Nghệ sĩ thế giới

30 tháng 12, 1947: ngày “ranh-họa” Han van Meegeren đi gặp zanh họa Vermeer để xin tha tội

  Van Meegeren (1889-1947), họa sĩ người Hòa-Lan, chuyên gia vẽ tranh chân zung, được coi là một trong những “thánh nhái” quái nhất thế kỷ 20. Đương thời, “ranh-họa” gây khá nhiều phiền phức cho nghệ thuật Hòa Lan cũng như lịch sử mỹ thuật thế zới. Vì sao? 1. Thực sự kỹ thuật […]

Ý kiến - Thảo luận

9:51 Wednesday,31.12.2014

Đăng bởi:  diletant

Chuyện này hơi bị hay. Cách làm của "ranh họa" tuy gây ra những phê phán, nhưng ổng cũng có được những sản phẩm gây thán phục (The Witch of the Harleem, nhái còn "ngon" hơn thật trong mắt diletant.
Thà làm "ranh họa", đi nhái còn hơn một số... ganh họa, chỉ thấy kèn cựa với người khác vẽ tranh hơn mình.

22:17 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  Ngoc Dung

Thông tin trong bài rất hay. Nhưng đọc cả bài khó chịu quá bạn ơi, sao cứ phải dùng chữ "z" vậy?

10:27 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  candid

mình gõ bằng đt nên không gõ dài được. Theo mình nhớ ông này chả hối hận gì để xin tha tội thậm chí tự hào vì theo ông tài nghệ ông chẳng kém gì Vermeer, ông không làm giả mà sáng tác ra tranh. Thậm chí đến giờ có bức do ông vẽ người ta còn nghi là tranh thật. có nhiều bài viết ca ngợi ông chứ không phải là thấy nhục nhã gì.

9:37 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  admin

@ Candid: Trong phần 2 của bài có nói thế rồi mà Candid

9:13 Tuesday,30.12.2014

Đăng bởi:  candid

bài này không chính xác. Ông này bị xử vì tội phản quốc, bán tranh quốc bảo cho Đức Quốc xã chứ không phải xử vì làm giả tranh. để chứng minh vô tội ông mới phải thú thật và biểu diễn bằng cách vẽ một bức khác. Từ kẻ phản quốc lại trở thành anh hùng ái quốc vì lừa Đức quốc xã.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả