Nghệ sĩ Việt Nam

Gửi Em-có-ý-kiến về việc comment

 Bạn Em-có-ý-kiến cmt như sau (trong bài “Ước gì ta được thế này“) “Em có ý kiến rằng thì là chẳng biết làm sao mà người Áo lại thích kiểu “mua 1 vé vào cửa xem được những 100 bảo tàng” là để làm gì ạ? Vì nếu như chúng em hiểu thì là giả thử không […]

Ý kiến - Thảo luận

21:55 Sunday,14.12.2014

Đăng bởi:  ttnt

Và cả những ý kiến của người trẻ cũng không bao giờ được nghía tới - tranh chợ

18:56 Friday,4.4.2014

Đăng bởi:  admin

:-) Cảm ơn bạn Tranh Chợ đã động viên Soi rất nhiều.


17:59 Friday,4.4.2014

Đăng bởi:  tranh chợ

chào SOI !
mình là một họa sĩ chưa nổi tiếng, hoặc sẽ không bao giờ nổi tiếng, hiện sống tại một đất nước chưa có một bảo tàng nghệ thuật nào thực sự chuyên nghiệp, hay một kênh truyền thông về nghệ thuật uy tín, nghiêm túc, tại một thành phố không biết một tạp chí mỹ thuật là gì, tại một nơi mà khái niệm nghệ thuật quốc tế rất mơ hồ với mọi người. Nhưng Soi hãy tin mình đi, một tác phẩm hay, mới lạ, dù chỉ được xem phiên bản qua SOI cũng đủ làm mình xúc động, xao xuyến cả tuần lễ, thậm chí còn vang vọng mãi. Những bài viết, dịch nghiêm túc, hóm hỉnh, sâu sắc vừa có tính giải trí cao, vừa có tính học thuật bổ ích, và như vậy đối với những người như mình SOI luôn là người bạn, là cứu cánh! Cảm ơn SOI và chuc SOI luôn phát triển ,tiến bộ không ngừng, vững mạnh để trở thành một địa chỉ nghệ thuật uy tín, CHUYÊN NGHIỆP!

17:07 Monday,5.11.2012

Đăng bởi:  nguyễn minh tuấn

cảm ơn Soi! mình vào đây để theo dõi và học hỏi, nên cần những ý kiến có thể tiếp thu được chứ không phải để giải trí. Tán thành với cách xử lí của Soi! Nhưng cũng mong Soi đừng bỏ qua những thông điệp được diễn giải dưới ngôn ngữ riêng của từng cá nhân!

0:55 Saturday,10.9.2011

Đăng bởi:  Nam

cám ơn bài viết đã giải tỏa bức xúc của vô số người bấy lâu nay với tư cách là ham muốn tìm hiểu nghiêm túc về các thông tin mà Soi đưa ra nhưng cảm thấy chướng mắt vì một số người comment cợt nhả!

14:33 Tuesday,5.10.2010

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn anh Trần Lương nhiều.

14:03 Tuesday,5.10.2010

Đăng bởi:  tran Luong

Soi đã lớn mạnh lên rồi! Tôi đã từng nhắc riêng với Soi về khái niệm DÂN CHỦ HOANG DÃ, đó chính là tình trạng của trang Soi hồi đầu. Tôi cũng có lúc là đối tượng của các cmt và có cả bài dài trên Soi, mà đề tài của chúng phần lớn nằm ở khu vực mà giờ đây có vẻ sẽ được xếp vào thứ "không nên" đăng lên. Mới hay là sao người ta phải sống cho cẩn trọng- và nhất là lĩnh vực văn hóa- vì cái bát vỡ rồi làm sao lành lại như cũ đây (?) Nay, khi đã tập trung vào chuyên môn, chúng ta nên có tinh thần danh chính (không nên hiểu là tên thật), là nên chứng minh được những luận điểm mình đưa ra một cách khoa học. Nếu bức xúc nhất thời mà sau không không bảo vệ được hoặc tự thấy sái rồi, thì cũng nên cất lên một tiếng sorry! như các chính khách dân chủ làm sai vậy. Các cụ bảo: người không biết thì không có lỗi! Nhưng các cụ cũng bảo: không biết thì dựa cột mà nghe. Im lặng không dễ nhưng trong một số trường hợp Im lặng cũng là cmt và cần thiết. Ai cũng để tâm viết vào chuyên môn và hướng cầu thị thì may mắn cho nghệ thuật ta nhỉ !
Chúc Soi vững bước phát triển !

thân mến

12:18 Tuesday,5.10.2010

Đăng bởi:  L Ng

Đúng rồi. Ý ban đầu của Soi là tạo ra một nơi mọi ý kiến đều bình đẳng để cùng trao đổi một cách dân chủ là đáng quý. Nhưng nhiều khi nó bị lợi dụng quá. Làm như Soi nói bây giờ hay hơn .
Nhà văn Nguyễn Khải về cuối đời viết một tùy bút rất hay. Có một đoạn ông so sánh về tự do của một xã hội dân chủ nhiều trăm năm như Hoa Kỳ và tự do vừa giành được của nước Nga Xô Viết. Mình nhớ mang máng "… Vì nó không được chuẩn bị, không được giáo dục, mọi bản năng của con người được xổng ra nhất loạt gây hỗn loạn cho cộng đồng, nhiều hơn là xây dựng. Dân chủ và tự do phải có thời gian để làm quen, để học cách sử dụng phân được ranh giới giữa cá nhân và cộng đồng, thành tập quán mới có thể đơm hoa kết trái được…|”
Dân chủ ngoài đời hay dân chủ ở vài dòng comment đúng là cũng phải có thời gian để làm quen mới được…

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả