Văn & Chữ

Đọc “Khải huyền muộn”: Sự báng bổ của khốn cùng

SOI: (Các bạn đọc hết bài rồi hẵng đọc mấy dòng tô tím này nhé) Soi sẽ đăng dần dần hết 3 bài viết của nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan cho 3 cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Việt Hà. Tuy nhiên, bạn nào có ý định góp vui với Soi trong mục […]

Ý kiến - Thảo luận

23:41 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cũng không khó hiểu lắm, kể cả bài bình lẫn tác phẩm. Có điều rõ nét mà khó hiểu nhất là tại sao anh Hoan rất iêu anh Hà thôi. "Hà xứ Hoan" dịch ra tiếng Việt thì nó làm sao hả các anh giai phố?

23:05 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Loicanh

Bu em thích Hồ anh Thái, còn em lại thích bác Hà. Mỗi lần về nhà bu mà vớ phải quyển nào của bác Thái, là em toàn ngủ gật sau một hai trận cười sặc. Còn văn bác Hà thì vừa cười vừa nghĩ thành ra khó ngủ. Lùng bùng đọc như vậy nhưng nhờ bài phê bình này của bác Chí Hoan, mà cái lô-gic đọc của em nó sáng choang như rọi đèn, em thấy rất hay và bổ ích. Thế mới thấy nhà văn xịn họ khác bọn ruồi bâu mình, họ che phủ mấy tầng ý nghĩa, phải bóc dần bóc dần mới thấy được cái lõi ngon lành xa tít bên trong. Thế là phải khôn ngoan thâm trầm ghê gớm lắm mới ra được tiểu thuyết, thôi chúng mình cứ mua sách mà đọc, đừng dại mà hí hoáy viết. Mình có mấy đứa học cùng khoá, cũng viết vật vã già khọm cả tuổi xuân đi. Mà mỗi lần chúng đưa bản thảo bảo đọc, mình toàn phải liên thiên lảm nhảm cho chúng chán, chúng giật lại ngay. Mà mấu chốt là ta tránh được, chứ trên đời đã đặt thêm tên một nỗi khổ rằng phải đọc những loại chưa và chưa bao giờ là văn , phải nghe những trường ca giời ơi đất hỡi ơ kìa... ! Và xem những kiệt tác bôi bẩn bất hủ thế mà vẫn có người mua...!! Thật là đời quá dở mà vẫn phải liềm lở thôi bà con ợ , hức

20:46 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Quovadis

Một bài nhận xét đã muốn đau não thêm một comment dài loằng ngoằng mà không dấu chấm phẩy còn đau não hơn.
Đã đọc "Cơ hội của Chúa" nhiều lần, cũng thắc mắc và đi tìm hiểu những dẫn chứng liên quan đến tôn giáo hay lịch sử trong truyện để hiểu rõ hơn ý tác giả. Mình hoan nghênh những bài đánh giá tác phẩm kiểu vậy để hiểu hơn ý đồ tác giả. Nhưng những "nhà phê bình văn học" có cần phải trau truốt, tinh gọn bình luận của mình như thể ai cũng phải có bề dày văn hóa mới đọc hiểu, thông qua đó mới có quyền hiểu tác phẩm hay không?
Có thể do cách hành văn, nhiều bài trên Soi của Pha Lê và tác giả khác, với cách hành văn bình dị vẫn giải thích một cách dễ hiểu cho độc giả (với phông văn hóa ở mức trung bình) về điển cố Hy Lạp, hay những ẩn ý tôn giáo trong film Pi.
Hay các nhà phân tích nghĩ không ai hiểu toàn thể tác phẩm hơn họ, nhiệm vụ của họ là phải giải thích cho toàn thể độc giả-chuyên hay không chuyên-từ A đến Z.
Trong khi độc giả hiểu ý tác giả đến 90% rồi, chỉ còn vài điểm hơi mờ mịt, thường dính đến điển cố hay tích xưa gì đấy, chỉ cần ai hiểu biết giải thích sơ là được.
Trở lại chuyện bình luận văn học, giống như thời mình còn học văn ở cấp phổ thông, một khúc thơ phải tìm ra ý "phê phán chế độ", "tìm kiếm chân thiện mỹ" các kiểu...trong khi thực tế nhà thơ sáng tác bài thơ đó khi đang chơi cô đầu.

1:02 Monday,10.11.2014

Đăng bởi:  Bopbi

Một bài nhận xét thể hiện sự thẩm thấu và nắm bắt sâu sắc của người phê bình được ghi đọng lại một cách liền chuỗi của mạch truyện "Khải Huyền muộn" với những nhân vật hay tác phẩm khác của tác giả Nguyễn Việt Hà đã làm rõ thêm cho chúng ta một thí dụ đặc sắc của việc vận dụng thủ pháp "story-in-story" kết hợp với những triết thuyết tôn giáo ở đây là Tam giáo đồng nguyên mà chưa hoàn thành được việc giải quyết những câu hỏi cốt lõi đặt ra từ đầu của tác phẩm thông qua hình ảnh của nhân vật chính tên Vũ mang đặc tả của một con người tôn giáo vốn được xây dựng trên nền tảng của sự hôn phối mâu thuẫn giữa đạo và đời mà chi tiết có phần nào có mang màu sắc của sự báng bổ:“Tôi có thể biết được gì? Tôi nên làm gì?”

19:03 Sunday,9.11.2014

Đăng bởi:  Phúc Bồ

Viết như đánh đố thế này
Làm cho văn sĩ biết ngày nào khôn
Tưởng rằng đọc sẽ sáng hơn
Hóa ra hũ nút vẫn còn kín bưng
Chứ to chữ khó trùng trùng
Như ngăn người đọc vào rừng thưởng văn
Đọc rồi vẫn cứ lăn tăn
Sao Soi ưu ái mà đăng thế này?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả