Khác

“Bodies” đã bị cấm tại Pháp

  Triển lãm nổi tiếng Bodies ngay từ lúc mới ra đã bị lên án là “thẩm mỹ kinh hoàng” do trưng bày những xác người lột da (người ta nói là xác tử tù Trung Quốc sau hành). Triển lãm chỉ bị lên án thế, cứ vậy mà chu du thiên hạ. Nhưng nay, Pháp đã trở thành […]

Ý kiến - Thảo luận

22:23 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  xuân bình

đã xem trực tiếp, choáng kinh người.

17:23 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  admin

Trần Trọng Linh thân mến, comment của bạn về kinh nghiệm đi xem triển lãm này, SOI xin đưa lên thành bài riêng, vào ngày mai nhé. Cảm ơn Linh rất nhiều.

13:25 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là các tác giả sử dụng thân xác những người đã khuất để tạo ra các nghệ thuật sắp đặt như thế thì rất là nghệ thuật phi nhân văn ạ (mặc dù có thể được đồng ý, hay không được đồng ý ạ); chúng em nghĩ là nhân văn hơn sẽ là để nhục thân của họ được về với cát bụi... và người còn sống hãy tưởng nhớ tới người đã khuất trong tim mình thôi ạ. Và chúng em cũng không có cảm tình với các tác gia sử dụng các xác động vật đã chết (hay là họ cố tình giết chết những động vật này để lột da, nhồi bông, ngâm phóc môn...) để làm tác phẩm đâu ạ.

12:18 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  admin

Soi cũng chỉ mong bọn Premier đi tù!!!! Nhưng nhân vụ này, sắp tới Soi sẽ giới thiệu với các bạn lập luận của cả hai phía. Soi theo phía coi những kẻ tổ chức triển lãm này không phải là người nữa rồi.

12:11 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  Bình

Xã hội thời mạt pháp không có gì là họ không dám làm. Thật là một lũ quỷ đội lốt người.

7:49 Thursday,23.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Quá man rợ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả