Thị trường

Hàng Tàu: cái gì cũng rẻ hơn hàng Việt, trừ tranh

Tờ Artinfo tuần trước đã giới thiệu một số tác phẩm nổi trội tại Poly Auction (vừa diễn ra tối 30. 11. 2014 tại Hong Kong). Cuộc đấu giá này có chủ đề là tranh Trung Quốc (hiện đại và đương đại). Bán được hết hay không, giá bán được bao nhiêu một bức…, có […]

Ý kiến - Thảo luận

18:08 Friday,5.12.2014

Đăng bởi:  Vẹm con

Tôi thì mít đặc về tranh nhưng được nghe một nhà phê bình tranh Tây giải thích kỹ lưỡng (mặc dù tôi hiểu được phần nào thôi). Diều quan trọng là ở bển, họ chia họa sĩ ra thành từng "diện" giống như các thành phần được lính tem phiếu thời bào cấp. Ông Yồng thuộc diện "Tôn Đản" (là chốn vua quan), tranh ông ấy tính bằng đơn vị 1000 USD. Ông Vương thuộc diên trung gian nịnh thần, tranh ông ấy bán từ vài trăm USD lên...
Tôi đã không hỏi được trong quá trình phân thứ hạng như trên, yếu tố chánh trị (thân với chánh quyền Trung Nam Hải) có thò vào không. Với bản chất lính đánh Tàu 1979, tôi nghĩ là có.
(bức thứ ba dưới lên trông như cái chiếu - đặc hương vị Tàu kém sáng tạo, chuyên cóp pi)...

8:11 Tuesday,2.12.2014

Đăng bởi:  Tú Lơ

Ghét Tàu nhưng bọn Tàu vẽ tranh đáng nể thật. Đa dạng và chỉn chu trong từng tác phẩm, đúng là trăm hoa đua nở và hoa nào cũng có một sắc thái ít nhiều đặc biệt. Giá quá cao nhưng cứ thổi lên mãi thì cuối cùng cũng sẽ cao. Ai cũng bảo là bức tranh ấy giá 10 đồng, thì dù ta thấy nó chỉ đáng 3 đồng cũng chỉ dám trả giá 5 đồng cho xứng với 10 đồng ảo kia.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả