Nghệ sĩ Việt Nam

Tôi vinh dự khi được thầy cho triển lãm chung

THẦY VÀ TRÒKhai mạc: thứ Năm ngày 6 tháng 11 năm 2014 lúc 17h 30Địa điểm: tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Thời gian: từ ngày 04-ngày 10 tháng 11, năm 2014. Tại sao tôi có cuộc triển lãm với thầy giáo của tôi? […]

Ý kiến - Thảo luận

17:02 Tuesday,4.11.2014

Đăng bởi:  trân trọng viết

Tôi cảm nhận được tình thầy trò trong bài viết. Mong bạn luôn giữ được cái tình đẹp đẽ như vậy. Thú thực đọc bài của ban tôi hổ thẹn với sự vô tâm của mình. Chúc thầy và bạn khỏe và hạnh phúc!

12:37 Tuesday,4.11.2014

Đăng bởi:  Loicanh

Thôi cháu chả có gì, lòng thành xin tặng triển lãm mấy vần thơ:

Thế là sẽ bầy tranh bác Hen
Rí ra rí rủm lắm người quen
Đến xem đông đúc vỗ tay chán
Bưng ra rồi lại bưng về nghen ?!?

Thế là sẽ bầy tranh thầy Chư
Huynh đệ gần xa đến cũng vừa
Chật kín lẵng hoa xen rượu bánh
Hỏi nhau ai tài danh xa xưa !?!

(trích trong bài "nổ thiết tha- nỗi niềm và niềm nỗi")
Soi mà cắt mất chỗ hay là em giận em bỏ Soi đấy nhớ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả