Nhiếp ảnh

Họ là người chụp ảnh nghiệp dư,
họ không có lỗi

  Từ hôm qua tới hôm nay, đi đâu mà gặp anh em nhiếp ảnh “chính thống”, tức Hội viên”, thì mười người đến mười hai ý đều bàn về bài “Hả? Thế mà cũng là ảnh xuất sắc ư?”. Tựu chung ý kiến là: – Bằng chứng đâu nói là mưa giả?– Bằng chứng […]

Ý kiến - Thảo luận

16:17 Monday,31.8.2015

Đăng bởi:  trần văn thuyết

đồng ý hoàn toàn với quan điểm chủ thớt. Các bức hình trên đều không có gì đặc sắc. tuy nhiên nếu là người khác thì chắc là sợ ướt máy không dám chụp ảnh trong mưa rồi. được giải là tác giả chụp ảnh trong mưa đó.

16:58 Wednesday,7.1.2015

Đăng bởi:  người yêu ảnh dấu tên

Bóng ma trên đường đua xe đạp, hành quân trong mưa với chó chạy ...tất cả đều nói lên sự phản cảm ,xấu xa,gợi sự tẻ nhạt... khi nhìn vào ảnh.chỉ xứng đáng lời chê trách .

13:41 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  Lê Hải

"Người nghiệp dư, người tầm tầm bao giờ cũng nhiều. Chụp ảnh nghiệp dư là một hoạt động không có lỗi, còn đáng khuyến khích nữa, vì nó giúp người ta yêu cuộc sống xung quanh, nhìn sâu hơn, kỹ hơn vào những thứ vẫn lơ là bỏ qua. Nhưng Ban giám khảo không được để lọt những thứ nghiệp dư ấy vào trong một triển lãm, một giải thưởng, một quyển sách mang tính tổng kết. Để lọt vào, nó cho thấy một Ban giám khảo hoặc kém tài, hoặc kém đức (nếu anh nhận là anh có tài, anh biết là nó tệ đấy mà vẫn cho vào), hoặc có thể kém cả tài cả đức. Thế thì toi."
Ban giám khảo chỉ là những người chọn lựa những tác phẩm tốt nhất được gửi đến cuộc thi. Họ không chụp thay tác giả. Thông thường, Ban giám khảo được lựa chọn từ các nhà nhiếp ảnh có kinh nghiệm, có tay nghề cao, chứ không phải là những kẻ Hữu danh vô thực hay Hữu thực vô danh, hiểu về nhiếp ảnh lơ mơ.
Họ kém tài, kém đức trong việc lựa chọn các tác phẩm đẹp sao? Tui không tin rằng họ, ít nhất có từ 3 đến 5 người hay hơn, lại thấy tệ mà vẫn cho vào.

15:26 Monday,29.12.2014

Đăng bởi:  vô tư

Các bức ảnh trên chỉ xứng tầm nghiệp dư nhưng lại mang danh nghệ sĩ nhiếp ảnh của quốc gia.đúng là hữu danh vô thực.căn bệnh chung cho lĩnh vực nghệ thuật bao lâu nay.buồn

19:50 Saturday,27.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Trân trọng VDHT!
Nhưng tôi phải nói là tôi ghét cái nick của anh, toàn âm Tầu. Nếu như từ sau anh lấy nick luôn là "CÓ ĐỨA TỪNG NÓI" thì hay hơn! Cái nick đó, nếu dịch ngược lại có thể sẽ là "NHƯ THỊ NGÃ VĂN". Kính xin lỗi các bậc thiêng liêng cao cả, và có thể hơi xấc với các cụ Phật - Tầu. Nhưng tôi đảm bảo là cụ Bụt ấn không ghét tôi vì lời đó! :)(:

14:59 Friday,26.12.2014

Đăng bởi:  VDHT

Rau Muống: Cái câu này khi viết tôi nghĩ ra, nhưng lấy gì đảm bảo chưa có cả triệu người trước đó đã nghĩ thế. Giờ đây có ý nghĩ nào là mới được nghĩ lần đầu đâu bác. Cho nên nếu bác có trích thì bác chỉ cần bảo, "Có đứa từng nói..." là xong.
Cảm ơn Rau Muống vào đọc bài.

12:27 Friday,26.12.2014

Đăng bởi:  Việt Phố Cổ

Cụ phân tích thú vị và xác đáng ạ. Ban giám khảo kém tài. Người chụp kém đạo đức. Nhưng tự ái thì lại có cực nhiều ạ.
Mấy người trẻ ngố chụp chơi như bọn cháu, ngơ ngẩn giữa ngồn ngộn ảnh đoạt giải, giữa ngút ngàn nghệ sĩ có mác có huy hiệu, chẳng biết mình có phải mình đang ở thiên đường ảnh của thế giới không.

11:11 Friday,26.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

"Nhiếp ảnh gia đúng nghĩa luôn lo sợ ảnh của mình giống ảnh của ai đó, hoặc ai đó cũng có cái nhìn như mình. Người chụp ảnh nghiệp dư thì mừng rỡ khi thấy ảnh mình không khác gì của họa báo!"
Ngày xưa đi học, nghe kể chuyện cụ Võ chụp ảnh cái cành cây bên Bờ Hồ, chụp xong thuê thằng trẻ con leo lên bẻ xừ đi, để thằng khác khỏi chụp lại, nhưng bảo thằng cu leo lên là: Cái này nó vướng vào ảnh của bác, nên cháu bẻ hộ bác cái, cho cháu hai hào ăn kem!
Định nghĩa hay quá đi ông nick dài bốn chữ ơi, xin hỏi cái: Cái câu này bác nghĩ ra hay ai nghĩ ra? Để nhỡ sau này tôi đi chém gió, trích dẫn cho nó có chính chủ :), học anh Tùng phương pháp khoa học mà!

18:26 Thursday,25.12.2014

Đăng bởi:  Xì căng đan

Ảnh xấu mà vào giải em nghĩ họ là người thân của BGK và BTC được sự thiên vị bao che cho nhau để lấy tiếng tăm, lấy luôn tiền giải chia nhau chứ không thể vì lí do nào khác tại sao vào được giải? Có khi cũng do trình độ thẩm định ảnh của các bác GK chỉ giới hạn cho phép: Quá tầm thường chăng?
Nói thẳng rất dễ mất lòng nhưng chắc có công giúp được cho nghệ thuật nước nhà .

17:56 Thursday,25.12.2014

Đăng bởi:  candid

thực ra các bác Hội viên đáng thương hơn đáng trách, các bác ấy hoạt động vì giải thưởng nên Giám khảo thích gì thì chụp nấy miễn sao đoạt giải. Cũng như dân chụp dạo Bờ Hồ cứ trắng mặt ăn tiền là được.

Cánh nghiệp dư chúng em thoải mái hơn, thích gì chụp nấy, up FB đứa nào chê mình thì unfriend, block nó là xong. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả