Bàn luận

May mà không phải Tàu

  Xem bài giới thiệu triển lãm Bodies trên Soi, mới thấy mình thật may là không phải người Tàu. Nước mình dù cũng có biết bao nhiêu vấn đề về dân chủ, nhân quyền, nhưng ít ra gần đây Quốc hội cũng mới ban hành một điều luật trong đó quy định xác tử […]

Ý kiến - Thảo luận

12:10 Thursday,3.11.2016

Đăng bởi:  NMH

Em chỉ xin phép góp ý chút về đoạn này:

"Nước mình dù cũng có biết bao nhiêu vấn đề về dân chủ, nhân quyền, nhưng ít ra gần đây Quốc hội cũng mới ban hành một điều luật trong đó quy định xác tử tù phải được trả về cho người thân, trừ một số trường hợp đặc biệt."

Ở Sài Gòn thập niên 1980 khi xây dựng công viên Lê Văn Tám và công viên Lê Thị Riêng trên nền 2 nghĩa trang Sài Gòn trước 1975, chính quyền ta đã đào và xử lý hết số xác và mộ bằng cách đem lên xe chở đi mà không ai biết là đi đâu. Bây giờ nhiều người gốc Việt về tìm kiếm hài cốt của bà con bị mất đã nhận được trả lời hồ sơ bị thất lạc đấy ạ.

18:15 Thursday,25.8.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN ĐỌC THẤY

Tôi chưa có điều kiện đọc bài của Lê Hà nhiều, nhưng qua một số bài của Lê Hà gần đây tôi rất thích cách tư duy của Lê Hà.
Chúc cho Lê Hà có những bài viết hay.
Ái mộ!

3:03 Sunday,26.9.2010

Đăng bởi:  Duong Zoi

Thích cách suy nghĩ này của Lê Hà.
Tôi cũng sợ xem xác chết, nên nếu có điều kiện chắc cũng chẳng dám đi. Sợ linh hồn người ta cứ vảng vất xung quanh lắm.

21:28 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em có ý kiến là nếu như Lê Hà cho biết nguồn gốc các thân xác này là từ Trung Quốc, thì chúng em rất ngờ rằng có thể có cả những xác thân của những ngư dân và chiến sĩ Việt Nam bị bắt và mất tích trên biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, và lẽ nào họ chừa ra những người thiểu số Tây Tạng. Đau đớn lắm thay...

17:40 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  admin

A.N ơi, để Soi tìm thêm nhé. Hiện nay là không có giấy tờ, tài liệu gì cho thấy là có sự đồng ý của những người chết cả.

17:27 Saturday,25.9.2010

Đăng bởi:  A.N

Lê Hà viết bài này rất hay. Mà Soi có thông tin thêm về triển lãm này không? Tức là những người này họ có cho phép người ta làm vậy sau khi học chết không? Và người thân họ có biết đó là người nhà của họ không?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả