Kiến trúc

20m vuông ở Paris, ngay giữa nơi đẹp nhất

Có lẽ ai giàu nghèo gì cũng sẽ thích căn nhà tí teo này, nhất là nó lại ở Paris, và nhất là nó lại ở trên phố Martyrs, đi thẳng lên đồi Montmartre. Quanh đó đầy những nhà hàng, quán xá, cửa hiệu. Trên con phố này, họa sĩ ấn tượng Degas có studio […]

Ý kiến - Thảo luận

8:59 Friday,17.4.2015

Đăng bởi:  admin

Nhìn hình chật chội quá nên 20m vuông này là diện tích cả hai tầng, mình nghĩ thế tvan ạ.

12:40 Thursday,16.4.2015

Đăng bởi:  tvan

Soi cho hỏi, 20m2 là tổng diện tích phải hông (gồm tầng trệt và lầu 1)?

19:52 Friday,3.4.2015

Đăng bởi:  admin

@Sam: Sửa vào rồi, cảm ơn Sam nhé

17:38 Friday,3.4.2015

Đăng bởi:  sam

Soi ơi, ở bếp là một chậu rửa và một bếp từ chứ không phải 2 ô rửa ;)

13:53 Thursday,8.1.2015

Đăng bởi:  MC Anh Nào

Nhà bé, nhưng cái sân lát đá rách bươm phía trước thì để vừa xe Mẹc và một đàn chó hunter đốm Phớp...hức, ăn chơi nhiều chứ ở mấy. Nhà càng to càng lắm thứ linh tinh, mà rất thường xuyên chẳng có gì mặc, đành khoác tạm cái gile lông đã cho em mèo nằm. Tủ lạnh rất to nhưng nhìn vào không biết ăn gì, đành úp bát mì rồi ngủ gục ngay trong bếp, giữa một chồng nồi chảo bát đĩa chưa rửa, đến khi u già đến mới choàng dậy..."Bụt ơi, vắt nước cam, nấu chè sen, rán bánh chuối...Bụt ơi !" hu, có khác nào một đứa trẻ nặng nửa tạ đói khát không? Đi ra đường thiết tha diện bốt dài đến bẹn, nhưng có ai ngờ bên trong là đôi tất hoặc thủng thò ngón zaa, hai là cọc cạch vì tìm mãi chẳng thấy đôi. Kinh quạ ! Có nhẽ nào, khi lên đến Thiên đàng, ta vẫn mơ được cuộn tròn trong ổ đệm hôi, ngủ thêm một tý, mỗi buổi sáng trước khi ra đấu trường xã hội. Bình yên nhất là lúc ấy đây...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả