Gẫm & Bình

Bài 1: Thằng quỷ đen ti hí mắt hay là giải mã theo kiểu loằng ngoằng cái sự lằng nhằng của triển lãm Nhập Nhằng

 Phần 1: Tôi đi xem triển lãm cá nhân đầu tiên của Phạm Tuấn Tú vào ngày cuối cùng trước khi dỡ tranh 27. 10. 14. Về, tôi cứ mất ăn mất ngủ, nghĩ mãi về cái “ca” này. Theo dõi trên Soi, thấy bạn Hiếu nói cũng đung đúng. Bạn Linh Cao nói tôi […]

Ý kiến - Thảo luận

10:21 Wednesday,21.1.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

đặt cái tên chơi chữ nhau quá

9:59 Tuesday,20.1.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Ấy nhầm, 2013 chứ. Lần đầu tiên được làm công khai. Tên là " liên hoan văn hoá tín ngưỡng hầu đồng". Năm 2014 vừa làm ở Cung Việt Xô... Về ảnh hưởng của hầu đồng lên tranh Tú, thì có lẽ rõ nét hơn ở giai đoạn hắn vẽ bức Ô quan Chưởng. Từ phục trang đến nét mặt nhân vật đều khác. Giai đoạn tranh triển lãm, thực chất là tập hợp của 2 thời kỳ: đoạn chỉ vẽ cái Tôi, và đoạn bắt đầu đẩy lên vẽ quần thể xã hội. Nhưng mà thôi, quyết không khai đồng chí trong...cuộn toan! Hic

9:42 Tuesday,20.1.2015

Đăng bởi:  Linh Cao

Lâm quý mến ơi, ông viết chán bỏ mẹ. Vạch vòi thế, bỗng nhiên cắt vụn tranh thằng Tú ra. Có những điều nói nửa chừng, để cho đứa dại cũng như đứa khôn nửa mừng nửa lo thôi, thì còn nghệ thuật. Còn xưng hô thế, mới giống mấy chú thanh đồng gọi nhau, trong Đại hôi lên đồng 2014 diễn ra ở gallery tôi đấy ông ạ! Rạp Công Nhân đã dựng hẳn ban thờ thật, hô thần nhập tượng thật, để mỗi giá hầu là hầu thật, tiền Lộc tung ra có người dâng thật. Và cái con ma của Nhà hát là tôi, thì xem từ chym đồng lúc mặc áo chầu trong hậu đài, đến những giọt mồ hôi khi đồng lên cơn giật đùng đùng trên sân khấu... Ông viết thế nào thì viết, chớ vung rìu qua tóc mai dân chơi. Đứt của nó sợi nào, nó rứt ở chỗ nhạy cảm, bắt đền đó....hức!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả