêuNoob

Ơ bác Sáng Ánh quên kể lúc đấy có một fan cuồng người Việt cũng đang xem bóng đá trong Beirut ạ?
Nhưng bác có công nhận Algeria không bị Đức làm gỏi là vì chủ động tấn công không ạ? Vậy có phải tấn công là cách phòng thủ tốt nhất không bác?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả