Thị trường

11 tác phẩm Việt Nam bán hết sạch tại một phiên đấu giá

Như Thể Thao Văn Hóa đã đưa tin, phiên đấu giá Nghệ thuật hiện đại và đương đại của nhà Larasati đã diễn ra ngày 24. 8 tại Singapore.Việt Nam có 11 tác phẩm tham gia, toàn của những nghệ sĩ gạo cội, người Việt Nam bình thường khó mà “rờ” tới được tranh của […]

Ý kiến - Thảo luận

22:40 Saturday,4.10.2014

Đăng bởi:  huong

tranh Việt rẻ quá

21:33 Thursday,28.8.2014

Đăng bởi:  Công_Dân_Lỗi_Thời

Sao ai lại đem phần nhiều là tranh của các họa sĩ "thị trường" đến phiên đấu giá thế này ? Có ai lại đi đấu giá hàng "mậu dịch" bao giờ không...?!

16:04 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Đàm Vũ

Sao ở VN gallery hét giá cao thế, sắp đến giai đoạn người Việt đi nước ngoài chơi và mua tranh như là đi chơi để mua đồng hồ, hàng hiệu rồi

13:17 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Liệu có bàn tay chú ba Tầu nào tạo sóng, giống như lên xuống giá gỗ trắc đây mà. Bà con bình tĩnh, giữ vững mục tiêu, người vẽ cứ vẽ còn người mua cứ mua. Bài toán của mấy ông muốn lớn mà chưa đủ dầy, đọc vị dễ mà. Cái gì quá nhiều thường có lúc bán tháo như vậy, chứ những tranh hiếm và yêu quý thật lòng, thì cao mấy chắc gì đã chịu bán. Cất, giấu, giữ, hít hà, nằm mơ cũng thấy tranh mình...ha ha. Còn hoạ sỹ nào đến một fan xịn như vậy cũng chưa có, thì rõ ràng là bất tài rồi, hu hu

13:02 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG

Bức "Nhạc công 1" của Nguyễn Thanh Bình vẽ thế mà vẫn bán được. Rõ tài.
Mặt mũi , người ngợm như thế.
Hay là tranh giả nhái của Nguyễn Thanh Bình?
Hay là nhạc công đang "Oánh" bài nào đó rất Zựt tóc móc mắt? nên mới ra như thế
Hay là vẽ thế mới có người mua? chứ tranh mọi người đang ế xưng ra đây?

12:02 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Cứ từ từ

tiền nào của nấy đúng mà , tranh sản xuất hàng loạt thì giá thế là cao rồi, sao các bác cứ chê thấp hoài :))

10:04 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Hoàng Sỹ Thiện

Buồn vì giá tranh của ta thấp, nhưng vui vì các mắt xích cơ bản của thị trường nghệ thuật sơ cấp đã thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của thị trường thứ cấp, từ đó chúng ta sẽ có những cái nhìn khác, chuyên nghiệp hơn và dần hình thành được thị trường thứ cấp ở Việt Nam. "Đây là suy nghĩ của cá nhân em".

9:11 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  candid

Đọc lại bài cũ của Soi

http://soi.today/?page_id=350&post_ID=55136

thấy có ý kiến của bác Anh-cũng-có-ý-kiến đáng quan tâm.

8:50 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Tân

Tớ xem tranh Nini Huong Nguyen rồi, tranh bạn không phải phồn thực mà là theo phong cách tiền tiến hơn nhiều, đó là phong cách luyện thi vào trường điện ảnh khoảng 30 năm trước . Còn tranh bạn đắt hơn tranh các bác kia cũng đúng thôi, các bác kia đâu phải người mẫu thời trang rồi chuyển sang vẽ như bạn mà tranh đắt được .

8:37 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  candid

Cái này gọi là nên buồn hơn là nên vui.

8:09 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Nini Huong Nguyen

Oh my God. Tranh họa sĩ Việt Nam rẻ thật. Tổng giá trị tất cả các bức tranh trên đây gộp lại giá bán chỉ khoảng bằng một tác phẩm phồn thực của em. Có mấy họa sĩ ở trên đây em rất mến, tại sao lại gọi là đấu giá khi bán chỉ được có hơn 1 ngàn đô sing nhỉ. Giá tranh như giá tranh ở phố Đinh Liệt í .Khó hiểu quá SOI ơi ?

7:12 Wednesday,27.8.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Giá nào cũng bán

23:58 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Rẻ dã man con ngan. Hay là người gửi tranh đi đấu giá đang có chiến thuật gì mà mình chưa biết?

23:52 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Lee Trần

Giờ hết đói rồi mong các bác họa sĩ đã có tuổi và có tên cùng các bạn họa sĩ trẻ hiện tại và tương lai hãy nhìn, thấy và nghĩ thấu đáo cho công việc sáng tác của mình và cũng là của nền nghệ thuật VN sau này.
Hy vọng các họa sĩ đang cầm bút nghĩ kỹ hơn trước khi vẽ, ngoài việc trông cái tranh nó đẹp đẹp, có thể bán thì nó còn cái gì ở đây nhỉ?!
Cảm ơn các họa sĩ nhiều ạ!

22:57 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Billy John

Điều thú vị cho các nhà sưu tập nghệ thuật đang dần hiện ra vì có thể "những chú chim đầu đàn không hẳn là những chú chim bất tử".

Với một cuộc chơi nghệ thuật, các nhà sưu tập là những kẻ cực đoan nhất, họ chỉ tin vào dòng điện cảm xúc chạy thẳng từ tác phẩm tới trái tim. Còn giá cả ư, điện càng mạnh họ càng mua bằng mọi giá. Những nhà sưu tập hiểu được điều đó. Có nhiều nhà sưu tập không bắt điện họ bèn trả những khoản tiền lớn cho các nhà tư vấn vì họ đã biết những con chim đầu đàn chưa hẳn là những con chim bất tử.

22:14 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Phước Hưng

Chú Tân Sửu - một người mua nhiều tranh của họa sĩ Việt Nam - đã bình luận như sau về tin này trên FB:
"Đây là bằng chứng của việc các hoạ sĩ Việt Nam đã tự cầm dao đâm mình và đâm cả nền hội hoạ nước nhà, vì đã sáng tác theo kiểu massproduction, bán tranh theo mét! Mình đã từng thấy website của dubai bán tranh của các hoạ sĩ hàng đầu VN đương đại, nơi ngưoi mua có thể đặt hàng theo các motip và kích thước được liệt kê trên website. Rẻ cũng không mua, vì sau này nhà nhà có, người người có, sưu tập vào đâu!"
Thực là đau thương!

22:08 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Trâm

Rẻ giật mình. Bài ngắn mà hay quá để chúng em biết hơn về thị trường nước nhà.

21:50 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

buồn cho nghệ thuật nước nhà. tại phiên đấu giá quốc tế, giá không cao hơn tranh chợ là mấy...

21:29 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Ohioco

Ối mẹ ơi phải gọi là choáng váng. Sao mà giá rẻ vậy Trời, toàn các "mét" cả. Đây gọi là một cuộc giải thiêng thực sự các thầy.

21:15 Tuesday,26.8.2014

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Mua thì vài chục nghìn đấu giá chưa được bằng giá họa sĩ thu về. Mấy bác đấu giá cắt lỗ không ghê tay... thấy mà Hãi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả