Nhiếp ảnh

Lê Nguyễn Duy Phương lần theo những mảnh đời trong “Cuốn theo dòng nước”

. CUỐN THEO DÒNG NƯỚCKhai mạc : lúc 18h00, ngày 04. 09. 14Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà NộiThời gian : 04. 09 – 27. 09 “Một cách tình cờ, tôi biết đến hồ Trị An nơi quang cảnh như thôi miên tôi. Xuôi theo dòng nước, […]

Ý kiến - Thảo luận

11:22 Wednesday,10.9.2014

Đăng bởi:  hai pham

Nếu chỉ nhìn một số ảnh ở đây thì chưa làm nổi bật được cuộc sống cho lắm. Chưa kể cách lựa chọn góc chụp, bố cục chưa ổn, chi tiết đắt giá chưa nhiều...

16:19 Friday,5.9.2014

Đăng bởi:  candid

Dòng chụp dàn dựng, nhiếp ảnh ý niệm, càng có thời gian thì kỹ thuật và hậu kỳ càng phải chi li. Mình thấy ở đây kỹ thuật quá non tay.

12:28 Friday,5.9.2014

Đăng bởi:  N.H.Phương Lan

Ảnh không hề xấu nếu xét theo tiêu chí nhân vật trong ảnh đứng tạo hình cho người chụp chụp mình. Không có cảnh đời gì ở đây vì những bức ảnh này chỉ cho thấy một sự dàn dựng "chụp cho nó đẹp".
Dù sao có điều kiện cũng nên đến triển lãm xem các bức còn lại ra sao.

11:36 Friday,5.9.2014

Đăng bởi:  Tử Dạ

Gửi bạn Bella!
Mình có thể chắc chắn rằng bạn chưa ghé qua triển lãm nên mới phán như thế. Thứ nhất nếu chủ thể nằm giữa ảnh sẽ đưa mắt người xem chú ý đến những yếu tố phụ xung quanh và mình không thấy có sự đều đặn nào ở đây cả. Thứ hai mình đã xem ảnh cỡ lớn và thật sự có những chi tiết phụ nhỏ rất thú vị và đó mới là chủ ý của tác giả. Mình cũng không hiểu ý bạn đi Pháp về thì phải như thế nào, hay là phải đèm đẹm và lung linh blap blap nhỉ?

20:54 Thursday,4.9.2014

Đăng bởi:  Bella

Mình đọc đi đọc lại mãi cũng không hiểu ý đồ của tác giả là gì? Bức nào chủ thể cũng chui tọt vào giữa ảnh (bố cục rất nên tránh). Ý tứ, cấu trúc ảnh cũng rời rạc, thêm sự vắng vẻ của người xem. Có chút thất vọng cho một NSNA từng đi học ở Pháp về :)

14:38 Thursday,4.9.2014

Đăng bởi:  candid

Ý tưởng không nói nhưng kỹ thuật chắc chụp auto. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả