Thị trường

Bí Thở tổng kết về chợ art đầu tiên của Hà Nội

    Chợ art các bạn làm đến giờ phút này thế là tạm được. Nhưng túm lại vẫn phải đối diện với cốt lõi của vấn đề: để làm gì? Nếu là lấy danh tiếng, thì chưa sang. Về thu nhập: chưa bõ công. Các bạn curator theo tình cảm thân bằng cố hữu […]

Ý kiến - Thảo luận

15:01 Monday,30.3.2015

Đăng bởi:  Cu Tễu

Khéo hay đấy... thật là giỏi quá đi.

0:15 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  Cuci Fine Art

Vậy là Hội Chợ Nghệ Thuật Hà Nội, lần thứ nhất đã khép lại, Cuci Fine Art xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn yêu nghệ thuật, các anh/chị/em nghệ sĩ đã tham gia, cùng nhà đồng tổ chức Hàng Da. Cảm ơn chị Thu Hòa đã có những ủng hộ và nhìn nhận tích cực về hội chợ. Cảm ơn bạn Rau Muống Nổi Giận. Cảm ơn Soi.

Quay lại tổng kết của bạn bí thở mình xin trả lời câu hỏi: Để làm gì ?
Hội chợ nghệ thuật hà nội mang tính tự phát có tổ chức, và Cuci là nhà tổ chức với mong muốn có thể tạo ra môi trường cọ sát thực tế cho chính các họa sĩ trẻ, là làm quen với thị trường và tiếp xúc trực tiếp với người yêu nghệ thuật trong nước. Và người yêu nghệ thuật có thể dễ dàng tiếp xúc với nghệ sĩ cũng như tác phẩm của họ một cách tốt nhất. Đương nhiên mong muốn xa hơn là có thị trường trong nước thì sẽ tốt hơn cho mọi người, cho cả chính mình. Điều đó chính đáng và đáng để bỏ công bỏ sức.

Hội chợ này được tổ chức lần đầu nên cũng sẽ không tránh khỏi những điều không như ý muốn, nhưng Cuci rất vui vì đã góp công sức cho dự án này. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc năm 2015 với nhiều niềm vui hơn.

thân mến.

12:09 Monday,29.12.2014

Đăng bởi:  admin

@ Ngơ Ngơ: Soi không đưa cmt của bạn lên vì bạn nói vu vơ không bằng chứng thì sẽ nhiễu thông tin. Bạn đi và thấy ngược lại thế nào thì cứ viết ra chi tiết nhé, rồi Soi đưa lên ngay. Cảm ơn bạn.

14:12 Sunday,28.12.2014

Đăng bởi:  LC

Hôm nay rạp Công Nhân cũng có hội chợ kiểu bụi phủi hippy, bán cả đồ second hand và handicraf, do các bạn rất trẻ làm. Chỉ nổ một ngày thôi, nhưng họ túi bụi tấp nập từ sáng sớm. Cửa trước cửa sau mở toang, khí mát lạnh tràn vào, bọn bán áo len áo dạ thu tiền rào rào.
Mình thấy Bí Thở vẫn chưa nói đến vấn đề lưu thông không khí trong chợ Hàng Da. Theo mình, tất cả đều tốt, đầy đủ. Thiếu mỗi thông thoáng khí trời, đi trong chợ Mỹ thuật toàn ngửi thấy mùi măng miến và chất khử trùng của các kiện hàng thùng từ dưới tầng hầm, bị hút lên theo lối cầu thang bộ. Có một shop bán trầm hương, nhưng phải vào hẳn trong shop, hít hà cây gỗ to ấy, mới thấy thơm.., cái này mình xin góp ý với chủ chợ, để các anh chị quan tâm ở cấp vĩ mô, và bản chất cũng rất vi mô. Có hít thở sảng khoái, dưỡng khí đề huề, khách hàng đi chợ mới thăm thú được lâu, ngồi lại được lắm. Chứ bí rị hoặc "bí thở" thì hì hì, đi ngay! 
Về khí, theo trí tưởng bở của bản đệ, nó mơ hồ lùng nhùng đâu đó giữa nho y lý số. Làm cái gì đúng vận khí, dù có gian lao cực khổ đến mấy, ròng rã dài ngắn thế nào, cũng làm cho con người ta sáng bừng, ánh mắt mê hồn, môi má hồng rực, chân bước thoăn thoắt, tay dẻo như múa, hơi thở thơm lừng... kỳ lạ lắm. Từ khí nó sẽ dẫn đến tượng và thanh. Người bỗng rất vượng, tiếng chợt lanh lảnh hoặc trầm hùng. Một vầng hào quang vô hình toé ra từ khuôn mặt...cho nên họ hay hút hồn, đó là do có điện đấy. Để mô tả cảm nghĩ của mình khi gặp một chân nhân nào đó, là mình lén lút ngắm cái khí cái điện ấy tỏa ra từ họ... mê lắm. Đúng vận khí, không cứ là sút or not sút, bé hay to... mà là làm đúng lộ trình, đúng cái phát triển của con người mình. Mặc người khen chê, ta cứ đi đúng cái đường, cái Đạo mình ta đã chọn, là vận khí nó sẽ ủng hộ. Đó như là năng lượng siêu tinh thần, đã tích lũy nằm im bao lâu, chờ lúc bấy giờ mới bục phát ra... Lúc ấy, kết quả không còn ở dạng vật chất nữa, mà nó chắt lại thành tinh, lặn vào sâu trong bản lĩnh của con người. Qua thời gian, qua tôi luyện, nó rắn lại, và cái cục bí kíp ấy chính là thứ mà các hàng phở gia truyền hay giấu kín trong một cái túi vải, thả vào ninh hàng ngày làm nước dùng ngọt thỉu đấy. Ực... viết đến đây đói quá, bản đệ xin dừng bút, đi ăn phở...

23:32 Saturday,27.12.2014

Đăng bởi:  ngow ngow

Xin lỗi Soi, máy không đánh được dấu.


Mình rất thích hội chợ nghệ thuật, rất cởi mở và mãn nhãn, nhiều loại hình để lựa chọn, rất tốt khi người tìm mua tranh có điểm đến đáng tin cậy thay vì mò mẫm ở gallery hay Nguyễn Thái Học.

Bạn Bí Thở, nên chăng nấu canh hay hầm cao linh ăn xem dễ thở hơn không nhé ^^

20:04 Saturday,27.12.2014

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Không cô thì chợ vẫn đông/ Không cần bí thở thì chợ vẫn xôm!
Trước khi tổng kết theo bí bức cá nhân. Mình nghĩ là nên tìm hiểu kỹ thế nào là văn hóa Chợ ở đất của ta. Nhé!
Để viết tên mình vào lịch sử mỹ thuật, bất kỳ ở vùng nào cũng nhờ úc nhúc nặng...bỏ mịa! Sướng gì. Sướng nhất là cứ trả lời được câu hỏi: Sút or not sút (được)? To bé hoặc không phải to Bé! (Sếch Xờ Pia)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả