Tạp hóa - Xã hội

Vì sao chúng ta hay cưới nhầm người (phần 2): Vì không hiểu người khác

(Tiếp theo phần 1) Hai: Ta không hiểu người khác Rắc rối này còn bị chồng chất lên (rắc rối của mục 1), do đối tượng cũng kẹt trong cái tình trạng thiếu kiến thức về bản thân họ y như ta. Mặc dù có thể có thiện chí đấy, họ cũng (như ta) chẳng […]

Ý kiến - Thảo luận

14:48 Friday,5.12.2014

Đăng bởi:  tranductrung

Nhàn quá thì bỏ nhau
Mỗi người nêNhàn cư vi bất thiện
n bận việc
Thời giờ hết còn đâu

Mọi lý do lý trấu
Cũng chỉ là lý người
Sống với nhau lâu nhất
Chính là những anh lười

Lúc yêu thì đã ngại
Bỏ nhau càng ngại hơn
Thôi cứ thế cũng được
Ít nhất là nhàn thân

10:36 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  Người đàn ông tử tế

Dông dài bỏ .. mama! Hôn nhân chung quy bởi vì đàn ông luôn là bên bị lừa, khi yêu đàn bà dấu rất kỹ cái đuôi với bờm của mình, cưới rồi có con đàn ông mới vỡ lẽ! lúc đó thương thì hơi chán mà bỏ cũng ... hơi ngán. Đa phần các cuộc ly hôn xảy ra xuất phát từ đàn bà, dĩ nhiên cũng từ đàn ông tứ đổ tường hay bạo hành nhưng số đó rất ít so với cộng đồng đàn ông chân chính, có con số thông kê tan cửa nát nhà nguyên nhân xuất phát từ đàn bà luôn lớn hơn đàn ông và tương đối bằng nhau trên tất cả địa bàn cả nước, thành phố ly hôn nhiều hơn nông thôn, nơi nào kinh tế mạnh ly hôn càng mạnh!

6:28 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

cái này là do duyên nghiệp mỗi người thôi, không phải tự dưng gặp nhau và nên vợ chồng đâu, có nhân duyên cả đấy. Khi đúng duyên đúng nghiệp nó tới, mắt tự dưng phải mờ đi, tai tự dưng sẽ ù đi, không làm gì được đâu :-)
Dưng mờ nếu là duyên thì còn đỡ chứ nếu là nghiệp thì ...chua phết đấy :-) Các bác nào đang cảm thấy bị nhầm nhọt thì cứ bình tĩnh nhé, nếu đã lỡ là nghiệp nó vậy rồi thì ráng mà trả, và trả cho đàng hòang nhen, thì sẽ dần yên ổn . Khi hết nợ rồi thì ông Trời sẽ tự tách ra thôi, cứ yên tâm ;-) Túm lại là không nhầm được đâu mà sợ :-)

22:55 Tuesday,2.12.2014

Đăng bởi:  miliket

"những ai đang tính chuyện kết hôn sẽ bắt đối tượng của mình làm một bản khảo sát chi tiết về tâm lý rồi dắt nhau đến một đội bác sĩ tâm lý để kiểm tra."

ý tưởng tuyệt vời luôn.

8:36 Tuesday,2.12.2014

Đăng bởi:  Linh Cao

Hiểu ra thì thường đã muộn, ta bị nhiễm từ trường người tạo ra và người thì say trong thói quen ta xây dựng cho cuộc sống chung. Vợ chồng giống như hợp đồng cộng tác luôn ngầm bất mãn, Vâng Vâng em đây nhưng câu nói thật lại là "gọi gì lắm thế?! ".
Thôi lấy câu tương kính như Tân, một bát nhịn là chín nồi lành, mất tiền mua mâm ta hâm cho nhừ...hơ hơ...làm bí kíp gia truyền vậy! Với lại cần tăng cường cãi nhau nhem nhẻm, lườm nguýt thường xuyên, chứ cứ lịch sự lạnh kẽo như phim Hàn Quốc , thì tờ giấy Đòn lí dí chắc thập thò trong ngực áo vest thơm mùi nước hoa kẻ thứ ba mất rồi..." hôm nay họp lớp nhá, mấy mẹ con ăn cơm đi đừng chờ bố !"... Vợ dại sẽ gào lên "rồi lại say khướt bò về , vịn nhầm cả vào mèo hả ???"... Vợ cao tay nhẹ như bông: "Sáo là y? Sáng mai gặp nhau ở... toà nhé?"... khuỳnh mấy cũng khuỵu gối tâu hết địa chỉ và bang hội, vợ ơi anh xin khai... Lúc ấy Phượng thư lại ân cần gói cho chai JW và con gà hun khói, giục đi ngay kẻo anh em chờ.... Thế là trọn đời có nhau thôi!

3:43 Tuesday,2.12.2014

Đăng bởi:  mở ngoặc

Vụ này hay đây. Dưng mà đừng hòng tìm ra được qui luật hay công thức gì nhé :-)
Mình đã thấy có người nhầm tới 5,7 lần cơ, mà không phải Elisabeth Taylor đâu nhé, ở ngay Việt Nam ý, cưới đàng hòang rồi nhầm, rồi li dị đàng hòang , rồi lại cưới tiếp, rồi lại thấy nhầm tiếp, li dị tiếp ..không đùa tí nào đâu nhé.. cứ thế.. tới lần cuối cùng vẫn nhầm nhưng dừ quá rồi không thay đổi được lữa ;-) .
À mà cũng có thể tìm được cái qui luật nào đấy trong vụ này, dưng mà sẽ có hai khả năng sảy ra:
1- đang điên 50% thành điên hẳn luôn :-)
2- time is up ! :-)

16:42 Monday,1.12.2014

Đăng bởi:  Mèo đi lạc

Lê Hà giới thiệu The Philosophers'mail làm mèo lỡ vào, đọc bài này mất tiêu rồi :"<
Bài viết làm mình liên hệ tới một bộ phim từng xem cách đây đã lâu, hình như là Gonegirl thì phải. Câu chuyện tình với bề ngoài đẹp hoàn hảo như đồ sứ kiểu Anh, để rồi sau khi đi qua bao giông bão, người trong cuộc nhìn nhau đau đớn, mới buộc miệng thốt lên rằng, đại loại: "chúng ta đã làm gì để đến nông nỗi này?".
"Ta chỉ thấy khắp nơi những kẻ mua bán, đầy thận trọng và tất cả bọn họ đều có đôi mắt gian xảo. Nhưng ngay cả kẻ gian xảo nhất trong bọn cũng mua vợ của mình như mua một con mèo trong túi kín.
Nhiều cơn điên ngắn ngủi thoáng qua, -đấy là điều ngươi gọi là tình yêu. Và hôn nhân của ngươi kết thúc cho nhiều cơn điên ngắn ngủi bằng một sự ngu xuẩn dài hạn
...'''
Zarathustra đã nói như thế, thấy cũng đúng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả