Nhiếp ảnh

Chớp nhoáng từ trợ lý thành chủ studio: phải biết tự chụp ảnh cho mình

Hai năm trước, Andrew Burkle chỉ là một trợ lý nhiếp ảnh cấp thấp tại Chicago. Anh dự tính rằng sự nghiệp mình sẽ vững vàng sau 10 năm nữa. Nhưng mùa xuân năm nay, anh đã vượt xa dự tính đó và khai trương studio chuyên chụp ảnh ẩm thực rộng 557 mét  vuông […]

Ý kiến - Thảo luận

1:26 Tuesday,28.10.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Đọc tới đoạn này mà rưng rưng nước mắt... (chắc cú là nhớ lại hình ảnh chính thằng mình hồi nhỏ thế nào). Hôm nọ, mình dẫn cả nhà đi ăn pizza Hut gói combo giảm giá. Khi cô phục vụ tươi cười bưng món súp khai vị ra, mình cũng muốn bưng mặt khóc khi chỉ vài phút trước hào hứng vô cùng với cái ảnh chụp súp trong gói giảm giá ấy :(
Về sau, mới nhìn thấy một dòng chữ nho nhỏ, ở cái biển quảng cáo, đại khái nói ảnh chụp có thể không giống món ăn thực. Cha tiên sư thằng nào in chữ nhỏ nhỏ...

0:43 Tuesday,14.10.2014

Đăng bởi:  Mèo đi lạc

"Nhiều em bé đã bưng mặt khóc vì trong gói mì không có con tôm như trên hình bao bì."

Đọc tới đoạn này mà rưng rưng nước mắt...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả