Nghệ sĩ thế giới

Jean-Auguste-Dominique Ingres: ừ thì "nhân tạo", ừ thì "lỗi thời", nhưng mà quá đẹp

Họa sĩ Tân cổ điển người Pháp có cái tên dài khó nhớ Jean-Auguste-Dominique Ingres qua đời tại Paris vào ngày 14 tháng 1 năm 1867, sống lâu hơn 4 năm so với Eugene Delacroix của phong trào Lãng mạn, là kẻ duy nhất được (bị) Ingres coi là đối thủ ngang tầm trong đời. […]

Ý kiến - Thảo luận

11:54 Wednesday,18.2.2015

Đăng bởi:  Tam Nguyen

Phong cách viết của tác giả vừa hài hước vừa bổ ích về mặt lịch sử hội họa. Mình rất ấn tượng với lối viết này. Những chi tiết như Ingres là đối thủ xứng tầm của Delacriox dù ngày trước mình không rõ lắm giờ đọc bài này mới nhận ra. Mình cũng rất thích những chi tiết tác giả kể về tính cách lạ kì của Ingres. Nếu tác giả đi sâu hơn vào việc phân tích chi tiết đến kĩ thuật của Ingres thì bài viết sẽ có độ sâu hơn. Rất cám ơn tác giả!

20:00 Sunday,27.7.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

ngưỡng mộ 2 thiên tài hội họa này từ lâu, nhưng không biết mối quan hệ của họ lại thú vị như vậy, đúng là các thiên tài sinh ra để kích thích nhau sáng tạo. bài viết thú vị. cảm ơn tác giả!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả