Điện ảnh

Gấu Paddington: Quá hay! Nên cho nghỉ hết đám làm trailer

Lúc mới xem trailer phim Gấu Paddington, tôi đã rất lo lắng. Trên trailer thì Paddington nom như một phim hài lố lăng nặng công nghệ mà ít chất bổ dưỡng dành cho gia đình, trong khi bộ sách Paddington là tập hợp những câu chuyện duyên dáng, với sự hài hước ngầm pha chút […]

Ý kiến - Thảo luận

1:38 Wednesday,14.1.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Cảm ơn Pha Lê, sẽ đi chứ.
Có khi còn xem đi xem lại nữa ấy chứ. Hồi trước mình thích cái phim Stardust, xem đi xem lại 4 lần trong rạp (mà hồi í vé đắt nhá. Còn cái Cướp biển Cà ri bê phần ba, cũng xem 3 lần (vì kỹ xảo và nhạc thôi). Cái Inception xem lại 5 lần cả thẩy (cái này xem thì hơi đau đau - tay đạo diễn hình như ngoài các loại bom tấn kiếm tiền giỏi ra thì cái đó hay nhất thì phải). Còn Avatar thì xem 4 lần, cả 3D lẫn 2D, chủ yếu vì hồi đó nó mới, hoành tráng và có cốt chuyện đụng độ văn minh.
Hic, trông người lại ngẫm đến ta, nhỉ. Hồi trước có quen ô Hữu Bảo, chồng bà Như Quỳnh, ông ấy nói xem cái phim Huyền thoại bất tử (về trẻ tự kỷ, có anh gì đó đánh võ), khá xúc động mà rạp vắng hoe. Phim này mình chưa xem nên ko biết. Phim nào mà ta cho là hay mà rạp ở VN không đông ấy thì dễ hiểu thôi, người ở ta chuộng lạ - dễ bị truyền thông kích động đậy nữa. Còn cái gì sâu sắc và hóm ở trong cái bình thường, thì đám đông dễ lờ lớ lơ đi lắm. (Còn cái phim Gấu này, vắng thế chắc là do trailer như Pha Lê chỉ ra chăng? :)0
Mình có cô em quen đang làm doctor ở Hút đờ phiêu, Anh, cũng được một gia đình có truyền thống ở đó giúp rập vô cùng tận tình, mà là chỉ quen qua trên máy bay thôi. Cô bé ấy kể chuyện cũng làm m xúc động và buồn cười về một gia đình Anh.
Lại trông người mà nghĩ đến ta nốt. Thời chiến ở ta, dài đằng đẵng, biết bao cảnh huống trẻ nhỏ như thế, Pha Lê cứ hỏi phụ huynh mà xem, khối chuyện. Nhưng ngoài Em bé HN ra, (có yếu tố can thiệp người lớn rất nhiều) thì cũng chưa có một ví dụ nghệ thuật điện ảnh nào khác, giản dị, mà lay động. Chắc đợi đến khi Pha Lê bỏ hẳn chuyên tâm nấu ăn đi thì sẽ có... đấy nhỉ :))

23:16 Tuesday,13.1.2015

Đăng bởi:  phale

@Raumuong Noigian: anh đi xem đi. Chưa có phim nào mà bố mẹ gọi em 2 lần, bối rối rằng sao phim hay mà rạp vắng quá.

Tác giả truyện gấu Paddington, ông Michael Bond, có nhiều bạn bè là trẻ em các nước tị nạn sang vùng quê của Anh thời Thế chiến thứ 2, sau đó họ ở lại Anh luôn. Ngoài ra trẻ em London thời chiến cũng bị bố mẹ gửi đi vùng quê để tránh bom, trên ngực bọn trẻ có đeo thẻ giấy, trên thẻ ghi vài dòng gửi gắm của bố mẹ viết, đại loại là nhờ người tốt chăm sóc hộ con mình, rất giống cái thẻ chú Paddington đeo khi tị nạn sang Anh.

18:19 Tuesday,13.1.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tin Pha Lê, phải đi xem phim này mới được. Chú gấu nhỏ đó chắc là nhân cách hóa của một thằng nhóc mồ côi bơ vơ hả? Nhưng là gấu thì dễ thương hơn người nhỉ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả