Gẫm & Bình

Thay cho những lời chúc mừng
sáo rỗng

 BỎ ĐI Triển lãm tranh của nhóm 5 họa sĩ Viet Art Center 26 – 29. 9. 2010 Nguyễn Phan Bách! Tôi biết Bách cỡ chừng hơn chục năm, từ cái đận Bách vẫn còn loay hoay học Điêu khắc trường Mỹ thuật. Khác với nhóm bạn cùng trang lứa Điêu khắc sau khi ra […]

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Friday,1.10.2010

Đăng bởi:  jacknguyen89

Hãy vẽ để cho người ta nói đó là tranh của mình.

2:07 Wednesday,29.9.2010

Đăng bởi:  thằng cuội

Trích lời anh Thông: "khiến cho bạn Bách chắc cay lắm nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười."
Thế thái độ nói này của anh Thông có phải là lịch sự không Soi, hay là quá lịch sự...
Soi xem lại cách làm việc của mình đi.

23:04 Tuesday,28.9.2010

Đăng bởi:  phuot

Ui, bức Nhiếp ảnh gia cực giống tranh ông Zang Xiaohang trong bài Dòng máu vô hồn đã đăng trên Soi đây. Không tin anh em vào xem thử (http://soi.com.vn/?p=6528). Cũng có bớt trên mặt. Tớ thích Bách mấy cũng phải nói là Bách vẫn chưa định hình được phong cách. Mỗi giai đoạn lại giống một ông. Thằng Cuội nói Tàu yếu là rất chuẩn đấy.

23:01 Tuesday,28.9.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Khen chê rõ ràng, không nể nang gì nhưng thái độ lại rất thân thiện khiến cho bạn Bách chắc cay lắm nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười. Viết thế mới là viết chứ. Xin nói thêm với bạn Linh là tớ không phải người gọi bạn là Linh phô mai đâu đấy nhé.

22:48 Tuesday,28.9.2010

Đăng bởi:  thằng cuội

không phải Tàu. mà là Tàu yếu

22:35 Tuesday,28.9.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Tắc

Bác Linh phô mai nói thế nào ấy, iem thấy mấy bức trên trông loay hoay quá, bút pháp đối lập nhau như hai người vẽ, tranh trên (gia đình) thì nhẵn, tranh dưới (chân dung đầu tướng) sần sùi. Mà bức gia đình bố cục đậm chất China quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả