Nghệ sĩ thế giới

16. 12: Kandinsky - một người Nga yêu nhạc

             

Ý kiến - Thảo luận

17:03 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Gửi Tiengthet:
Chắc không có ở nhà sách nào đâu, vì sách nghệ thuật đọc nhức đầu chết, ai dám bán :). Bạn có thể tìm đến NXB Mỹ thuật, 44B Hàm Long -Hà Nội thì phải. Hoặc liên hệ thẳng với chính chủ dịch, tiến sĩ Phạm Long, số điện thoại: 0912.354687
(Xin phép lưu ý, tôi không dây máu ăn phần gì tới việc làm sách của anh Long. Kẻo lại có người cho rằng tôi quảng cáo. Là tôi thấy một cuốn sách hay, tuy đã ra đời cả trăm năm. Chỉ là bởi vì ở mình, bỏ công dịch sách lý luận nghệ thuật để truyền bá cho người sáng tác có cái để mà tìm hiểu cho có hệ thống và phương pháp thì rất ít. Vì dịch ra thường là lõm túi hoặc phải có tài trợ vì không thể nào bán được. Nên những người nào làm được việc này thì phải vì tình yêu nghệ thuật chân chính mới làm được. Ngày trước có cụ Lê Thanh Đức, sau này có họa sĩ Vương Tử Lâm, anh Long... và một số người nữa. Nhưng vẫn là quá ít ỏi. Ai có nỗ lực muốn tìm hiểu thì nên tìm. Còn thông tin trên mạng thì dễ, nhưng đa phần sơ lược.

12:07 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  tieng thet

Cảm ơn bác Raumuong Noigian đã cho thông tin:
bác ơi, ở SG mua sách ở đâu được nhỉ? kiếm trên mạng không thấy nhà sách nào rao bán? Rất muốn tìm đọc cuốn sách đó. Thanks

0:48 Wednesday,17.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Ai yêu Kandinsky thì nên tìm mua cuốn "Về cái tinh thần trong nghệ thuật", một văn bản quan trọng hạng nhất của ông về lý luận nghệ thuật. Đã được tiến sĩ vật lý Phạm Long dịch ra tiếng Việt - NXB Mỹ thuật 8 - 2014. Đây là một cuốn dịch tâm huyết và tổn thương túi khá nhiều của anh Long, mà chưa được giới thiệu xứng đáng.
Hoan hô và cảm ơn các tiến sĩ lý yêu mỹ thuật như anh Đăng, anh Long!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả