Khác

Hai ngày cuối ở Hội chợ: nghe họa sĩ hát, mua thêm tranh giảm đến 45% giá

Kính chào anh, chị và các bạn Chỉ còn ít ngày nữa Hội Chợ Nghệ Thuật Hà Nội lần thứ nhất (5. 12- 28. 12) sẽ khép lại. Thân mời các anh chị và các bạn hãy tới chung vui cùng chúng tôi trong những ngày còn lại. Thứ Bảy, ngày 27. 12 vào lúc […]

Ý kiến - Thảo luận

4:41 Saturday,27.12.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Thu Hòa

Những hoạt động rất có ý nghĩa, hay và đáng được nhân bản thêm những năm tiếp theo. Ở Việt Nam mua 1 bức tranh với người tiêu dùng còn tính toán, đặt lên đặt xuống chán nhất là trong thời buổi khó khăn hiện nay. Cứ đâu phải đánh giá dựa trên lượng tranh bán trong quá trình diễn ra hội chợ? Đó là nơi rút ngắn khoảng cách giữa người tiêu dùng tới nghệ sĩ, không bán hôm nay nhưng có thể bán trong tương lai!
Thay đổi nhận thức người tiêu dùng cũng là cách làm hay mặc dù đó không phải là đơn vị theo ngày - tháng. Các họa sĩ đã rất nhiệt tình và cố gắng!
Còn giống như quy luật xã hội, ai vẽ xấu sẽ không bán được, vậy thôi. Có làm trong BTC mới thấy hết những cái khó của vấn đề. Còn đứng ngoài mà chê trách, thường thôi. Bản thân là một người sưu tập tranh, tôi rất ủng hộ!

22:31 Friday,26.12.2014

Đăng bởi:  Bí thở

Chợ art các bạn làm đến giờ phút này thế là tạm được. Nhưng túm lại vẫn phải đối diện với cốt lõi của vấn đề: để làm gì? Nếu là lấy danh tiếng, thì chưa sang. Về thu nhập: chưa bõ công. Các bạn curator theo tình cảm thân bằng cố hữu chứ không nhìn vào bản chất nhu cầu của các bên khi đem ra chợ và cụ thể là chợ Hàng Da. Quá nhiều tác giả kém, làm uổng phí không gian. Chất nghệ chưa đến nơi mà chất chợ chưa tới bến, hao hao như cuộc cắm trại của sinh viên có kèm tí rượu tí văn nghệ. Điều được nhất là truyền thông, từ họp báo đến thông cáo báo chí và hình ảnh đều đúng người đúng việc, đúng thời điểm. Số ít những tác giả có chất thì may thay lại dễ tính, không làm khó ban tổ chức. Số đông ngù ngờ thì bán được đã là điều kỳ diệu, coi như Lộc chợ đãi người lành, chưa bán được thì cũng phấn khởi được dịp giao lưu cọ xát, thêm bạn thêm bè. Chưa làm thì chưa biết, nhưng để viết tên mình vào lịch sử Mỹ thuật, cũng không cứ phải khôn chợ dại nhà quá đâu. Làm đàn anh một bọn dở dở ương ương thì quá dễ, cứ có can rượu là đầy nhóc. Làm bà đỡ cho những tài năng lớn, làm Mạnh Thường Quân cho những nhân cách oách...mới là cách đáng để hao tâm tổn trí vậy...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả